Ngọc Quyên: 'Mẹ chỉ cho tôi mỗi ngày một triệu'

14/02/2013 07:33
Theo Xzone
"Khi ra đường, mẹ chỉ cho tôi mỗi ngày có một triệu, mà nhiều lúc xe cộ đi lại nhiều nên cũng không đủ, khiến tôi bị thiếu hụt tùm lum, xấu hổ lắm nhưng biết làm sao bây giờ..."
- Sau khi xem xong “Mỹ nhân kế”, khán giả đã bày tỏ sự bất ngờ về vai diễn Đào Thị của chị. Riêng chị cảm thấy thế nào về diễn xuất của mình trong phim?

Vì vai Đào Thị này mà tôi phải mất gần 3 tháng học võ, 3 tháng quay phim, tổng cộng là bỏ ra 6 tháng cho dự án Mỹ nhân kế của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Thật sự rất vui vì lúc đầu tôi không hy vọng vào vai của mình lắm, vì tôi thấy phim còn nhiều vai diễn rất hay.



Khi được khán giả yêu thích và dành lời khen ngợi, tôi rất mừng và xin cảm ơn khán giả đã ủng hộ tôi. Tôi cũng xin cảm ơn bác Dũng đưa nhân vật của tôi lên phim rất khéo léo, tạo được ấn tượng tốt đẹp tới khán giả khán giả.

Thú vị nhất có lẽ ở chỗ vì nhân vật Đào Thị trong phim được tạo hình quá tự nhiên nên nhiều người bảo Đào Thị rất giống con người tôi ngoài đời. Họ nói tôi đã “bê” nguyên xi Ngọc Quyên ngoài đời vào phim. Tôi rất hài lòng về vai diễn này.

- Thế chị thấy Đào Thị có điểm gì giống mình?


Có lẽ Đào Thị khá giống tôi ở chỗ rất mê tiền và sống tình cảm. Tôi cũng rất mê tiền, nhưng khác ở chỗ là tôi kiếm tiền do mình cực khổ làm được chứ không phải giết người như người ta trong phim đâu, (Cười).
 - Sau vai này, chị có nghĩ mình nên bén duyên với dạng vai lẳng lơ?


Tôi nghĩ, đôi khi quyền quyết định còn do đạo diễn muốn đưa vai nào cho mình và biến hóa mình trong phim ra sao cho phù hợp. Một lần nữa, tôi cảm ơn bác Nguyễn Quang Dũng đã nhận ra và xây dựng được điểm đáng yêu và hài hước của tôi. Mong rằng nhân vật Đào Thị sẽ mang lại nhiều tiếng cười cho những ai yêu thích Mỹ nhân kế dịp năm mới.

- Bản thân chị tự thấy mình tiềm năng có tính lẳng lơ không?


Có lẽ ở ngoài đời thì tôi không lẳng lơ đâu, vì tôi khá thẳng tính.

- Nếu chọn ra 5 thứ trong cuộc sống có ý nghĩa và khiến chị mê nhất, thì tiền sẽ xếp vị trí thứ mấy?

Đầu tiên là gia đình, công việc, tình cảm, tiền bạc và cuối cùng là bạn bè.

- Cuộc sống của chị từng đã từng gặp những lúc không một đồng xu dính túi chưa?


Có nhiều lần như thế nữa là đằng khác. Khi ra đường, mẹ chỉ cho tôi mỗi ngày có một triệu, mà nhiều lúc xe cộ đi lại nhiều nên cũng không đủ, khiến tôi bị thiếu hụt tùm lum, xấu hổ lắm nhưng biết làm sao bây giờ.  

Tôi vẫn nhớ những ngày đi làm, chưa kiếm được tiền nhiều, nhưng mẹ vẫn dành dụm mua cho tôi chiếc xe để đi làm người mẫu, ai dè chiếc xe bị người ta lấy trộm nên càng bị nợ nần. Lúc đó nhà tôi chẳng còn một xu dính túi nữa. Khi gặp những lúc khó khăn như vậy, tôi biết rằng mình phải làm thật nhiều để giúp đỡ gia đình.

Tôi đã từng làm lễ tân chào khách, đi chụp hình, đi diễn ngày chạy tới 7, 8 show mệt rã rời. Đó là động lực để tôi có gắng và nó cũng chính là tiêu chí giúp tôi chuyên nghiệp trong cách làm việc, để mình nỗ lực kiếm tiền và không bao giờ cho phép mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn.

- Hiện tại, chị đang cố kiếm tiền để mua xế hộp?


