Những thảm án làm dư luận buốt nhức nhất năm 2012

08/12/2012 06:01
T.L tổng hợp
(GDVN) -Năm 2012, nhiều vụ thảm án đau lòng đã xảy ra. Có những vụ, dư luận bàng hoàng, kinh hãi, thậm chí nguyền rủa những tên hung thủ độc địa, tàn ác. Nhưng có những vụ, người ta phải đau lòng trước sự éo le của hoàn cảnh và sự xuống cấp của đạo hiếu gia đình trong xã hội hiện đại.
29/7/2012, dư luận nước ta bàng hoàng, sững sờ trước tội ác ghê rợn của Đặng Trần Hoài (SN 1986, ở Hà Đông- Hà Nội). Nạn nhân là 2 bé gái, con của vợ chồng anh Hiền, chị Thúy (trú ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Cháu gái lớn năm nay mới vào lớp 3, vừa bước sang tuổi thứ 9. Còn bé gái, nạn nhân thứ 2 chuẩn bị mừng sinh nhật vào đầu tháng 8.
29/7/2012, dư luận nước ta bàng hoàng, sững sờ trước tội ác ghê rợn của Đặng Trần Hoài (SN 1986, ở Hà Đông- Hà Nội). Nạn nhân là 2 bé gái, con của vợ chồng anh Hiền, chị Thúy (trú ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Cháu gái lớn năm nay mới vào lớp 3, vừa  bước sang tuổi thứ 9. Còn bé gái, nạn nhân thứ 2 chuẩn bị mừng sinh nhật vào đầu tháng 8.
Theo lời khai của hung thủ, vào trưa ngày 29/7, Hoài đi uống rượu tại đám cưới ở khu vực Mỹ Đình (huyện Từ Liêm, Hà Nội). Vì quá chén, Hoài không về nhà mà đi dọc Đại lộ Thăng Long Hoài dừng xe bên đường mua ổi, ăn trộm con dao của người bán, rồi phóng xe về thị xã Sơn Tây. Chiếc xe bỏ lại nhà nạn nhân của Hoài vẫn còn 1 túi ổi trong cốp cùng một số giấy tờ tùy thân.
Theo lời khai của hung thủ, vào trưa ngày 29/7, Hoài đi uống rượu tại đám cưới ở khu vực Mỹ Đình (huyện Từ Liêm, Hà Nội). Vì quá chén, Hoài không về nhà mà đi dọc Đại lộ Thăng Long Hoài dừng xe bên đường mua ổi, ăn trộm con dao của người bán, rồi phóng xe về thị xã Sơn Tây. Chiếc xe bỏ lại nhà nạn nhân của Hoài vẫn còn 1 túi ổi trong cốp cùng một số giấy tờ tùy thân.
Khi đến ngã tư lục quân, Hoài xin vào một số nhà dân xin nghỉ nhờ nhưng không được chấp nhận vì vẻ ngoài bẩn, không đi dép. Khi tới nhà ông thợ cắt tóc tên Sỹ, Hoài chui tọt vào trong buồng, cởi hết quần áo nằm trên giường con dâu ông này. Ông Sỹ vội đuổi anh ta ra khỏi nhà. Sau đó, Hoài tìm đến trạm xá xã Cổ Đông nhưng thấy có người hỏi tai nạn ở đâu thì hắn bỏ đi.

Khi đến ngã tư lục quân, Hoài xin vào một số nhà dân xin nghỉ nhờ nhưng không được chấp nhận vì vẻ ngoài bẩn, không đi dép. Khi tới nhà ông thợ cắt tóc tên Sỹ, Hoài chui tọt vào trong buồng, cởi hết quần áo nằm trên giường con dâu ông này. Ông Sỹ vội đuổi anh ta ra khỏi nhà. Sau đó, Hoài tìm đến trạm xá xã Cổ Đông nhưng thấy có người hỏi tai nạn ở đâu thì hắn bỏ đi.

Hoài tiếp tục đi ra phía Sơn Tây thì thấy cửa hàng của vợ chồng anh K.V.H (thị xã Sơn Tây) chỉ có 2 trẻ nhỏ trông nhà. Hắn xông vào bế đứa trẻ 8 tuổi đặt lên bàn học định giở trò đồi bại thì cô em 4 tuổi khóc toáng, kêu cứu. Để bịt miệng cháu bé, Hoài cầm dao chém 9 nhát vào cháu. Chị cháu bé nhìn thấy em gái bị chém, ngã từ ghế xuống thì sợ hãi, im bặt. Sau đó, hắn tiếp tục giở trò đồi bại với nạn nhân và dọa sẽ giết nếu kêu la.

