Nghị lực vượt khó của thủ khoa trường ĐH Ngoại thương

01/08/2012 14:00
Theo Đất Việt
Bạn Nguyễn Hồng Nhung (cựu học sinh chuyên Anh trường THPT chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương) là một trong những thủ khoa khối D1 của trường ĐH Ngoại thương với số điểm cao ngất ngưởng: 28 điểm (Văn 8,5, Toán 9,75, Anh 9,5). Nhưng ít ai biết rằng phía sau cô bạn thủ khoa xinh xắn này là câu chuyện về nghị lực, về ý chí vươn lên giữa khó khăn…
"Du học là ước mơ của tớ, nhưng…" Sinh ra tại Hải Dương, bố mẹ là viên chức Nhà nước, cuộc sống của cô học trò nhỏ Nguyễn Hồng Nhung trôi qua êm đềm như bao bạn bè cùng trang lứa khác. Nhưng năm học lớp 9, một tai họa ập xuống mái ấm gia đình nhỏ bé của Hồng Nhung khi bố bạn đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, phải chạy thận. Mẹ Nhung trở thành trụ cột của gia đình, bươn trải để nuôi chị em Nhung ăn học. Hàng ngày mẹ đi dạy ở trường tiểu học và đến bệnh viện chăm sóc bố. Nhung vừa thay mẹ lo cho cậu trai đang học lớp 6 vừa ôn thi vào trường chuyên của tỉnh Hải Dương. “Khi ấy, khó khăn thì có rất nhiều, nhưng mỗi người trong gia đình mình phải biết cách tự phấn đấu để vượt qua” – Nhung tâm sự.
Hồng Nhung (bên trái) và bạn
Hồng Nhung (bên trái) và bạn
Trong suốt những năm học cấp III, cô bạn không ngừng nỗ lực trong học tập và nuôi ước mơ trở thành một doanh nhân. Nhung chia sẻ: “Mình thích kinh doanh lắm, thích từ ngày còn bé cơ. Hi vọng sau này mình sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt”. Đó cũng chính là động lực khiến Nhung đăng ký thi vào Khoa Kinh tế quốc tế của trường ĐH Ngoại thương. Khi được hỏi sẽ lựa chọn như thế nào giữa một công việc mình không thích nhưng có thu nhập cao với một công việc là đam mê của mình nhưng lại không kiếm được nhiều tiền, Nhung không ngần ngại chọn điều thứ 2 và tự tin rằng: “Nếu mình dốc hết sức vào công việc mà mình đam mê thì hoàn toàn có thể tạo ra thu nhập”. Tuy nhiên, cô bạn cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Với mình, tiền rất quan trọng nhưng không phải là tất cả”. Trong khi nhiều bạn trong lớp ấp ủ dự định đi du học, thì Hồng Nhung lại chỉ dám nghĩ về điều đó như một giấc mơ. “Mình cũng muốn đi du học lắm, nhưng điều đó còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác. Không hẳn vì mình không tự tin vào khả năng của mình, mà thú thật là…điều kiện kinh tế gia đình không cho phép mình nghĩ tới điều đó. Thế nên, mình mới chỉ lên kế hoạch học thật tốt trong trường Đại học”.
"Tất cả rồi sẽ qua"
Thân thiện, vui tính và cởi mở nhưng Nhung luôn từ chối khi được hỏi về gia đình mình, về những khó khăn mà gia đình mình đã và đang trải qua mà chỉ cười trừ: “Trong lớp mình còn có nhiều bạn khó khăn hơn mình ấy chứ!”. Nhung chỉ cho biết, mẹ bạn chính là người luôn ở bên cạnh và động viên bạn chỉ bằng một câu nói: “Tất cả rồi sẽ qua”. Câu nói đơn giản ấy nhưng có sức mạnh to lớn, khiến Nhung thấy mình cần phải lạc quan hơn và mạnh mẽ hơn để vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Hơn nữa, Nhung cũng tiết lộ rằng cô bạn là một Thiên bình “thuần chủng”, vì thế lúc nào cũng luôn cố gắng để cân bằng chính mình – cân bằng giữa chuyện gia đình và học tập.

Sóng gió gia đình chỉ khiến việc học hành của Nhung bị ảnh hưởng trong năm lớp 9. Ngay sau đó, Nhung đã thi đỗ vào trường chuyên Nguyễn Trãi của tỉnh Hải Dương. Học lớp chuyên Anh nhưng Nhung lại nổi trội ở hai môn Toán và Văn. Được biết, Nhung còn nhiều lần là thủ khoa khối D1 trong các kì thi thử ĐH của trường. Bạn Tiêu Ngọc Linh (cũng là thủ khoa khối D1 của ĐH Ngoại thương, đồng thời là bạn cùng lớp với Hồng Nhung) nhận xét: “Nhung là một người vui tính, rất tốt với bạn bè và học rất giỏi nữa, đặc biệt là môn Toán. Bạn ấy còn là một tấm gương sáng về nghị lực để mình và bạn bè noi theo”. Thành tích học tập xuất sắc của Nhung chính là lời cảm ơn chân thành nhất mà Nhung muốn dành tặng bố mẹ mình. “Biết mình đạt điểm thi cao, bố mẹ mình mừng lắm! Nhưng khi ấy, mẹ mình vẫn nói một câu mà mình không thể quên là “Điều đó rồi sẽ qua thôi!”. Câu nói ấy lại một lần nữa nhắc nhở mình đừng “ngủ quên trên chiến thắng”, đừng tự hài lòng với chính mình mà càng cần phải nỗ lực hơn" – cô bạn chia sẻ.

NHỮNG BÀI VIẾT QUAN TÂM

Chùm ảnh: Kinh hoàng nữ sinh bị bắt quỳ, bị lột áo, bị đạp vào đầu

ĐH Y dược TP.HCM có thủ khoa đạt 30 điểm

Học sinh bị dạy bằng đòn roi có thể dẫn đến những hậu quả khó lường

Điểm chuẩn dự kiến ĐH Ngoại thương, ĐH Sư phạm, Học viện Báo chí

Nếu không có thầy, tôi sẽ mãi hận thù những người bạn học giỏi

Thủ khoa CĐ Công thương TP.HCM đạt 29 điểm

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Theo Đất Việt