"Nếu Quất Lâm không có gái mại dâm tôi chắc rằng chả có ma nào đến đó"

09/08/2012 07:08
Độc giả Lê Trọng Hữu
(GDVN) - "Thực sự mà nói, với bãi biển xấu, nước đục, bẩn, sự đơn sơ của các dịch vụ ở không ít khu du lịch hiện nay thì, nếu không có mại dâm, có lẽ các khu du lịch nói chung mà ở "thiên đường sung sướng" Quất Lâm này chả có bóng ma nào đến cả...", độc giả Lê Trọng Hữu bày tỏ.
Ngay sau khi Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải những bài viết gây xôn xao cư dân mạng của một blogger về thực trạng mại dâm ở "thiên đường mại dâm giá rẻ" Quất Lâm, Nam Định, tòa soạn đã nhận được rất nhiều phản đối, ý kiến từ phía bạn đọc.Một trong những ý kiến đó là của độc giả Lê Trọng Hữu cho rằng, với sự đơn sơ của dịch vụ ở không ít khu du lịch hiện nay thì nếu không có mại dâm, có lẽ chẳng có bóng khách nào đến cả...Để rộng đường dư luận, tòa soạn xin đăng tải ý kiến này. Mời bạn đọc cùng theo dõi: Những ngày gần đây, các bài viết của blogger Linye viết về thực trạng mại dâm ở "thiên đường mại dâm giá rẻ" Quất Lâm, Nam Định thực sự đã khiến cho cư dân mạng nói riêng và dư luận xã hội nói chung xôn xao.
Các cô gái bán dâm hành nghề ở Quất Lâm. (Ảnh: Vietnamnet)
Các cô gái bán dâm hành nghề ở Quất Lâm. (Ảnh: Vietnamnet)

Cá nhân tôi cũng đã đọc rất kỹ các bài viết của blogger này. Thực sự tôi rất tâm đắc với nội dung mà tác giả đã phản ánh rất chân thực. Từ thực tế, là một người cũng đã từng có nhiều chuyến trải nghiệm, đi qua nhiều nơi, tôi phải nói rằng, đây quả thực đã và vẫn đang là một thực trạng nhức nhối đang diễn ra ở không ít khu du lịch của chúng ta hiện nay. Và cũng từ việc, có dịp được đi đến không ít nơi, tôi cũng mong muốn thông qua diễn đàn này, đưa ra một vấn đề mà có lẽ sẽ nhận được sự quan tâm của nhiều người. Đó là, nếu chúng ta để ý, sẽ thấy đang có một thực tế tồn tại hiện nay, đó là ở nhiều khu được mệnh danh là du lịch ở miền Bắc nhưng bãi biển thì rất ngắn, cát xấu, nước biển đục ngàu phù sa, dịch vụ phục vụ thì quá đơn sơ, nếu không nói là không có gì cả từ ăn uống đến vui chơi nhưng khách đến vẫn đông nườm nượp. Có thể thấy rõ một điểm du lịch đầu tiên chính là ở tại bãi biển Quất Lâm, Nam Định như cô gái đã viết trong các bài của mình. Biển ở đây thì siêu bẩn và siêu đục. Bãi cát cũng xấu nốt, ngắn một mẩu, đồ hải sản càng không có gì đặc biệt. Vậy mà xuân hạ thu đông, mùa nào cũng đông khách. Khách đông như vậy là do đâu? Nếu chưa đọc và chưa đến chắc nhiều người còn có những ý kiến khác nhau nhưng khi đọc xong bài mà cô blogger này viết thì, tôi dám chắc ai cũng đã biết rõ nguyên nhân ở đây là gì. Lý do khách đến đây đâu phải vì vẻ đẹp của biển, đâu phải vì thưởng thức đặc sản mà chính là vì tệ nạn mại dâm phát triển mạnh, giá rẻ và đáp ứng tốt nhu cầu "sung sướng" của cánh đàn ông.
Các cô gái đang chờ đợi khách. (ảnh: Vietmamnet)
Các cô gái đang chờ đợi khách. (ảnh: Vietmamnet)

Một điểm du lịch khác cũng được chúng ta biết đến tên tuổi từ lâu, đó là bãi biển Đồ Sơn, Hải Phòng. Nếu ai đã đi đến đây sẽ thấy thực tế, nước biển ở đây cũng đục ngàu, bãi biển ngắn, cát xấu, dịch vụ ăn uống, vui chơi cũng không có gì nhiều... Nhưng cánh đàn ông, vẫn chọn xuống đây để du lịch rất nhiều. Lý do vì đâu thì có lẽ tôi xin được dành để cho chính những bạn đọc, những người đàn ông đã đến đây sẽ trả lời thì khách quan hơn. Cá nhân tôi chỉ xin kể lại một số chi tiết nhỏ rằng, ngay khi vừa xuống xe ôtô, tôi đã nhận được ngay lời mời chào của mấy anh làm dịch vụ xe ôm là "có muốn đi làm tý không?", rồi thì, "cánh đàn ông đã xuống đến đây thì chỉ có để giải tỏa... thôi chứ còn thiết gì biển này...". Hay như mới đây nhất, theo dõi các clip thực tế trên Báo Giáo dục Việt Nam, chúng ta cũng thấy ngay tại những bãi biển Sầm Sơn, Thanh Hóa hay bãi biển Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh, tệ nạn mại dâm vẫn diễn ra rất nhức nhối. Những cảnh mời chào của các "cò" xe ôm, taxi với du khách diễn ra phổ biến... Như tôi đã nói ở trên, từ các bài viết của blogger Linye về thực trạng mại dâm ở Quất Lâm, Nam Định và chính từ những chuyến đi thực tế, trải nghiệm của mình tôi thấy một thực tế mà cần phải lên tiếng đó là, thực sự với sự đơn sơ về dịch vụ, những bãi biển xấu, nước đục ngàu như vậy thì nếu không có mại dâm, có lẽ chẳng có ma nào đến các khu du lịch này cả... * Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những ý kiến của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
Độc giả Lê Trọng Hữu