Ngọc Trinh mở đường cho thế hệ “Bà Tưng” bất tài nhưng thật thà nở rộ

09/08/2013 07:46
Trần Sùng
(GDVN) - Xuất phát điểm từ một cô nàng PG, vóc dáng đẹp nhưng thân hình và khuôn mặt theo như lời ông bầu Khắc Tiệp thì không phù hợp với sàn catwalk nhưng nhờ đường hướng bài bản kiên trì đi theo con đường 'nội y' cùng vài câu phát ngôn được cho là thật thà, Ngọc Trinh trở thành hình tượng mới của showbiz Việt và mở đường cho thế hệ những ngôi sao “bất tài” nở rộ.

Vào showbiz từ năm 15 tuổi nhưng phải gần 7 năm sau, Ngọc Trinh mới được khán giả biết đến nhờ hàng loạt bức hình thiếu vải. Chính 'ông bầu' Khắc Tiệp phải thừa nhận rằng, Ngọc Trinh không thể trở thành người mẫu đứng trên catwalk được. Với hình thể và khuôn mặt Trinh thì không thể trình diễn các bộ sưu tập. Nhưng nhờ một ekip hùng mạnh đứng phía sau hỗ trợ nên Ngọc Trinh có ngay danh hiệu “Nữ hoàng nội  y” dù ở Việt Nam chẳng có cuộc thi nào bình chọn cho danh hiệu này.

Ngọc Trinh bất ngờ nổi tiếng nhờ những bức hình nóng bỏng và những phát ngôn thật thà gây sốc
Ngọc Trinh bất ngờ nổi tiếng nhờ những bức hình nóng bỏng và những phát ngôn thật thà gây sốc

Việc chịu khó “lột đồ” để khoe làn da trắng “trước sau như một” hay số đo ba vòng hoàn hảo của Ngọc Trinh cũng nhận được sự chú ý của dư luận. Nhưng nếu chỉ mặc “đồ lót” mãi có lẽ không thể làm nên "thương hiệu” Ngọc Trinh như bây giờ nếu như  cô không thể hiện khả năng “giao tiếp” và “trí tuệ” của mình với giới truyền thông.

Những phát ngôn của Ngọc Trinh như: “Yêu mà không có tiền thì cạp đất mà ăn à?” hay “Không đi làm, tôi vẫn sống dư dả vì có bạn trai lo. Tôi đi làm để đỡ buồn thôi…”, đã tạo nên một làn sóng phản ứng mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Một bộ phận thì “ném đá” cô không thương tiếc và cho rằng Ngọc Trinh không xứng đáng được gọi là nghệ sĩ với cách sống “tầm gửi” của mình. Tuy nhiên cũng có một bộ phận khán giả lại bênh vực và cho rằng Ngọc Trinh đáng khen vì sự thẳng thắn thật thà – một đức tính tốt mà bất cứ ai cũng được học từ khi còn nhỏ.

Mặc kệ cho hai luồng dư luận chửi bới hoặc khen ngợi mình, Ngọc Trinh ngày càng đắt show với cát-sê lên đến hàng nghìn đô la. Cô nhanh chóng trở thành hình mẫu “lý tưởng” của showbiz Việt đặc biệt là những cô gái trẻ đang loay hoay tìm đường mong được nổi tiếng.

Có vẻ như nắm bắt được “thị hiếu” của showbiz Việt là thích đức tính thật thà thế nên và dù cơn bão “Ngọc Trinh” vẫn còn đang nóng hổi nhưng Michyo Phạm Ngà – một cô gái thuộc thế hệ 9x, một biên đạo múa người Nhật gốc Việt 'tự xưng' là đã thành danh ở Nhật còn khi về Việt Nam vẫn chẳng được ai biết đấy là đâu đã lấn át khi “đăng đàn” nói chuyện về sex và chê trai Việt một cách thẳng thừng.

Từ một cô gái vô danh trong giới showbiz Việt nhưng Phạm Ngà nhanh chóng được để ý khi phát biểu về sex
Từ một cô gái vô danh trong giới showbiz Việt nhưng Phạm Ngà nhanh chóng được để ý khi phát biểu về sex

Cô có cái khác Ngọc Trinh là không tung những bộ hình khoe thân nóng bỏng nhưng cô miêu tả về sex thì khiến nhiều người phải đỏ mặt và nóng mặt: “Đàn ông muốn để lọt vào mắt tôi, đơn giản thôi, đầu tiên thân hình phải cực đẹp, cơ bắp cuồn cuộn vì tôi mê trai người đẹp! Và cái này là khởi đầu cho yếu tố sex, tôi thích đàn ông biết nhiều về sex! Đàn ông mà sex nhạt nhẽo thì có tốt đẹp và giàu đến mấy tôi cũng sẽ chia tay sau 1 ngày” hoặc “Điều nữa là sex của trai Việt cực kì kém và non nớt, ích kỉ, chỉ hưởng sướng phần mình, còn không quan tâm đến cảm giác của người phụ nữ đến đâu, như nào… Nếu phụ nữ Việt lỡ gặp một anh Tây rồi chắc sẽ bỏ luôn giai Việt mà theo anh Tây suốt đời”.