(Cười), Sao anh đoán hay thế? Tôi thường đưa ra mục tiêu để thực hiện trong cuộc sống. Trước đây tôi mơ mình mua được nhà để hai mẹ con ổn định nơi ăn chốn ở, còn sắp tới thì tôi cố gắng mua xe nữa là được.

- Thu nhập có được, chị tự quản lý hay nhờ mẹ giữ dùm?


Mẹ tôi quản lý hết, chỉ khi nào cần thì mẹ mới đưa cho tôi. Mẹ quy định là mỗi ngày tôi chỉ được nhận một triệu đồng, kèm theo một lời “khuyến mãi” nên tiêu ít thôi còn để dành tiền mua xe nữa. Thi thoảng mẹ sẽ nói, dạo này tiền sắp hết, tiêu vừa phải thôi nha (cười).



Sống đơn giản cho đời thanh thản


- Nhiều người vẫn nghĩ chị rất hợp với việc làm một người phụ nữ xinh đẹp, hồn nhiên bên cạnh một người đàn ông giàu có, thành đạt, để trang trí cho ngôi nhà và cuộc sống của anh ta. Chị có muốn thế không?


Đàn ông giàu có và thành đạt thì tất nhiên là tốt rồi. Nhưng tôi không thích mình trở thành vật trang trí cho người khác. Khi yêu và đến với nhau, tôi thích sự tôn trọng và cái gì cũng phải xuất phát từ trái tim chứ không phải vì những điều bên ngoài của anh ấy hay chính bản thân mình.

- Nhưng phơi nắng phơi sương ngoài phim trường và đi sớm về khuya đến sàn diễn đâu phải là điều nên làm với một nhan sắc khá mong manh như chị?

Biết nó là công việc vất vả, nhưng khi đã yêu nghề thì việc không nên làm cũng sẽ phải làm thôi.

Sau chuyện tình cảm với chàng trai người Hàn Quốc, chị hoàn toàn kín đáo trên mặt báo về việc chia sẻ người yêu. Sự thật là chị không có ai để chia sẻ hay bởi tại chị rút kinh nghiệm “nói trước bước không qua”?


Vì tôi muốn để tất cả đến tự nhiên và khi nó đã trở thành hiện thực rồi thì tôi sẽ tự tin công bố với mọi người. Tôi không muốn chuyện hợp tan diễn ra quá nhiều như vậy.

- Phái đẹp của Việt Nam hiện nay đang có những khuynh hướng như thế này: 1 - xây dựng mình theo hướng sự nghiệp và cố tỏ ra thông minh, thành đạt, 2 - phụ thuộc hoàn toàn vào đàn ông và lý lẽ rằng "tôi ngây thơ, tôi ngoan ngoãn, tôi hiền nên mới có cái phúc đó”, 3 - yên phận hài lòng với cuộc sống phấn đấu vừa đủ, thụ hưởng vừa đủ; 4 - gai góc cá tính độc lập nhưng hơi bất cần. Chị có thuộc những khuynh hướng thế này không?


Tôi nghĩ sự lựa chọn thứ 3 và 4 là hợp với mình nhất, vì tôi thích sự bình yên. Tôi đã trải qua nhiều sóng gió nên tôi mong sự phấn đấu của mình sẽ biến ước mơ thành sự thật. Độc lập nhưng bất cần, tất cả phải trong sự cho phép của nó. Gai góc để người không hại mình mà thôi và tôi đang hài lòng với những gì mình đang đi theo và bước trên nó.

- Ngoài sự thân thiện, người ta còn thấy ở chị luôn xuất hiện với hình ảnh vui vẻ ngoài đời. Vậy lối sống đơn giản hóa mọi chuyện và vui cười trước mọi sóng gió, là bản năng của chị hay chị bị ảnh hưởng từ một người nào đó?


Một phần là do bản năng, một phần là do tính cách sống của tôi rất lạc quan, không để bụng điều gì quá lâu. Tôi biết, trong cuộc sống không ai hoàn mỹ cả, vì ai cũng mắc sai lầm, nên tôi sẽ chọn một cuộc sống đơn giản nhất để mình thoải mái nhất.

- Nhưng cuộc sống luôn cần những khoảng lặng, chị dành cho mình khoảng lặng như thế nào sau khi trở về từ sàn diễn?


Tôi cũng sợ cô đơn lắm chứ. Tôi rất sợ những khoảng lặng, nhưng đôi khi những khoảng lặng đó lại giúp tôi nhìn được nhiều điều, hiểu được chuyện gì đúng, chuyện gì sai và nên tiếp tục hay dừng lại.

