Mẹ "sát thủ tiệm cầm đồ" ở Thanh Hóa mong con thành khẩn, sớm được về

04/06/2014 11:57
QUỐC TOẢN
(GDVN) - Do nợ nần cờ bạc, Nguyễn Văn Hải đã nhiều lần bị chủ nợ cử người đến nhà đòi nợ và dọa giết nếu không trả đủ tiền.

Giết người cướp tài sản vì nợ nần?

Vụ án “sát thủ máu lạnh” ra tay tàn độc, sát hại dã man 2 vợ chồng chủ hiệu cầm đồ tại xã Đông Anh (Đông Sơn, Thanh Hóa) đã gây chấn động dư luận. Sau khi gây án, Nguyễn Văn Hải (trú tại thôn 3, xã Đông Thịnh, Đông Sơn, Thanh Hóa) đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Không lâu sau đó, đối tượng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn trên xe giường nằm BKS 38B-000.08.

Bà Nguyễn Thị Lạng (mẹ Hải) chia sẻ sự việc mới vừa diễn ra
Bà Nguyễn Thị Lạng (mẹ Hải) chia sẻ sự việc mới vừa diễn ra

Quá bất ngờ trước hành động dại dột của đứa con, bà Nguyễn Thị Lạng (mẹ của Hải) không giấu nỗi muộn phiền, bà bảo: “Có nằm mơ tôi cũng không dám nghĩ thằng Hải lại có hành động dại dột đến như vậy. Từ nhỏ đến lớn, nó có gây thù, gây oán với ai đâu?”.

Bà Lạng cho biết, bấy lâu nay, vì cuộc sống khó khăn, Nguyễn Văn Hải phải bỏ học sớm, đi làm thuê, phụ giúp gia đình về mặt kinh tế. Năm 2004, Hải lập gia đình với Nguyễn Thị Hiền và sinh được 2 mặt con…

“Hai vợ chồng nó không có nghề nghiệp gì nên thu nhập rất thấp. Có những lần vợ đau, con ốm, không có tiền chữa bệnh, nó lại sang nhà ông bà ngoại xin vài chục, vài trăm nghìn để mua thuốc chữa bệnh cho vợ con. Nghĩ mà tội cho vợ chồng nó”, bà Lạng chua xót.

Ngôi nhà mà vợ chồng Hải đang sinh sống
Ngôi nhà mà vợ chồng Hải đang sinh sống

Cũng vì quá túng quẫn, Hải xa chân vào con đường cờ bạc, rồi nợ nần chồng chất. Theo bà Lạng, số tiền mà Hải nợ chủ sới bạc đã lên tới vài chục triệu đồng. “Gần đây, nhiều lần chủ nợ cử người đến nhà đòi tiền, nhưng nó không có để trả nợ. Người ta nói, nếu không trả nợ thì sẽ giết Hải bất cứ khi nào”.

Cũng tại thời điểm khi nghe tin con bà gây ra tội ác tày trời, nhiều người dân quanh xóm đã đến hỏi han, động viên, chia sẻ với tình cảnh của gia đình bà Lạng. Rồi cũng vì tủi nhục về hành động dại dột của đứa con mà mình đã dày công nuôi nấng, bà thường hạn chết tiếp xúc, với các mối quan hệ xung quanh.

“Tưởng nó có lớn, có khôn, ai ngờ lại lâm vào con đường cờ bạc rồi hành hung người ta. Thân già ở tuổi xế chiều chỉ biết cậy nhờ vào con cái, bây giờ cả hai anh em nó bị bắt, tôi cũng không biết phải sống làm sao?”, bà Lạng nghẹn ngào.

Bà Lạng chia sẻ: “Con dại, cái mang, bây giờ tôi chỉ mong muốn nó thành khẩn tại cơ quan công an về những tội lỗi của nó đã gây ra. Có như thế nó mới có cơ hội trở về nhà, sớm đoàn tụ với vợ con”.

Tội ác không thể dung thứ

Để gây án (hôm 1/6), đối tượng Nguyễn Văn Hải đã chọn thời điểm nửa đêm, vắng người để thực hiện hành vi sát hại vợ hai vợ chồng chủ hiệu cầm đồ. Sau khi gây án xong, đối tượng đã cướp đi 2 điện thoại di động và 2 triệu đồng, rồi rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ sự việc.

Theo tìm hiểu, trước thời điểm gây án không lâu, Nguyễn Văn Hải có cầm cố 1 phương tiện xe máy tại gia đình anh Thưởng, chị Loan, để lấy tiền tiêu xài. “Có thể vì nợ nần, đối tượng đã ra tay tàn độc với nạn nhân để cướp tài sản. Sau khi thực hiện xong hành vi giết người, Hải đã bỏ trốn”, một điều tra viên thụ lý vụ án nhận định.

Sau khi xác minh được chiếc xe máy có chủ sở hữu là Nguyễn Văn Hải (trú tại thôn 3, xã Đông Thịnh, Đông Sơn, Thanh Hóa), cơ quan chức năng đã khoanh vùng đối tượng, đồng thời cử các tổ điều tra phối hợp vây bắt “sát thủ máu lạnh”.

Đến khoảng 11h, ngày 2/6 tại km 347 quốc lộ 1A, xã Quảng Trung (huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) lực lượng Trạm CSGT Quảng Xương phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Nguyễn Văn Hải - nghi phạm có liên quan đến vụ giết người, đang lẩn trốn trên xe khách giường nằm BKS 38B-000.08.

Để phục vụ công tác điều tra, mới đây, cơ quan công an đã triệu tập Nguyễn Xuân Hà (SN 1994, em ruột Hải) – người nghi là đã đưa Hải rời khỏi hiện trường.

Nhiều người dân vẫn không thể tin nổi sự việc mới vừa diễn ra
Nhiều người dân vẫn không thể tin nổi sự việc mới vừa diễn ra

Cũng theo xác nhận của địa phương, từ trước đến nay, Hải chưa bao giờ có hành động gây gổ, xích mích với ai trong xóm: “Trước khi gây án, Hải chưa có tiền án, tiền sự. Mặt khác, đối với các khoản đóng góp theo quy định của địa phương, gia đình Hải đều hoàn thành đúng và đủ”, ông Lê Văn Thảo, Phó trưởng công an xã Đông Thịnh, Đông Sơn xác nhận.

Đánh giá về hành vi của Hải, ông Thảo cho rằng: “Nhiều người dân trong xóm vô cùng bất ngờ trước hành vi giết người của Hải. Tuy nhiên, đây là hành động cực kỳ nguy hiểm và cần nghiêm trị trước pháp luật”.

QUỐC TOẢN