Nổi bật ngày 22/1: Táo Quân 2012 "mạnh tay" với giao thông

22/01/2012 18:56
Nguyễn Tiến (Tổng hợp)
(GDVN) - Táo quân mạnh tay với giao thông. TGĐ cắm sổ đỏ, ô tô để trả nợ công nhân. Xe tay ga bốc cháy trong ngày 30 Tết là những sự kiện nổi bật ngày 22/1.
Táo quân 2012 "mạnh tay" với giao thông: 
Những chủ đề nóng của giao thông trong năm 2011 được Táo Giao thông Chí Trung khéo léo đề cập đến, từ những chuyện dở khóc dở cười trên xe buýt, chuyện quăng lưới bắt xe máy, cấm nhân viên đánh golf, tăng giá vé máy bay, tuyển nhầm phi công, tăng lệ phí xe…

Mở màn chương trình Gặp nhau cuối năm 2012, khán giả có dịp "nhìn lại" những cảnh "chỉ có ở xe buýt" trong chuyến xe buýt bão táp chở các Táo lên thiên đình. Từ chuyện bắt cấm hành khách đi vé tháng đến chuyện tài xế và phụ xe bắt hành khách quỳ lạy mới cho xuống cửa, và cả chuyện xe chạy lạng lách đánh võng khiến cho các Táo một phen hết vía.
Chương trình táo sẽ "đánh mạnh" vào giao thông
Chương trình táo sẽ "đánh mạnh" vào giao thông
 Luôn xuất hiện sớm nhất trong các buổi chầu, Táo Giao thông (Chí Trung thủ vai), mang đến cho khán giả cái nhìn tổng quát về những vấn đề nóng của ngành giao thông trong năm qua: cháy xe không rõ nguyên nhân, quăng lưới bắt xe máy, cấm nhân viên đánh golf, tăng giá vé máy bay, tuyển nhầm phi công, tăng lệ phí xe…

Và không ngần ngại “chửi xéo”: “Quan chức đi xe bus để nhân dân thấy mình đồng cam cộng khổ. Nhiều nhân viên bảo tôi đi cửa trước cho báo chí chụp ảnh rồi em đón anh cửa sau nhưng tôi đi đàng hoàng, đến hết bến. Có điều tôi chỉ đi một lần thôi…” Hay chuyện có ý kiến xem lại năng lực của Bộ trưởng Thăng, cũng được Táo Giao thông đá xéo “Anh làm nhiều nghề rồi anh biết, chẳng đứa nào qua được mắt anh. Đừng nói vớ vẩn, anh trảm tướng ngay. Anh đã trảm mấy tướng rồi đấy”.

Màn tung hứng cùng Táo giáo dục Minh Hằng khi giải bài toán “ăn gì vào buổi sáng” với các gia đình khi Giao thông đưa ra giờ đi làm, giờ đi học lệch nhau. Chuyện trở nên khôi hài khi Táo Giao thông đưa ra sáng kiến “chế ra khóa tự động” khóa cửa tất cả các nhà dân lại và mở cửa theo giờ cho từng người ra một..."Tất cả vì mục tiêu không tắc đường!"


Xe tay ga bốc cháy trong ngày 30 Tết:

Theo cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch - Quảng Bình cho biết trên Báo Người Lao Động, chiếc xe máy vừa bị cháy ở tỉnh này là xe tay ga nhưng chưa xác định được chủ sở hữu và thương hiệu xe.

Chiếc xe bốc cháy trong ngày 30 Tết
Chiếc xe bốc cháy trong ngày 30 Tết
Vụ cháy xe xảy ra vào lúc 1giờ 45 phút ngày 22-1 trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Bắc Trạch, huyện Bố Trạch khến người dân khu vực đó tỉnh giấc. Tại hiện trường, chiếc xe bị cháy trong tình trạng đổ nghiêng xuống bên đường, cổ xe bị khóa, bình xăng rời khỏi vị trí ban đầu. Do phần thân xe đã bị cháy hoàn toàn nên chưa xác định được thương hiệu. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý tìm ra nguyên nhân và xác định chủ sở hữu của chiếc xe.


Bill Gates cứu sống 6 triệu người trên thế giới
:

Từ năm 2007 đến nay, Bill Gates đã chi 28 tỷ USD để làm từ thiện, tương đương 48% tổng giá trị tài sản, giúp cứu sống 6 triệu người trên thế giới. Quỹ Bill & Melinda Gates từ năm 2007 đã chi 28 tỷ USD (chiếm 48% tổng tài sản 59 tỷ USD của Bill Gates) làm từ thiện. Con số này thậm chí còn nhiều hơn 2 tỷ USD so với ngân sách dành cho hỗ trợ nước ngoài của chính phủ Mỹ.

