Nổi bật ngày 17/1: 3 thanh niên lại bị bắt vào tù, BS Hồng 'dọa' tự tử

17/01/2012 18:16
Nguyễn Tiến (Tổng hợp)
(GDVN) - Bác sĩ Hồng định tự tử khi biết tin 3 chàng trai bị bắt trở lại tù, Thủ tướng chỉ đạo vụ cưỡng chế đất Tiên Lãng, Bắt thư kí tòa án nhận hối lộ...

Bác sĩ Hồng định tự tử lúc 4h30 chiều nay?

Vào hồi 3h31 chiều 17/1/2012, trên tờ báo điện tử Infonet loan tin: Theo một số nguồn tin, khi cơ quan chức năng có quyết định bắt lại 3 đối tượng trong vụ án hiếp dâm ở Hà Đông, sáng 17/1, bác sĩ Phạm Thị Hồng lên tiếng dọa sẽ tự tử vào 16h30 chiều nay để phản đối kết luận mà theo bà là có sai phạm.

Bác sĩ Hồng xuýt tự tử chiều ngày 17/1/2012?
Bác sĩ Hồng xuýt tự tử chiều ngày 17/1/2012?

Trước đó vào chiều 16/1, Cơ quan bảo vệ Pháp luật đã tống đạt quyết định bắt trở lại đối với 3 đối tượng bị coi là can phạm trong vụ kỳ án “hiếp dâm” ở quận Hà Đông (Hà Nội) xảy ra đã lâu.

Khi có quyết định này, nữ bác sỹ Phạm Thị Hồng, Khoa Y học Cổ truyền – Bệnh Viện Đa khoa Hà Đông “dọa” sẽ tự vẫn vào lúc 16h30 chiều nay – 17/1 tại Tòa án nhân dân tối cao trên đường Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Bác sỹ Hồng dọa tự tử để phản đối việc cơ quan pháp luật bắt trở lại ba thanh niên trên và cũng là để bảo vệ cái gọi là “Huyệt Dương Minh” (còn gọi là huyệt trai trinh). Nhưng thực chất là bảo vệ cho 3 đối tượng bị bắt trong vụ án này.

Được biết, mặc dù những người xung quanh bác sỹ Hồng đã hết lời can ngăn, nhưng bà Hồng vẫn quyết thực hiện hành vi này nếu cơ quan công an vẫn thực hiện bắt 3 đối tượng trên.

Tại khu vực xung quanh Tòa án nhân dân tối cao, theo một số nguồn tin và từ một số người dân quanh khu vực cho biết có thấy một người phụ nữ (được coi là bà Hồng) đi tới xách theo một can chất lỏng (nghi là xăng) với biểu hiện nghi định tự tử, nhưng ngay sau đó xuất hiện một người đi xe máy tới lôi người phụ nữ lên xe và chở đi đâu chưa rõ. PV đã tìm cách liên lạc với bà Hồng và gia đình bà Hồng để hỏi sự việc nhưng hiện chưa liên lạc được


Chỉ đạo của Thủ tướng về vụ cưỡng chế đất Tiên Lãng:


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Khu nhà của Đoàn Văn Vươn đã bị san phẳng
Khu nhà của Đoàn Văn Vươn đã bị san phẳng

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hải Phòng kiểm tra làm rõ đúng, sai, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc giao đất, sử dụng đất, thu hồi đất, tổ chức cưỡng chế đối với hộ gia đình ông Đoàn Văn Vươn; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, theo Thông cáo báo chí của UBND Thành phố Hải Phòng về việc thu hồi đất ở huyện Tiên Lãng, ngày 5/1/2012, UBND huyện Tiên Lãng đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Đoàn Văn Vươn.

Thông cáo của UBND Thành phố Hải Phòng nêu, tại khu đầm ông Vươn đang sử dụng, ông Vươn và những người liên quan bố trí 3 lớp hàng rào để ngăn cản lực lượng cưỡng chế, kích nổ mìn tự tạo, dùng súng bắn đạn hoa cải bắn làm bị thương 6 đồng chí là cán bộ, chiến sĩ công an huyện và Ban Chỉ huy quân sự huyện

Án mạng kinh hoàng: Công an tỉnh Hòa Bình ráo riết truy tìm hung thủ.

