Ngôi Sao vô địch giải bóng đá Thanh thiếu niên TP Hà Nội

09/05/2013 09:28
Minh Đức
(GDVN) - Ngày 5/5, giải bóng đá Thanh thiếu niên Thành phố Hà Nội năm học 2012 – 2013 chính thức khép lại sau gần 8 tháng giao đấu. Đội tuyển Ngôi Sao Hà Nội đã trở thành nhà vô địch trong niềm vui vỡ oà của các cầu thủ, các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh – những người luôn đồng hành cùng các con trong suốt mùa giải.
Giải bóng đá Thanh thiếu niên Thành phố Hà Nội năm học 2012 – 2013 diễn ra từ ngày 30/9/2012 đến ngày 5/5/2013 với nội dung tranh tài của các cầu thủ nhí ở các lứa tuổi: U9, U11, U13, U15. Trường tiểu học Ngôi Sao Hà Nội tham dự ở lứa tuổi U9. Đó là sự hội ngộ của 10 đội bóng đến từ các trường tiểu học trong toàn thành phố: Ngôi Sao Hà Nội; Lycee Yersin 1; Rooneys; Gold Star Hanoi; Đoàn Thị Điểm 1; Wellspring; Đoàn Thị Điểm 2; Hanoi Dragons; Lycee Yersin 2; Sky City Towers.

Nhìn lại chặng đường phấn đấu của thầy Nguyễn Chí Công và đội tuyển U9 kể từ đầu mùa giải, có thể thấy ngôi vô địch mà đội tuyển giành được rất xứng đáng: Thi đấu cả lượt đi và lượt về với tổng số 17 trận đấu, thắng 16 trận, thua 1 trận và giành tổng cộng 48 điểm, vượt xa các đối thủ, bảo vệ thành công ngôi Vô địch.

Các cầu thủ nhí trường Ngôi Sao vui mừng giành cúp vô địch.
Các cầu thủ nhí trường Ngôi Sao vui mừng giành cúp vô địch.
Đội bóng chụp ảnh lưu niệm với các thầy cô và HLV.
Đội bóng chụp ảnh lưu niệm với các thầy cô và HLV.

Với tinh thần thể dục thể thao, niềm say mê bóng đá và những thành tích đã đạt được, các cầu thủ nhí Ngôi Sao Hà Nội đang tích cực chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế do cơ quan bóng đá JSSL Arsenal Singapore tổ chức tại Padang, Singapore Recreation Club từ ngày 11-12 tháng 5 sắp tới. 
Báo Giáo dục VN xin ghi nhận lại những khoảnh khắc đáng nhớ của phụ huynh, cầu thủ cũng như những người thầy trực tiếp huấn luyện.
Cầu thủ Tuấn Thành (Đội trưởng)
Bóng đá là môn thể thao mà em yêu thích nhất vì nó kết hợp sức mạnh tổng hợp của toàn cơ thể, giúp em rèn luyện được sức khỏe tốt hơn, từ đó học tập sảng khoái, đạt kết quả cao hơn. Tham gia đội bóng, em được đoàn kết gắn bó với tập thể để cùng nhau hướng đến kết quả chung. Em được học cách làm việc theo nhóm tốt hơn và em rất vinh dự đã được thầy Công tin tưởng giao cho nhiệm vụ làm đội trưởng của đội bóng U9 Ngôi sao Hà Nội. 

Đội trưởng nhí Tuấn Thành.
Đội trưởng nhí Tuấn Thành.

Sau giải bóng đá này, em mong muốn tiếp tục được tham gia nhiều giải đấu hơn nữa với qui mô lớn hơn như các giải thi đấu toàn quốc và các nước trong khu vực, để từ đó giúp cho chúng em được nâng cao trình độ, khẳng định thương hiệu, đẳng cấp của trường Ngôi Sao Hà Nội. Sau đợt tham gia này, em cảm thấy gắn bó và yêu quí hơn mái trường Ngôi sao Hà Nội, nơi các thầy cô luôn quan tâm, tạo điều kiện cho chúng em ngoài việc học tập còn được tham gia các hoạt động thể thao giải trí để chúng em phát triển toàn diện bản thân cả về thể lực và trí tuệ. 
Cầu thủ Ngô Đức Phong

Tớ là Ngô Đức Phong – học sinh lớp 3A2 Trường tiểu học Ngôi sao Hà Nội, tiền vệ Đội tuyển bóng đá của Trường. Được Thầy Công huấn luyện tớ đã là CTTH LOTTE 2012 đấy, và tớ rất yêu thích môn bóng đá này.

Cầu thủ nhí Ngô Đức Phong.
Cầu thủ nhí Ngô Đức Phong.


Tớ nhớ những kỷ niệm của Đội mình khi tập luyện, khi thi đấu, niềm vui khi chúng mình cùng chuyền bóng cho nhau, ghi bàn… rồi cả những lúc Đội mình thua khi Thầy Công ốm nữa, những khi vui chơi cùng nhau, xem xiếc cùng nhau… Tớ rất mong Đội mình sẽ đoàn kết, chiến thắng tại giải U9 Quốc tế tại Singapore ngày 10/5 tới và Thầy Công ơi Thầy hãy tiếp sức và huấn luyện chúng con trong các giải đấu tiếp theo nhé. Chúng con rất yêu Thầy!
Ông Nông Hà Hào (phụ huynh cầu thủ Quốc Khánh):

Các gia đình rất vui khi các con đạt thành quả Vô địch lứa tuổi U9 của Giải bóng đá trẻ Hà Nội, thành quả này rất xứng đáng với các con trong suốt thời gian của giải diễn ra với 17 trận đấu trong 17 tuần vào các ngày Chủ nhật.