Bill Gates đã chi nhiều tiền cho từ thiện
Bill Gates đã chi nhiều tiền cho từ thiện
Không dừng lại ở đó, Bill Gates cùng nhiều tỷ phú khác đã tạo ra cả một truyền thống làm từ thiện. Chẳng hạn, tính đến thời điểm Andrew Carnegie – nhà tư bản công nghiệp thép – qua đời năm 1919, ông đã hiến 90% tài sản của mình (tương đương 6,5 tỷ USD hiện nay) để làm từ thiện. Còn ông trùm dầu mỏ John D. Rockerfeller cho đến khi qua đời năm 1937 cũng đã đóng góp 550 triệu USD (tương đương 11 tỷ USD hiện nay). Warren Buffet – ông trùm tư bản và là bạn thân của Bill Gates – cũng cam kết sẽ dành 99% số tài sản của mình cho hoạt động này. Hiện tại, ông đã cho đi 65% trong tổng tài sản trị giá 50 tỷ USD.

Chính lòng bác ái và sự hào phóng của Bill Gates đã khiến ông không đơn thuần chỉ là người giàu có nhất thế giới. Cùng vợ là bà Melinda và tỷ phú Warren Buffet, Bill Gates đã kêu gọi những người Mỹ giàu có khác chung tay hành động. Và chương trình “The Giving Pledge”đã ra đời. Tại đó, những người giàu có thể công khai cam kết dành một nửa tài sản của mình để làm từ thiện. Bill Gates gọi đây là con số tối thiểu.

Những người tham gia chương trình này ước tính sở hữu khoảng 357 tỷ USD. Như vậy, ít nhất 178,5 tỷ USD đã được cam kết đóng góp. Một số nhân vật đáng chú ý tham gia “The Giving Pledge” gồm có: Paul Allen (tổng tài sản 13,2 tỷ USD), Warren Buffet (50 tỷ USD), Barron Hilton (2,5 tỷ USD), George Lucas (3,25 tỷ USD), David Rockerfeller (2,2 tỷ USD), Mark Zuckerberg (17,5 tỷ USD).

Giá trị tài sản của 400 người giàu nhất nước Mỹ theo danh sách của Forbes lên tới 1.200 tỷ USD. Nếu họ chi ra 50% tài sản của mình thì sẽ có 600 tỷ USD làm từ thiện, gấp hai lần số tiền dành cho hoạt động này của cả nước Mỹ năm 2010.

Bill Gates đã hợp tác với UNICEF , Ngân hàng Thế giới, Liên Hiệp Quốc và nhiều tổ chức khác thành lập Gavi Alliance (Liên minh Toàn cầu về Vắc-xin và Tiêm chủng). Nhờ hoạt động của liên minh mà các công ty dược phẩm đã giảm giá thành vắc-xin. Cụ thể, vắc-xin tổng hợp chủng ngừa 5 loại bệnh rẻ hơn 40%, vắc-xin viêm gan B rẻ hơn 68%, và vắc-xin rotavirus rẻ hơn đến 99% (từ 102 USD một liều xuống còn 2,5 USD một liều).

Bản thân Bill Gates đã đóng góp một tỷ USD vào Gavi Alliance, chiếm một phần ba số tiền tổ chức này quyên góp được. Ông cũng chi 200 triệu USD để phát triển một loại vắc-xin chống sốt rét mà các công ty dược phẩm lo ngại có thể không thu về lợi nhuận. Ngoài ra, ông còn đưa tiếng nói của mình đến với hàng tỷ người trên thế giới để đấu tranh cho cải cách y tế toàn cầu tại hội nghị thượng đỉnh G20.

Dưa hấu hồ lô - Hàng "độc" ngày tết:

Tết nguyên đán năm nay, các nhà vườn ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang trúng đậm bởi không chỉ hoàn thiện mẫu mã bưởi hồ lô, mà còn tạo ra sản phẩm mới là dưa hấu hồ lô.

Những hoa quả "độc" cho nguồn thu khổng lồ
Những hoa quả "độc" cho nguồn thu khổng lồ
 Cả 2 loại trái cây đặc biệt này của Hậu Giang đã trở thành một trong những mặt hàng nóng nhất trong dòng sản phẩm trái cây cao cấp của thị trường tết năm nay.