Vào khoảng 20h25 phút ngày 16/1/2012, khi chị Nguyễn Thị Hoàng Yến đi làm về thì phát hiện một bọc chăn quấn tròn nằm ngay tại cửa nhà có địa chỉ tổ 5 phường Thịnh Lang, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Thấy vậy, chị Yến nhìn kỹ thì phát hiện bên trong bọc chăn quấn là một người, chưa kịp hốt hoảng chị Yến đã bị ngã vật khi biết đó chính là mẹ đẻ của mình là bà Trần Thị Lan.

Lực lượng công an đang tiến hành truy bắt đối tượng gây ra vụ án mạng
Lực lượng công an đang tiến hành truy bắt đối tượng gây ra vụ án mạng

Ngay sau đó, cơ quan chức năng và lực lượng CSĐT CA tỉnh Hòa Bình đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục Việt Nam, Thượng tá Nguyễn Văn Long - Trưởng phòng Hình sự CA tỉnh Hòa Bình cho biết: Sau khi được quần chúng trình báo sự việc, ngày hôm qua và hôm nay, chúng tôi cử lực lượng một mũi trinh sát xuống hiện trường để thu thập chứng cứ phục vụ cho công tác điều tra vụ án.

Cũng theo Thượng tá Long thì nạn nhân Trần Thị Lan ở một mình, bước đầu cho thấy nạn nhân là chủ nợ của ngiều người.

Bà Trần Thị Lan (SN 1965) có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 13 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, là chủ cửa hàng bán cà phê tại tổ 5 phường Thịnh Lang. Thông tin ban đầu được CQCA tỉnh Hòa Bình xác nhận, nạn nhân bị hung thủ lấy đi chiếc xe máy tay ga hiệu Shark (SYM) mang BKS: 28S8-2869 và điện thoại di động cùng toàn bộ nữ trang bằng vàng trên người bà Lan và một số tài sản có giá trị khác.

“Đây rất có thể là vụ giết người cướp của. Chúng tôi đang tập hợp toàn bộ bằng chứng để điều tra nguyên nhân sự việc và cho lực lượng truy tìm hung thủ.” – Thượng tá Nguyễn Văn Long cho biết.

Trước đó, bà Lan được phát hiện trong tình trạng không mặc quần áo, được quấn một chiếc chăn phủ lên người. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan CSĐT CA tỉnh Hòa Bình phát hiện có nhiều vết cắt, ban đầu được xác định đây là vết do dao cắt sâu ở vùng cổ và 2 tay.

Phó chủ tịch TP. Hải Phòng: Nhà ông Vươn bị... dân bức xúc mà phá.

Sáng nay, 17/1, ông Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã khẳng định ngôi nhà ông Đoàn Văn Vươn do nhân dân bức xúc nên phá...nát.

Tại cuộc họp cuộc họp giao ban báo chí sáng 17/1, ông Đỗ Trung Thoại - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng khẳng định việc ngôi nhà ông Đoàn Văn Vươn (ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng) bị phá là do nhân dân bất bình với việc làm của ông Vươn chứ không phải do lực lượng cưỡng chế làm.

Ông Thoại cho biết nhà của ông Vươn là do dân...phá
Ông Thoại cho biết nhà của ông Vươn là do dân...phá

Phát biểu này của ông Thoại hoàn toàn trái ngược với những gì mà Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đã nói trước đó vào ngày 12/1: Việc lực lượng chức năng phá nhà ông Vươn là do các đối tượng cố thủ trong đó.

Cũng trong buổi họp giao ban sáng nay, ông Thoại cho biết, theo quy định của pháp luật, khu vực cưỡng chế là nơi nuôi trồng thủy sản nên không được phép xây nhà và nhà của ông Vươn "chỉ là 1 gian nhà nhỏ". 

"Đất bãi bồi ngoài đê biển quốc gia trong quy định của Luật đất đai không phải đất sản xuất nông nghiệp để giao ổn định trong 20 năm. Vì thế, giao bao nhiêu năm là do địa phương và người thuê đất thỏa thuận với nhau". Ông Thoại cho biết thêm.

Theo ông Thoại, việc huy động quân đội, công an trong vụ tiến hành cưỡng chế nhà ông Đoàn Văn Vươn là đúng theo quy định, do chính quyền huyện Tiên Lãng thực hiện. Và hành vi chống người thi hành công vụ của một số người trong gia đình ông Vươn là vi phạm pháp luật cần phải xử lý nghiêm, còn chính quyền huyện, xã, cơ quan chức năng sai đến đâu hiện đang trong quá trình xác minh.

