"Những ngày này như nhớ Bác nhiều hơn..."

19/05/2014 06:24
TS Lê Thống Nhất
(GDVN) - "Nhớ Bác" là bài thơ giàu cảm xúc được TS. Lê Thống Nhất sáng tác nhân dịp kỷ niệm 124 năm ngày sinh Bác Hồ trong bối cảnh chủ quyền của Việt Nam bị xâm hại.

NHỚ BÁC 

Bác Hồ tại Việt Bắc, năm 1952 (ảnh tư liệu)
Bác Hồ tại Việt Bắc, năm 1952 (ảnh tư liệu)

Những ngày này nhớ Bác quá! Bác ơi!

Cả dân tộc hàng triệu người sát cánh

Trái tim nóng mà đầu luôn phải lạnh

Bởi không ai muốn lâm cảnh tương tàn...

Các Vua Hùng dựng nước đã gian nan

Con cháu giữ cũng muôn vàn gian khó

Lời kêu gọi kháng chiến còn vang rõ

Súng hay gươm trong tay có xá gì...

Khúc quân hành...Đoàn quân Việt Nam đi

Những chiến công lịch sử ghi lừng lẫy

Từ ngàn năm bài học ai cũng thấy

Dùng trí nhân thắng hết thẩy bạo cường

Thống nhất rồi, vẫn máu đổ biên cương

Dựng xây chưa yên, lên đường đánh giặc

Nhìn ra Biển Đông, hướng về phương Bắc

Chẳng phút nào ngơi canh đất, canh trời!

Những ngày này nhớ Bác quá! Bác ơi!

Càng thêm nhớ bao nhiêu lời Bác dạy 

Cả dãy Trường Sơn dù cần đốt cháy

Độc lập, Tự do giành lấy không sờn!

Những ngày này như nhớ Bác nhiều hơn...

 18 Tháng 5 2014 lúc 21:54

LÊ THỐNG NHẤT

TS Lê Thống Nhất