Một giáo viên đợi Bin Laden chết trong 3.454 ngày để… cạo râu

03/05/2011 18:57
(GDVN) – Gary Weddle đã từng thề rằng ông sẽ chỉ cạo râu khi nào trùm khủng bố quốc tế Osama Bin Laden bị bắt hoặc bị tiêu diệt.

(GDVN) – Một giáo viên trung học ở Ephrata, Washington, Hoa Kỳ có tên Gary Weddle đã từng thề rằng ông sẽ chỉ cạo râu khi nào trùm khủng bố quốc tế Osama Bin Laden bị bắt hoặc bị tiêu diệt giờ đã có cơ hội để giải quyết lời thề của mình.
 

Gary Weddle trước và sau khi cạo râu
Gary Weddle trước và sau khi cạo râu

Trước đó vị giáo viên dạy môn khoa học 50 tuổi này đơn giản chỉ nghĩ rằng Osama Bin Laden sẽ bị bắt hoặc bị lính Mỹ giết chết trong vòng tối đa là vài tháng sau khi hắn nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất nước Mỹ - vụ 11/9/2001.

Tối 1/5/2011, sau khi nghe tin Osama Bin Laden đã bị bắn chết Gary Weddle đã tỏ ra cực kỳ vui sướng vì vừa trút được sự căm phẫn đối với tên khủng bố vừa có cơ hội “xoá lời nguyền”, thanh toán bộ râu dài, rậm gớm giếc đã ngự trên cằm ông trong suốt 10 năm qua.

“5 phút đầu tiên sau khi nghe tin Bin Laden chết tôi đã khóc và ngay sau đó tôi trút bỏ bộ râu đã thề từ lâu” – Thày giáo Weddle nới với tờ Capital Press.

Bà Donita – vợ ông Gary Weddle nói rằng sau khi cạo râu chồng bà trông có vẻ như trẻ ra đến 10 tuổi. “Giờ thì tôi cũng an lòng với khuôn mặt của chồng rồi”.

Jill Palmquist – hiệu trưởng trường trung học nơi ông Weddle đang làm việc đã vui vẻ nói với ông rằng các học sinh của ông rất ngưỡng mộ thày giáo của mình vì lời thề không cạo râu trong 3.454 ngày.

{iarelatednews articleid='1509,1540,1542,1538,1511,1520,1513,1505,1494,1515,1476,1498,1492,1487,1488,1471,1479,1489'}

Bình Nguyên (theo Dailymail)