Hoài tiếp tục đi ra phía Sơn Tây thì thấy cửa hàng của vợ chồng anh K.V.H (thị xã Sơn Tây) chỉ có 2 trẻ nhỏ trông nhà. Hắn xông vào bế đứa trẻ 8 tuổi đặt lên bàn học định giở trò đồi bại thì cô em 4 tuổi khóc toáng, kêu cứu. Để bịt miệng cháu bé, Hoài cầm dao chém 9 nhát vào cháu. Chị cháu bé nhìn thấy em gái bị chém, ngã từ ghế xuống thì sợ hãi, im bặt. Sau đó, hắn tiếp tục giở trò đồi bại với nạn nhân và dọa sẽ giết nếu kêu la.

Khoảng hơn 15h ngày 29/7, chị họ nạn nhân là cháu Thảo, 12 tuổi sang thì thấy em út nằm trong vũng máu nên về gọi bố. Anh Phương, bác nạn nhân sang, bế cháu trên tay cũng bị hung thủ chạy từ phía trong ra chém vào dọc tai, khâu 8-9 mũi. Hoài chạy trốn, cướp xe máy, ô tô để thoát thân. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng bị tóm lại. Mặc dù đã “diễn” nhiều trò khóc lóc, giả vờ bị thần kinh, nhưng 26/10/2012, y đã phải lãnh án tử hình, trả giá cho tội ác của mình.

Khoảng hơn 15h ngày 29/7, chị họ nạn nhân là cháu Thảo, 12 tuổi sang thì thấy em út nằm trong vũng máu nên về gọi bố. Anh Phương, bác nạn nhân sang, bế cháu trên tay cũng bị hung thủ chạy từ phía trong ra chém vào dọc tai, khâu 8-9 mũi. Hoài chạy trốn, cướp xe máy, ô tô để thoát thân. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng bị tóm lại. Mặc dù đã “diễn” nhiều trò khóc lóc, giả vờ bị thần kinh, nhưng 26/10/2012, y đã phải lãnh án tử hình, trả giá cho tội ác của mình.

16/2/2012, chủ tiệm vàng Vững Bắc, Thường Tín, Hà Nội bị giết hại dã man và bị cướp đi một số vàng đáng kể. Chỉ 3 ngày sau, hung thủ được xác định là Nguyễn Như Dưỡng, trú tại thôn Hoành Từ, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

16/2/2012, chủ tiệm vàng Vững Bắc, Thường Tín, Hà Nội bị giết hại dã man và bị cướp đi một số vàng đáng kể. Chỉ 3 ngày sau, hung thủ được xác định là Nguyễn Như Dưỡng, trú tại thôn Hoành Từ, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Nguyễn Như Dưỡng sinh năm 1985, là con ông Nguyễn Như Dương ở thôn Hoành Từ, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, Thái Bình, đang đi làm tiếp thị cho một đơn vị kinh tế ở Hà Nội. Do Dưỡng đang nợ 30 triệu đồng ở quê, bị bố gọi điện thúc giục về trả nợ nên Dưỡng ra tay giết người, cướp của. Đáng chú ý là những hành động mang tính manh động, liều lĩnh của kẻ giết người khi ra tay sát hại chủ tiệm vàng. Vụ án xảy ra sau vụ thảm án cướp vàng ở Bắc Giang do Lê Văn Luyện thực hiện chưa được bao lâu khiến dư luận hết sức hoang mang.

Nguyễn Như Dưỡng sinh năm 1985, là con ông Nguyễn Như Dương ở thôn Hoành Từ, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, Thái Bình, đang đi làm tiếp thị cho một đơn vị kinh tế ở Hà Nội. Do Dưỡng đang nợ 30 triệu đồng ở quê, bị bố gọi điện thúc giục về trả nợ nên Dưỡng ra tay giết người, cướp của. Đáng chú ý là những hành động mang tính manh động, liều lĩnh của kẻ giết người khi ra tay sát hại chủ tiệm vàng. Vụ án xảy ra sau vụ thảm án cướp vàng ở Bắc Giang do Lê Văn Luyện thực hiện chưa được bao lâu khiến dư luận hết sức hoang mang.

Chiều 7/8, Trần Văn Lâm (ở Đông Hưng, Thái Bình) mới ra tù, nghiện ma túy tìm đến cơ quan chị Thu, vợ cũ của hắn để gây sự. Sau đó, tên này đánh đập, cưỡng ép chị Thu phải đi cùng bằng chiếc xe máy của chị này. Suốt từ thời điểm đó, không ai liên lạc được với người phụ nữ 27 tuổi.

Chiều 7/8, Trần Văn Lâm (ở Đông Hưng, Thái Bình) mới ra tù, nghiện ma túy tìm đến cơ quan chị Thu, vợ cũ của hắn để gây sự. Sau đó, tên này đánh đập, cưỡng ép chị Thu phải đi cùng bằng chiếc xe máy của chị này. Suốt từ thời điểm đó, không ai liên lạc được với người phụ nữ 27 tuổi.

