Những vụ học sinh giết người man rợ khiến dư luận choáng váng

19/04/2012 11:55
Thu Hòe
(GDVN) - Hàng loạt vụ giết người man rợ diễn ra trong thời gian qua mà hung thủ đang là học sinh khiến dư luận xã hội bàng hoàng. Những hồi chuông cảnh báo không phải bây giờ mới được gióng lên…
Sát thủ máu lạnh Lê Văn Luyện Thảm án ở tiệm vàng Ngọc Bích (Bắc Giang) khiến dư luận xã hội sôi sục không chỉ bởi mức độ án mạng cực kỳ nghiêm trọng mà còn bởi hung thủ gây nên vụ thảm sát này tuổi đời còn quá ít. Lê Văn Luyện đến nay vẫn chưa đầy 18 tuổi. Sát thủ máu lạnh này liền một lúc cướp đi sinh mạng của 3 người, chặt đứt bàn tay bé Ngọc Bích và khi đứng trước vành móng ngựa, Lê Văn Luyện khiến người ta phẫn nộ khi y thuật lại tình tiết vụ án bằng thái độ vô cảm, lạnh lùng không chút day dứt, hối hận.
Sát thủ máu lạnh Lê Văn Luyện
Sát thủ máu lạnh Lê Văn Luyện
Sáng 24/8/2011, vợ chồng chủ tiệm vàng Ngọc Bích, phố Sàn, Lục Nam, Bắc Giang cùng bé gái 18 tháng tuổi được phát hiện nằm chết trong nhà với nhiều vết chém. Con gái lớn 8 tuổi bị chém đứt lìa bàn tay phải cấp cứu. Tại tầng 1, tủ trưng bày vàng của tiệm bị gỡ mặt kính, toàn bộ vàng ta biến mất. Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối tượng Lê Văn Luyện đồng thời bắt khẩn cấp 4 đối tượng bao gồm ông Lê Văn Miên (SN 1969), bà Trương Thị Thơm (SN 1973), bố mẹ đẻ của Luyện, và Trương Thanh Hồng (SN 1992, anh họ Luyện) bị bắt khẩn cấp về hành vi “Che giấu tội phạm”; ông Trương Văn Hợp (SN 1964, bố Hồng). Chiều 31/8, Công an đã bắt được Luyện khi y lẩn trốn tại Lạng Sơn tìm đường trốn sang Trung Quốc. Lê Văn Luyện đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và nhận về mức án 18 năm tù giam và đến bù thiệt hại cho gia đình nạn nhân.Bắc Ninh: Học sinh lớp 8 giết bạn cướp xe đạp gây chấn động Những lời khai của Dương Phương Thuấn, SN 1998, trú tại xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh tại cơ quan điều tra khiến nhiều người kinh hãi. Thuấn giết người khi đang là học sinh lớp 8 Trường THCS Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh.
Dương Phương Thuấn tại cơ quan điều tra
Dương Phương Thuấn tại cơ quan điều tra
Tối 7/2/2012, phụ huynh của em Nguyễn Đình Đào, sinh năm 2000, học sinh lớp 6, Trường THCS Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đến Công an xã Trung Chính trình báo về sự việc con của họ đi học bằng chiếc xe đạp X Game không thấy về nhà. Ngay sau đó, Ban Công an xã cũng nhận được tin báo tại khu vực nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Bá Đình Cầu, sinh năm 1956, trú tại xã Trung Chính, huyện Lương Tài có nhiều vết máu lạ và một chiếc cặp sách học sinh.