Giáo viên mầm non dạy trẻ bằng cách…tát vào mặt?

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được đơn phản ánh của chị Đào Thị Đan (SN 1985, tạm trú tại tổ 8, ấp 3, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, TP HCM) phản ánh sự việc con chị là cháu  Đặng Trần Thiên Phúc bị cô giáo ở trường mầm non Mai Anh tát vào má và gây tổn thương nặng ở bộ phận sinh dục?.

Vết thương trên má cháu bé
Vết thương trên má cháu bé

Theo đó, chiều 2/1, chị Đan đón cháu Phúc từ trường mầm non Mai Anh thì phát hiện trên má cháu có vết tát vẫn còn in trên má. Chị Đan có hỏi các cô trông cháu nhưng không cô nào nhận tát cháu bé mà chỉ nói là do các cháu nô nghịch với nhau.

Bức xúc với cách trả lời trốn tránh trách nhiệm, chị Đan đã làm việc với hiệu trưởng nhà trường là cô Nguyệt. Tuy nhiên lúc này cô Nguyệt cũng cho rằng đó không phải là vết tát và có hỏi các cô trông giữ trẻ nhưng không ai nhận. Sau đó chị Đan có nói là ngày mai vẫn cho cháu bé đi học bình thường nhưng phía nhà trường phải giải thích rõ cho chị vì sao trên má cháu Phúc lại có vết tát nếu không chị sẽ rút hồ sơ của cháu về, không cho học ở đây nữa.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam chiều 16/1, cô Nguyệt, Hiệu trưởng nhà trường cho biết sẽ liên hệ lại với phía phụ huynh để giải quyết mọi chuyện. Đồng thời đã yêu cầu các cô giáo đến để xin lỗi gia đình chị Đan. Tuy nhiên do bận nhiều công việc nên nhà trường “quên” chưa liên hệ lại?.

 Về vết thương trên má của cháu bé, cô Nguyệt đã nhận là do nhà trường gây ra: “Cái đó là do cô giáo chỉ “thơm” nhẹ lên má cháu bé thôi! Còn về vết thương ở dương vật thì hôm đó nhà trường đã lấy ra một sợi chỉ ở trong đó và đã gói lại, không có vấn đề gì lớn đâu?”.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam chiều 16/1, cô Nguyệt, Hiệu sẽ liên hệ lại với phía phụ huynh để giải quyết mọi chuyện. Đồng thời đã yêu cầu các cô giáo đến để xin lỗi gia đình chị Đan. Tuy nhiên do bận nhiều công việc nên nhà trường “quên” chưa liên hệ lại?.

 Về vết thương trên má của cháu bé, cô Nguyệt đã nhận là do nhà trường gây ra: “Cái đó là do cô giáo chỉ “thơm” nhẹ lên má cháu bé thôi! Còn về vết thương ở dương vật thì hôm đó nhà trường đã lấy ra một sợi chỉ ở trong đó và đã gói lại, không có vấn đề gì lớn đâu?”.

Gần Tết, dịch vụ "alo" đi chợ, nấu cỗ thuê quá tải:

Từ cách đây 1 tuần, nhiều công ty cung cấp dịch vụ đi chợ hay nấu cỗ thuê phải “đóng cửa” vì thiếu người đáp ứng nhu cầu của bà nội trợ hiện đại.

Dịch vụ đi chợ, nấu cỗ thuê quá tải
Dịch vụ đi chợ, nấu cỗ thuê quá tải

Từ đầu năm 2012, dịch vụ đi chợ, đi siêu thị thuê nhanh chóng đắt khách tại TP.HCM. Khách hàng có thể gọi điện hoặc đăng ký qua email đặt trước những loại thực phẩm cần mua trong ngày. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ chuyển thực phẩm đến đúng thời gian và địa điểm theo yêu cầu.
Những ngày này, điện thoại tại công ty TNHH Tân Kỳ Tích (513 Hậu Giang. P11. Quận 6, TP.HCM) liên tục đổ chuông, nhiều vị khách đã nhanh chân đặt dịch vụ cho dịp Tết của mình. Theo ông Nguyễn Minh Hạnh, Giám đốc Công ty: Mỗi ngày, ngoài gần 50 khách hàng quen thuộc đặt dịch vụ quanh năm, ông còn nhận thêm hàng trăm đơn đặt hàng khác.