Về phần Lâm, anh ta gọi điện cho nhà vợ, nói sẽ đưa Thu về nhà vào tối 8/8, nhưng sau đó anh ta tắt điện thoại và không đưa vợ về nhà. Tất bật đi tìm, ngày 9/8, gia đình phát hiện xe máy và CMND của chị Thu bị cầm cố tại một hiệu cầm đồ ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng thời gian này, Cơ quan cảnh sát điều tra Hà Nội đã xác minh và triệu tập Lâm đến làm việc. Qua đấu tranh, Lâm thú nhận đã sát hại vợ bằng cách ném xuống sông Hồng, đoạn khu vực cột 48-49 trên cầu Thăng Long.

Về phần Lâm, anh ta gọi điện cho nhà vợ, nói sẽ đưa Thu về nhà vào tối 8/8, nhưng sau đó anh ta tắt điện thoại và không đưa vợ về nhà. Tất bật đi tìm, ngày 9/8, gia đình phát hiện xe máy và CMND của chị Thu bị cầm cố tại một hiệu cầm đồ ở thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Cùng thời gian này, Cơ quan cảnh sát điều tra Hà Nội đã xác minh và triệu tập Lâm đến làm việc. Qua đấu tranh, Lâm thú nhận đã sát hại vợ bằng cách ném xuống sông Hồng, đoạn khu vực cột 48-49 trên cầu Thăng Long.

Liên tục từ thời điểm nhận được thông tin Lâm đã sát hại vợ, gia đình cô gái đã đi tìm và thuê người tìm dọc ven sông Hồng, địa phận Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình. Trưa 26/8, gia đình chị Thu nhận được thông tin tại đoạn sông Trà Lý (con sông tiếp giáp với sông Hồng) chảy qua huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình), người dân phát hiện một thi thể là nữ giới. Nạn nhân trôi dạt vào bờ từ ngày 12/8. Do nạn nhân không rõ tung tích nên được chôn cất ở khu vực xã Đông Huy, huyện Đông Hưng.
Liên tục từ thời điểm nhận được thông tin Lâm đã sát hại vợ, gia đình cô gái đã đi tìm và thuê người tìm dọc ven sông Hồng, địa phận Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình. Trưa 26/8, gia đình chị Thu nhận được thông tin tại đoạn sông Trà Lý (con sông tiếp giáp với sông Hồng) chảy qua huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình), người dân phát hiện một thi thể là nữ giới. Nạn nhân trôi dạt vào bờ từ ngày 12/8. Do nạn nhân không rõ tung tích nên được chôn cất ở khu vực xã Đông Huy, huyện Đông Hưng. 
Vụ ngộ sát của Nguyễn Quang Hưng, 18 tuổi, ở cụm 3, xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội khiến nhiều người đau lòng. Đó là một cậu học trò ngoan ngoãn, vừa thi đỗ 2 trường đại học nhưng tai họa, bi kịch lại dội đến chỉ trước ngày em nhập học 2 ngày.

Vụ ngộ sát của Nguyễn Quang Hưng, 18 tuổi, ở cụm 3, xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội khiến nhiều người đau lòng. Đó là một cậu học trò ngoan ngoãn, vừa thi đỗ 2 trường đại học nhưng tai họa, bi kịch lại dội đến chỉ trước ngày em nhập học 2 ngày.

Tối 31/8, Hưng hẹn Trang là chị họ và một người bạn nữa ra gần cầu liên hoan chia tay thì bị một nhóm thanh niên bao vây, sàm sỡ chị gái. Trong lúc hai chị em chạy trốn, thì bất ngờ một người lao người vào Hưng khi em đang cầm con dao bổ bưởi để tự vệ.

Tối 31/8, Hưng hẹn Trang là chị họ và một người bạn nữa ra gần cầu liên hoan chia tay thì bị một nhóm thanh niên bao vây, sàm sỡ chị gái. Trong lúc hai chị em chạy trốn, thì bất ngờ một người lao người vào Hưng khi em đang cầm con dao bổ bưởi để tự vệ.

Khi Hưng đầu thú, nhận tội, hàng loạt lá đơn của nhiều tổ chức của địa phương như: Đơn của Cụm dân cư số 5 Ân Phú; đơn của Ban Mặt trận Tổ quốc thôn; đơn của Hội Cựu chiến binh…đã được gửi tới cơ quan chức năng để xin giảm án cho em. Có lẽ đây là trường hợp vô cùng hiếm hoi khi một kẻ giết người lại nhận được nhiều sự xót thương từ những người xung quanh. Hiện vụ án chưa được đưa ra xét xử.