Sau câu phát ngôn gây choáng, tên tuổi của Michyo Phạm Ngà nổi như cồn trong showbiz Việt nhưng có vẻ thần may mắn không mỉm cười với cô. Dù về nước đã khá lâu nhưng Phạm Ngà gần như không nhận được bất cứ show diễn nào dù là múa hay ca hát.

Những tưởng sau cơn bão Ngọc Trinh và Michyo Phạm Ngà qua đi thì showbiz Việt sẽ được bình yên thì đến cuối tháng 5/2013, khán giả lại một lần nữa sốc khi loạt ảnh “Nude vì thiền” của người mẫu trẻ Thái Nhã Vân tràn lan trên mạng.

Thái Nhã Vân cũng trong bộ ảnh "Nude vì Thiền"
Thái Nhã Vân cũng trong bộ ảnh "Nude vì Thiền"

Có lẽ sau scandal khỏa thân của siêu mẫu Ngọc Quyên thì mới chỉ có Thái Nhã Vân dám lột hoàn toàn để chụp ảnh và còn tạo dáng bên cạnh một 'sư thầy'. Nhưng nhờ loạt ảnh “nóng” này, cái tên Thái Nhã Vân bỗng chốc trở thành từ khóa hot một thời gian. Hàng loạt thông tin hình ảnh trước đó của cô được khai thác, săn lùng. Thái Nhã Vân cũng có nhiều cơ hội được trần tình với khán giả về cuộc sống nghèo khó của gia đình và con đường vào showbiz đầy chông gai…chẳng kém “Nữ hoàng nội y” Ngọc Trinh.

Và nếu như Michyo Phạm Ngà học được tính cách “ăn thẳng, nói thật” kiểu Ngọc Trinh, Thái Nhã Vân dám cởi nhiều hơn Ngọc Trinh thì “Bà Tưng” - Lê Thị Huyền Anh lại sở hữu cả hai khả năng này từ các đàn chị, thậm chí còn có phần “vượt mặt”.

Cô không “thèm” chụp những bức ảnh gợi cảm rồi tung tùm lum lên mạng mà bắt đầu từ chiêu trò gây sốc. Bước tiến để đặt chân vào showbiz Việt của cô từ màn thả rông ngực. Sau khi đã gây được sự chú ý trên cộng đồng mạng, "Bà Tưng" quay hẳn clip để phô diễn cơ thể và gắn với 'tuyên ngôn' xanh rờn: Không mặc áo lót.

Và đúng như điều “Bà Tưng” mong muốn. Sự khác biệt đã khiến cô nổi như cồn và làm náo loạn cả giới truyền thông khi cô thổ lộ muốn làm ca sĩ hoặc đóng phim.

Không chỉ táo bạo trong việc khoe thân, “Bà Tưng” còn được “khen” là thành thật hơn cả Ngọc Trinh khi cô tự nhận mình “bất tài” nên mới phải làm trò, khoe ngực để được nổi tiếng. Cô cũng không giấu giếm mong ước được nhiều đại gia tìm đến cho cô tiền hoặc một tình yêu đẹp.

"Bà Tưng" Huyền Anh
"Bà Tưng" Huyền Anh 
Về độ khoe thân và thật thà có vẻ như cô còn "vượt mặt" đàn chị Ngọc Trinh khá nhiều
Về độ khoe thân và thật thà có vẻ như cô còn "vượt mặt" đàn chị Ngọc Trinh khá nhiều

“Mong sắp tới có một thiếu gia nào đấy, không nhất thiết phải là đại gia, tìm đến với tôi và cho tôi một tình yêu đẹp...” hay “Tôi ước có nhiều đại gia, nhiều người giàu tìm đến mình, cho tôi thật nhiều tiền, để tôi trích số tiền đó đi làm từ thiện…”.

Nếu như sự thật thà của Ngọc Trinh còn được một số người chấp nhận và thấy đáng yêu thì sự thẳng thắn của “Bà Tưng” lại bị mọi người ném đá một cách không thương tiếc. Họ cho rằng “Bà Tưng” Huyền Anh quá trơ trẽn. Nhưng dù bị chửi bới thế nào thì “Bà Tưng” vẫn chia sẻ rằng cô thấy “thích” vì được nổi tiếng.

Sự nổi tiếng bất ngờ của “Bà Tưng” cũng khiến nhiều người “ngứa mắt” và phải lên tiếng phê phán. Ví dụ như hot girl Mai Thỏ từng nhận xét rằng: “Hành động của Bà Tưng là điên loạn…” thế nhưng chính bản thân cô cũng không thể cưỡng lại được trước ánh hào quang của sự nổi tiếng. Chỉ vài ngày sau khi chê “Bà Tưng”, hot girl này cũng ngay lập tức tung ra bộ ảnh bị cho là cố tình khoe thân, khoe ngực bên một cụ già với ý tưởng là đang học đàn violon.

Dù chê bai "Bà Tưng" nhưng Mai Thỏ không chịu kém miếng.
Dù chê bai "Bà Tưng" nhưng Mai Thỏ không chịu kém miếng.

Thế nên từ những thế hệ F1 của “Nữ hoàng đồ lót” Ngọc Trinh, không biết thế hệ sau của “Bà Tưng”, Mai Thỏ…sẽ còn những chiêu trò gì khủng khiếp hơn nếu như không có một biện pháp quản lý triệt để và chuyên nghiệp. Do đó, rất cần sự ngăn chặn kịp thời của các cơ quan chức năng.

Trần Sùng