Còn quá sớm để cưới chồng


- Mẹ có phải là người phụ nữ đầu tiên chị tìm đến để trút những tâm sự và chia sẻ buồn vui không cuộc sống?


Có những điều tôi chia sẻ với mẹ, nhưng có những điều tôi tìm đến bạn bè. Vì có mẹ và bạn bè bên cạnh nên lúc nào tôi cũng vui vẻ. Đó cũng là niềm hạnh phúc của tôi lúc này.

- Mẹ có ảnh hưởng như thế nào đến tính cách và con người chị?

Nhiều chuyện tôi làm sốc nổi, mẹ là người giúp tôi điềm tĩnh và biết suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn.

- Người ta bảo, phụ nữ thì dù có yêu mẹ đến đâu thì cũng phải theo chồng, làm dâu nhà người. Riêng chị, có phải người chồng tương lai phải là người cũng yêu mẹ chị và sẵn sàng ở chung với mẹ chị khi đã kết hôn?

(Cười), Tất nhiên là vậy rồi, vì nếu người ấy yêu mẹ thì cũng là yêu tôi. Chắc chắn tôi cũng sẽ yêu gia đình anh ấy như gia đình mình vậy.

- Chị có đang nghĩ gì về một người đàn ông và tình yêu của mình không?


Tôi cũng chưa biết nữa, (Cười). Tôi chỉ hy vọng mình sẽ gặp được một người đàn ông yêu mình thật lòng, tôn trọng, lễ phép cũng như yêu thương gia đình mình như gia đình anh ấy. Hiện tại tôi cũng không đưa ra một khuôn mẫu người đàn ông nào cụ thể cả. Mong rằng, người tốt sẽ gặp chàng trai tốt.

- Liệu chị có dè dặt với cánh đàn ông đến với mình sau nhiều chuyện xảy ra trong tình cảm?


Ai bị tổn thương nhiều cũng sẽ dè dặt vì không ai muốn trái tim mình bị tổn thương lần nữa.

- Có bao giờ chị bị ngộ nhận trong tình cảm, bị lầm tưởng giữa cảm xúc nhất thời và tình yêu thật sự?


Có lẽ khó, mà cũng có lẽ là dễ, nếu người ấy biết tôi thật sự muốn gì và mong gì.

- Chị có dễ dàng tha thứ lỗi lầm cho người đàn ông của mình?


Có lẽ là không, vì gương đã vỡ thì khó hàn gắn lại được, đặc biệt là chuyện tình cảm. Khi yêu, tôi sẽ yêu hết mình và sẽ dành hết tình cảm chân thành cho người đó, nhưng nếu họ phản bội thì tôi sẽ dành cơ hội cho người xứng đáng hơn.

- Liệu đã có người đàn ông nào mạnh dạn cầu hôn chị, nhưng lại bị chị từ chối chưa?


Cũng có, nhưng tôi không thẳng thừng từ chối mà tôi chuyển nó sang một hướng khác, vì tôi không muốn làm họ bị tổn thương. Tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ bị tổn thương như họ.

- Ở cái tuổi của chị, có còn quá sớm để nghĩ đến chuyện yên bề gia thất chưa?

(Cười), Có lẽ còn quá sớm để tôi cưới chồng, vì nhiều người nói, con gái tuổi Rồng tôi cưới muộn sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ tuổi trẻ trôi qua rất nhanh, nên mình cứ sống hết mình với những gi đang có để khỏi bị hối tiếc, đến lúc nào đó muốn dừng lại thì sẽ lên xe hoa vẫn kịp.

- Lấy chồng, có nghĩa sự nghiệp làm mẫu của chị sẽ gặp gián đoạn, đôi khi sẽ phải “chững” lại. Phải chăng đó là lý do khiến chị hăng say làm việc hơn trong lúc này để bù lại về sau?


Có lẽ vì vậy mà tôi muốn cống hiến cho nghề nhiều hơn khi chưa có gia đình.

- Sau một năm làm việc vất vả, cuối năm vừa rồi chị có tự thưởng gì cho mình không?


Tôi chỉ cho phép mình thư giãn cùng bạn bè thôi.

- Tết năm nay chị có đi du lịch nơi nào đó?


Tôi muốn cùng mẹ sang Thái Lan chơi.

- Vậy Tết năm nay với năm ngoái, chị thấy năm nào nhiều niềm vui và thành công hơn?

Có lẽ là năm nay đó, (Cười).
Theo Xzone