Gia đình tôi coi việc con tham gia bóng đá như là một niềm yêu thích của cháu, đồng thời rèn luyện sức khỏe và tinh thần đồng đội, ý chí cho các con, giúp cho các con học tốt hơn và biết vươn lên. Tôi mong là nhà trường tiếp tục tạo điều kiện để các con vừa học vừa có môi trường giáo dục thể chất lành mạnh và hợp lý, thứ mà vốn rất thiếu ở các trường, nhất là bậc tiểu học.
Bà Hoàng Thị Trang Dung (Phụ huynh cầu thủ Ngô Đức Phong)
Người ta nói rằng ăn – bóng đá, chơi – bóng đá, ngủ - bóng đá… và là môn thể thao Vua kể cũng không sai. Tôi có 2 con trai và việc tôi, chồng tôi cùng yêu thích bóng đá dường như đã thấm vào các cháu từ khi còn trong bụng mẹ. Bởi ngay từ khi ấy tôi đã là Fan hâm mộ rồi.
Bà Trang Dung, phụ huynh cầu thủ nhí Ngô Đức Phong.
Bà Trang Dung, phụ huynh cầu thủ nhí Ngô Đức Phong.

Khi cháu Ngô Đức Phong tham gia Đội tuyển của Trường, bố mẹ và cả anh trai Đức Phong cũng luôn bên cạnh con. Từ những ngày đầu tập luyện đội tuyển U9 đến nay gần 1 năm, mỗi sáng chủ nhật như là một niềm vui với bố mẹ khi đưa con ra sân Cổ Nhuế tập luyện. Tôi cùng các bác Hào, bác Tâm, bác Huy... và các phụ huynh cùng HLV Nguyễn Chí Công chăm chút cho các con mỗi giờ tập, mỗi trận đấu…

Qua các buổi tập hăng say và niềm đam mê quyết chiến thắng, với sự tận tụy, yêu thương các con trong Đội tuyển của Thầy Công, Đội tuyển đã đạt được giải đĩa bạc tại giải Bóng đá Thanh thiếu niên Quốc tế HYFL. Và có lẽ niềm vui sướng như vỡ òa khi Đội tuyển đoạt Cup vô địch U9 – TP Hà nội. Đây là một vinh dự, niềm tự hào của Đội tuyển, của Trường Tiểu học Ngôi sao Hà Nội, của Thầy Công, của các con và hơn ai hết của các bậc phụ huynh như tôi.

Đã là cha là mẹ, ai cũng muốn cho con mình được phát triển một cách toàn diện và tôi nghĩ chương trình giáo dục thể chất của Nhà trường là một trong những điều như thế. Thành công này thật xứng đáng với những giọt mồ hôi, công sức mà các con – các cầu thủ tí hon của Đội tuyển Ngôi sao Hà Nội, của HLV, của các phụ huynh trong suốt quá trình vừa qua. Chúc mừng các con, chúc mừng Thầy Nguyễn Chí Công và tin tưởng rằng Thầy sẽ tiếp tục cùng các con trong những giải đấu sắp tới với những thàng công vang dội hơn! 
Huấn luyện viên Hồng Sơn

Qua các buổi tập luyện cho Hanoi star team, tôi thấy các em thật tuyệt vời. Nhiệt tình, chất lượng, kỹ thuật bóng đá khá đều nhau. Một số cầu thủ thể hiện tố chất về bóng đá tốt, có tinh thần đồng đội. Đây là công sức của HLV Nguyễn Chí Công qua quá trình rèn luyện.

Thời gian tập luyện cho các con không nhiều nhưng tôi cảm nhận được các con rất đáng yêu, ngộ nghĩnh và trên hết là tinh thần quyết chiến, quyết thắng, tự tin không lùi bước. Chúc Đội tuyển tham gia giải U9 Quốc tế tại Singapore đạt kết quả tốt nhất. Chúc mừng Hanoi star team!

HLV Chí Công (trái) và cựu danh thủ Hồng Sơn.
HLV Chí Công (trái) và cựu danh thủ Hồng Sơn.
Huấn luyện viên Nguyễn Chí Công:

Giây phút U9 đăng quang nhận cup mình cảm thấy rất tự hào vì các con. Nghĩ lại sự vất vả của các con trong giải: mưa nắng các con đều có mặt đầy đủ thi đấu hết mình để rồi giành phần thưởng xứng đáng là đăng quang nhận cup vô địch.

Kết quả vừa rồi đóng góp không nhỏ của Cô Ngà và ban giám hiệu nhà trường đã rất quan tâm đến các con tạo cho các con có 1 sân chơi bổ ích, các con được giao lưu với rất nhiều bạn đến từ các trường quốc tế. Sự quan tâm ủng hộ của các phụ huynh đóng góp không nhỏ vào thành tích của các con.

Cảm ơn cô Ngà, BGH nhà trường cùng phụ huynh đã giúp đỡ và ủng hộ các con đội bóng U9 trong suốt quá trình của giải bóng đá. Thầy cảm ơn các con cho thầy một niềm vui và hạnh phúc 
Minh Đức