Ngày 11/2, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án giết người, cướp tài sản cùng đối tượng Dương Phương Thuấn, lên Phòng CSĐTTP về TTXH, Công an tỉnh Bắc Ninh để điều tra theo thẩm quyền. Qua đấu tranh, khai thác, 21 giờ cùng ngày, Thuấn khai nhận đã giết em Đào để cướp chiếc xe đạp X Game của nạn nhân. Vĩnh Phúc: Học sinh lớp 12 giết người vì muốn có tiền mua điện thoại tải game về chơi Mấy ngày qua, người dân xã Bồ Lý, Tam Đảo, Vĩnh Phúc chưa hết bàng hoàng với vụ án học sinh lớp 12 giết người với lý do muốn có tiền mua điện thoại tải game về chơi. Vụ án gây phẫn nộ dư luận này xảy ra đêm ngày 11/4/2012. Nạn nhân của vụ giết người cướp của này là hai mẹ chị Lương Thị Nguyệt và cháu Nguyễn Hoài Trung, ở thôn Bồ Trong, xã Bồ Lý, Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Nạn nhân Nguyễn Hoài Trung đã tử vong ngay sau đó. Chị Lương Thị Nguyệt phải cấp cứu và hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm án khiến nạn nhân Nguyễn Hoài Trung mất mạng tối ngày 11/4/2012
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm án khiến nạn nhân Nguyễn Hoài Trung mất mạng tối ngày 11/4/2012
 Theo thông tin từ cơ quan CSĐT về TTXH Công an tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 12/4 đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đào Văn Tài, hiện đang là học sinh lớp 12A1, Trường THPT Tam Đảo 2 về tội giết người cướp tài sản. Đối tượng Đào Văn Tài sinh ngày 22/5/1994, tính tới ngày gây án (tối ngày 11/4/2012) Đào Văn Tài vẫn chưa đủ 18 tuổi nên sau khi bị bắt, bố Tài là ông Đào Ngọc Sơn được quyền dám hộ.Đồng Nai, một ngày 2 vụ án mạng kinh hoàng từ học sinh
Chỉ trong một ngày tại địa bàn tỉnh Đồng Nai đã xảy ra 2 vụ án mạng kinh hoàng ngay tại khu vực trường học, làm 2 nam sinh tử vong. Nguồn thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện cơ quan công an 2 địa phương là huyện Tân Phú và TP.Biên Hòa đang thụ lý 2 vụ án mạng xảy ra tại trường học vào chiều 21/9/2011. Theo đó, vào đêm 20/9/2011, các trinh sát của đội CSĐTTP về TTXH, Công an TP.Biên Hòa đã bắt giữ được đối tượng Cao Văn Tiến, sinh năm 1997, ngụ KP.4, P.Long Bình, TP.Biên Hòa, hiện đang là học sinh lớp 9/8, trường THCS Tam Hiệp để điều tra, xử lý về hành vi giết người. Kết quả điều tra và lời khai của Tiến xác định, khoảng 16h30 chiều 20/9/2011 sau khi tan học, Lã Ngọc Ánh, sinh năm 1996, ngụ KP.5A, P.Long Bình, TP.Biên Hòa, là học sinh lớp 8/3 trường THCS Tam Hòa đang ngồi chơi với 1 nhóm bạn tại trước trường THCS Long Bình, thuộc KP.5, P.Long Bình, TP.Biên Hòa. Do quen biết từ trước nên Ánh có hỏi mượn xe đạp của Tiến nhưng Tiến không cho mượn. Cả hai có lời qua tiếng lại, dẫn đến việc Ánh hành hung Tiến ngay trước cổng trường. Thấy thất thế nên Tiến cùng nhóm bạn bỏ đi nhưng Ánh truy đuổi theo sau, dùng đá ném vào đầu Tiến gây thương tích. Bất ngờ Tiến rút dao tấn công, đâm tới tấp làm Ánh gục, bất tỉnh tại chỗ. Sau khi gây án, Tiến bỏ về nhà, đến đêm thì bị lực lượng công an ập vào bắt giữ. Riêng nạn nhân Ánh dù được bạn bè, người thân đưa đi cấp cứu nhưng vì thương tích nặng nên 30 phút sau đã tử vong. Cùng ngày, Công an huyện Đồng Nai đang truy xét hung thủ đã gây ra một vụ trọng án tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Tân Phú làm 1 nam sinh tử vong. Trước đó khoảng 17h chiều 20/9/2011, sau khi tan trường, Trần Hoài Tâm, sinh năm 1993, ngụ KP.3, thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú ra về. Tuy nhiên, tại cổng Trung tâm, Tâm đã bị 1 thanh niên dùng dao tấn công, đâm gục tại chỗ. Sau khi gây án, hung thủ bỏ trốn. Tâm được người đi đường đưa đi cấp cứu nhưng tử vong ngay sau đó… Sự gia tăng chóng mặt các vụ thảm án do học sinh gây ra trong thời gian qua đã một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động với xã hội. Đối tượng gây án đang “trẻ hóa” đến bất ngờ và điều khiến dư luận phẫn nộ, lo lắng hơn là tình trạng học sinh THCS, THPT chỉ vì những nhu cầu, những mâu thuẫn nhỏ nhặt, cỏn con trong cuộc sống đã sẵn sàng dùng bạo lực cướp đi sinh mạng của nhau.
Thu Hòe