Những cảnh phì cười của Bước nhảy hoàn vũ Việt Nam (P22)

28/05/2012 22:31
Hương Trần (tổng hợp)
(GDVN) - Tiếp tục những khoảnh khắc hài hước của các thí sinh Bước nhảy hoàn vũ cùng lời bình dí dỏm về họ.
Anh Thư: "Tại sao em lại lấy mất đĩa thức ăn của chị thế"
Anh Thư: "Tại sao em lại lấy mất đĩa thức ăn của chị thế"
Thanh Thúy hốt hoảng vì Đoan Trang bất ngờ...khoe lưỡi.
Thanh Thúy hốt hoảng vì Đoan Trang bất ngờ...khoe lưỡi.
Minh Hằng: Một phong cách rất xì tin.
Minh Hằng: Một phong cách rất xì tin.
Minh Hằng nũng nịu: "Ôi, cái áo anh in hình của em đáng yêu thế"
Minh Hằng nũng nịu: "Ôi, cái áo anh in hình của em đáng yêu thế"
Minh Hằng: Em không vừa đâu đấy. Đừng có chọc vào tổ kiến lửa.
Minh Hằng: Em không vừa đâu đấy. Đừng có chọc vào tổ kiến lửa.
Nam Thành: Tôi phục tôi quá cơ. Bê một lúc được hai chị.
Nam Thành: Tôi phục tôi quá cơ. Bê một lúc được hai chị.
Ngô Thanh Vân: "Anh về đi. Thôi anh về đi..."
Ngô Thanh Vân: "Anh về đi. Thôi anh về đi..."
Đại gia Minh béo...tuyển chân dài.
Đại gia Minh béo...tuyển chân dài.
Nam Thanh phùng mồm nhưng...không trợn mắt.
Nam Thanh phùng mồm nhưng...không trợn mắt.
Phương Thanh ơi, nhìn lại clip hai đứa tập tành trông hay thế!
Phương Thanh ơi, nhìn lại clip hai đứa tập tành trông hay thế!
Huỳnh Đông: "Nước khoáng cũng phải đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Cứ chắc chắn cho nó yên tâm"
Huỳnh Đông: "Nước khoáng cũng phải đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Cứ chắc chắn cho nó yên tâm"
Chân Vân Trang cũng dài đấy chứ. Tán thử xem có đổ không.
Chân Vân Trang cũng dài đấy chứ. Tán thử xem có đổ không.
Hương Trần (tổng hợp)