Khi Hưng đầu thú, nhận tội, hàng loạt lá đơn của nhiều tổ chức của địa phương như: Đơn của Cụm dân cư số 5 Ân Phú; đơn của Ban Mặt trận Tổ quốc thôn; đơn của Hội Cựu chiến binh…đã được gửi tới cơ quan chức năng để xin giảm án cho em. Có lẽ đây là trường hợp vô cùng hiếm hoi khi một kẻ giết người lại nhận được nhiều sự xót thương từ những người xung quanh. Hiện vụ án chưa được đưa ra xét xử.

Sáng 6/12/2012, Sơn Lê Hoài Sơn (SN 1988, quê ở xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình, tạm trú 18/92 Lê Đại Hành, TP.Huế) đã gây ra một tội ác kinh hoàng tại một nhà nghỉ trong thành phố Huế. Cụ thể, Sơn đến thuê trọ tại nhà nghỉ An Bình ở 86 Điện Biên Phủ, TP.Huế. Người quản lý nhà nghỉ là chị Thảo yêu cầu đối tượng này xuất trình giấy tờ tùy thân để đăng ký. Lấy lý do muốn xem trước phòng, Sơn không xuất trình giấy tờ mà lên phòng 2.4 của nhà nghỉ và đóng cửa lại. Khoảng 5 phút sau, có một cô gái tìm đến phòng 2.4 gặp Sơn. Thấy vậy, chị Thảo lên phòng để yêu cầu Sơn xuất trình giấy tờ thì nghe tiếng kêu cứu. Chị Thảo lập tức điện báo công an và nhanh chóng khóa cổng nhà nghỉ để giữ đối tượng.

Sáng 6/12/2012, Sơn Lê Hoài Sơn (SN 1988, quê ở xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình, tạm trú 18/92 Lê Đại Hành, TP.Huế) đã gây ra một tội ác kinh hoàng tại một nhà nghỉ trong thành phố Huế. Cụ thể, Sơn đến thuê trọ tại nhà nghỉ An Bình ở 86 Điện Biên Phủ, TP.Huế. Người quản lý nhà nghỉ là chị Thảo yêu cầu đối tượng này xuất trình giấy tờ tùy thân để đăng ký. Lấy lý do muốn xem trước phòng, Sơn không xuất trình giấy tờ mà lên phòng 2.4 của nhà nghỉ và đóng cửa lại. Khoảng 5 phút sau, có một cô gái tìm đến phòng 2.4 gặp Sơn. Thấy vậy, chị Thảo lên phòng để yêu cầu Sơn xuất trình giấy tờ thì nghe tiếng kêu cứu. Chị Thảo lập tức điện báo công an và nhanh chóng khóa cổng nhà nghỉ để giữ đối tượng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an TP.Huế huy động lực lượng đến hiện trường. Lực lượng công an nhanh chóng phá khóa và ập vào khống chế bắt gọn Sơn. Tại phòng 2.4, công an phát hiện một nạn nhân nữ nằm bất tỉnh trên vũng máu với nhiều vết thương và không mảnh vải che thân. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị C (SN 1981, ngụ đường Phan Bội Châu, TP Huế). Theo lời khai của Sơn, đối tượng này có quan hệ tình cảm với chị C. Sáng ngày 6.12, Sơn hẹn chị C đến phòng trọ trên để quan hệ tình dục. Tại đây, giữa Sơn và chị C phát sinh mâu thuẫn. Nổi máu côn đồ, Sơn rút dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào người chị C. Khi thấy chị C đã gục xuống, Sơn lập tức chiếm đoạt nhiều vòng đeo tay, dây chuyền, nhẫn và điện thoại di động của nạn nhân. Gây án xong, Sơn chuẩn bị tẩu thoát thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an TP.Huế huy động lực lượng đến hiện trường. Lực lượng công an nhanh chóng phá khóa và ập vào khống chế bắt gọn Sơn. Tại phòng 2.4, công an phát hiện một nạn nhân nữ nằm bất tỉnh trên vũng máu với nhiều vết thương và không mảnh vải che thân. Nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị C (SN 1981, ngụ đường Phan Bội Châu, TP Huế). Theo lời khai của Sơn, đối tượng này có quan hệ tình cảm với chị C. Sáng ngày 6.12, Sơn hẹn chị C đến phòng trọ trên để quan hệ tình dục. Tại đây, giữa Sơn và chị C phát sinh mâu thuẫn. Nổi máu côn đồ, Sơn rút dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào người chị C. Khi thấy chị C đã gục xuống, Sơn lập tức chiếm đoạt nhiều vòng đeo tay, dây chuyền, nhẫn và điện thoại di động của nạn nhân. Gây án xong, Sơn chuẩn bị tẩu thoát thì bị lực lượng công an bắt giữ.

T.L tổng hợp