Tại Hà Nội, mặc dù dịch vụ đi chợ thay bà nội trợ không "sốt" như dịch vụ bằng ô sin nhưng có thể nói, nó là một “nghề” khá mới mẻ và đang dần được phổ biến tại thủ đô.
“Năm ngoái, dịch vụ này mới bắt đầu nhen nhóm và nhu cầu năm nay đã tăng khoảng 10%”, ông Thạch Anh, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thiên Gia nhận xét.
Theo ông Thạch Anh, thông thường người dân miền Bắc thuê ô sin kiêm luôn lau dọn nhà cửa và nấu ăn, chứ ít ai tách bạch, riêng rẽ. “Hơn nữa, dịch vụ đi chợ nấu ăn thuê này thực ra cũng kén người phải biết” – ông Thạch Anh nói.

Raffles Hà Nội: Bị phạt 75 triệu đồng vì tuyển sinh trái phép:

Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT Nguyễn Huy Bằng cho biết, Bộ vừa có quyết định xử phạt trung tâm đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội 75 triệu đồng.

Raffles Hà Nội bị phạt do tuyển sinh trái phép
Raffles Hà Nội bị phạt do tuyển sinh trái phép

Theo đó, Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội, có địa chỉ tại 106 Tôn Đức Thắng đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Mức phạt tổng cộng mà Bộ áp dụng là 75 triệu đồng, do Trung tâm này đã tổ chức đào tạo cấp độ 1, cấp độ 2 thuộc chương trình cao đẳng của Raffles College of Higher Education, Singapore trên lãnh thổ Việt Nam, và Trung tâm này cũng đã tổ chức đào tạo cấp độ 3 thuộc chương trình đại học của Raffles College of Design & Commerce, Úc, trên lãnh thổ Việt Nam. 

Nghiêm trọng hơn, Trung tâm này ngang nhiên tổ chức tuyển sinh trái phép trên lãnh thổ Việt Nam với tổng số 628 sinh viên theo 3 cấp độ, hiện có 318 sinh viên đang theo học (99 sinh viên cấp độ 1; 172 sinh viên cấp độ 2 và 47 sinh viên cấp độ 3) thuộc chương trình cao đẳng của Raffles College of Higher Education, Singapore và chương trình đại học của Raffles College of Design & Commerce, Úc, riêng mức vi phạm này bị phạt 60 triệu đồng. 

Bộ GD&ĐT yêu cầu, Trung tâm đào tạo quốc tế Raffles Hà Nội phải dừng các hoạt động quảng cáo, tuyển sinh và đào tạo trái phép các trình độ thuộc chương trình cao đẳng của Raffles College of Higher Education, Singapore và chương trình đại học của Raffles College of Design & Commerce, Úc trên lãnh thổ Việt Nam; trả lại kinh phí cho người học. Nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt này. 

Bắt quả tang thư ký Tòa án TP Biên Hòa nhận hối lộ:

Vào lúc 16 giờ 30 ngày 16-1, tại quán cà phê Q-Treo (phường Thống Nhất, TP Biên Hòa), Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã bắt quả tang ông Từ Ngọc Cương - thư ký của TAND TP Biên Hòa về hành vi nhận hối lộ.

Ông Cương (ở giữa) bị công an bắt vì hành vi nhận hối lộ
Ông Cương (ở giữa) bị công an bắt vì hành vi nhận hối lộ

Theo bà Phạm Thị Dịu, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa, sự việc bắt đầu từ ngày 11-1, khi bà đến TAND TP Biên Hòa để làm thủ tục hòa giải và đóng tiền bồi thường cho anh Trần Hữu Thảo - người bị em trai bà là Phạm Văn Duy gây thương tích. Sau khi hoàn tất thủ tục nộp tiền bồi thường, nhận giấy bãi nại và ra về thì ông Cương gọi bà Dịu ở lại và nói rằng vụ án này luật sư không giải quyết được gì mà quyền quyết định hoàn toàn ở thẩm phán xét xử. Ông Cương nói với bà Dịu là muốn em trai của bà được hưởng những tình tiết giảm nhẹ tại phiên xét xử sắp tới thì phải gửi phong bì cho thẩm phán.

Ngày 13-1, bà Dịu liên hệ qua điện thoại với ông Cương, ông cho biết nếu muốn lo thì phải lo trước khi tòa xử (ngày 17-1, tòa án sẽ xử vụ án gây thương tích do em trai bà Dịu gây ra). Tuy nhiên, khi bà Dịu hẹn gặp ngay thì ông từ chối vì phải về Sài Gòn và hẹn lại bà Dịu vào lúc 11 giờ thứ Hai (16-1) đến phòng làm việc của ông ta đưa tiền để ông gửi cho thẩm phán.

Đến 11 giờ 30 ngày 16-1, bà Dịu đến phòng số 3, tầng 3 gặp ông Cương, tại đây khi bà Dịu đưa 3 triệu đồng để ông Cương lo giúp nhưng ông Cương chê ít và cho rằng công của ông giúp bà Dịu và anh Thảo hòa giải rất lớn vì ông Cương cho biết ông ta có mối quan hệ với phía anh Thảo. Khi bà Dịu hỏi đưa bao nhiêu cho thẩm phán thì hợp lý, ông Cương nói rằng chuyện đó là tùy gia đình nhưng phải đưa sao cho xứng với mức án 8-12 năm. Vì vậy, bà Dịu nói 3 triệu đồng này bồi dưỡng công của ông Cương hòa giải giúp với gia đình người bị hại nên ông Cương đã lấy trong hộc tủ một cái phong bì khác đưa cho bà Dịu và bảo bỏ tiền vào đây cho đàng hoàng. Còn tiền của thẩm phán thì để về vay và đưa sau. Lập tức, ông Cương hẹn bà Dịu 15 giờ quay lại phòng làm việc của ông ta để đưa tiền.

Bà Dịu đã chủ động tố giác sự việc trên với PV và PV đã liên hệ với Công an TP Biên Hòa. Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an TP Biên Hòa đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội tiếp nhận và theo dõi vụ việc.

Đến 16 giờ 30, bà Dịu điện thoại hẹn ông Cương đến quán cà phê Q-Treo nhận tiền. Khi ông Cương bỏ số tiền 15 triệu đồng vào túi quần trái thì bị trinh sát hình sự bắt quả tang đưa về Công an phường Thống Nhất làm việc.

Mỹ điều động 15.000 quân đến Kuwait:

Trong lúc Hoa Kỳ tiếp tục đe dọa có thể tấn công Iran, Bộ quốc phòng Mỹ vừa điều động 15.000 binh sĩ đến nước Kuwait, láng giềng của Iran.

Mỹ sẽ điều thêm quân đến vùng vịnh
Mỹ sẽ điều thêm quân đến vùng vịnh

Cuối năm 2011, Nhà Trắng đã âm thầm chấp thuận để tướng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, James Mattis điều động quân đội đến một quốc gia nhỏ cạnh Iran.
Quốc gia đó chính là Cô oét, đất nước chỉ cách Iran một eo biển nhỏ ở vịnh Ba Tư. Tướng Mattis cho hay việc điều động này là nhằm kiểm soát Iran và giúp Hoa Kỳ ở tư thế sẵn sàng trước các mối đe dọa trong khu vực.
Trong tuần trước, Hoa Kỳ cũng đã gửi nhóm tàu sân bay thứ hai đến Biển Ả rập, sau khi các quan chức cấp cao ở Tehran đe dọa sẽ đóng cửa eo biển Hormuz, nơi trung chuyển 40% lượng dầu thô trên toàn thế giới.
Động thái điều động quân đội này đã giúp tăng cường thêm sự hiện diện của lực lượng quân đội do Hoa Kỳ cầm đầu trong khu vực Trung Đông.
Theo PressTV, mặc dù Mỹ đã rút quân khỏi Iraq được vài tuần, nhưng nước này vẫn tiếp tục duy trì sự hiện diện của mình thông qua Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, nơi có mặt hàng nghìn nhà thầu quân sự.
Cũng vào cuối năm ngoái, Hoa Kỳ đã trang bị cho nước láng giềng của Iran là Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất các vũ khí tân tiến nhằm phá hoại các hoạt động hạt nhân dưới mặt đất.

Hoa Kỳ, Israel và các đồng minh buộc tội Tehran theo đuổi chương trình hạt nhân và đã dựa trên cáo buộc đó để khiến Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt 4 vòng cấm vận lên Iran.

Dựa trên các cáo buộc này, hai nước trên cũng không ngừng đe dọa có thể sẽ tấn công quân sự Iran.

Nguyễn Tiến (Tổng hợp)