Mặc dù đã chuẩn bị hơn 8.300 trái bưởi hồ lô phục vụ thị trường tết nhưng mấy ngày qua, mặt hàng "độc" của các nhà vườn ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu Thành vẫn sốt hàng. Với mức giá từ 300.000 đồng - 500,000 đồng/cặp, đợt tết năm nay các nhà vườn ở đây đã có trong tay khoảng 5 tỷ đồng.

Từ thành công của trái bưởi hồ lô, ý tưởng mới về trái dưa hấu hồ lô đã được manh nha. Để chủ động hơn với mặt hàng này, các nhà vườn xã Phú Tân đã liên kết cùng câu lạc bộ trồng dưa xã Đông Phú dưới sự trợ giúp kỹ thuật từ tổ khuyến nông xã theo nguyên tắc phân chia lợi nhuận.

Nghi án khách chết ngạt trên xe: Xuất hiện thêm nhiều uẩn khúc mới:

Xuất hiện những uẩn khúc mới trong vụ em học sinh chết trên xe khách. Anh Bùi Văn Hà - bố của em Bùi Văn Huấn khẳng định không xin cho con xuống xe.

Gia đình nạn nhân bức xúc trước một số thông tin trên báo chí
Gia đình nạn nhân bức xúc trước một số thông tin trên báo chí
 Mấy ngày nay, dư luận rất bức xúc trước thông tin về sự việc em Bùi Văn Huấn (học sinh lớp 12 THPT Nghĩa Hưng) tử vong trên xe, nhà xe đã bỏ thi thể của em lại bên đường và đi tiếp. Anh Bùi Văn Hà - bố của em Bùi Văn Huấn khẳng định không xin cho con xuống xe.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chiều 21/1, PV đã tìm về nhà anh Bùi Văn Hà (đội 8, xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) để tìm hiểu cụ thể hơn về sự việc sau sự ra đi đầy bất ngờ của cậu con trai gia đình anh rất yêu quý.

Anh Hà kể lại vào khoảng 16h chiều ngày 20/1, chiếc xe khách mang BKS 18N-1269 của nhà xe Chiến Thắng, (thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) đã bỏ lại thi thể em Bùi Văn Huấn (học sinh lớp 12 trường THPT Nghĩa Hưng) xuống vệ đường khi em đã tắt thở rồi phóng xe đi.

 Trước một số thông tin cho rằng sau khi em Huấn tắt thở, anh Hà đã xin nhà xe cho xuống; chiều 21/1, khẳng định với PV, anh Hà cho biết anh cảm thấy bức xúc khi nghe được những thông tin đó. Anh Hà khẳng định: “Khi cháu mất, tôi không hề xin nhà xe cho xuống. Tôi không biết đường thì làm sao dám xin xuống được”.

Cũng không đồng ý với lời giải thích của chủ xe, chị T. (một người hàng xóm của anh Bùi Văn Hà) chia sẻ: “Họ nói thế không hề hợp lý gì cả. Lúc đó, anh Hà rất muốn đưa con về nhà càng sớm càng tốt thì sao lại xin xuống để làm gì?”. 

Bên cạnh đó, anh Hà cũng cho biết em Bùi Văn Huấn bị viêm cầu thận 4 năm nay. Cứ đều đặn 1 tháng, anh lại phải đưa con lên Hà Nội khám bệnh định kỳ và lấy thuốc. Chi phí mỗi lần chữa bệnh cho Hà cũng khoảng 1 triệu đồng.

Khi nghe thông tin nói em Huấn bị bệnh nặng trước khi lên xe khiến anh vô cùng tức giận. Anh Hà cho biết thông tin đó cũng không hề chính xác. Nhiều ngày trước khi xảy ra sự việc đau lòng, sức khoẻ của cháu Huấn vẫn bình thường. Cháu Huấn vẫn thường xuyên đạp xe gần 20km/ngày để đi học.

TGĐ cắm sổ đỏ, gán ô tô trả nợ cho công nhân về quê ăn Tết: 

Nợ công nhân tới sáu tỷ đồng, ông Trương Xuân Đoàn – TGĐ Công ty CAVICO Xây dựng thủy điện buộc phải đi cầm đồ cả ô tô, sổ đỏ để kiếm tiền trả nợ cho hơn 500 công nhân.

Vị Tổng giám dốc này nợ nhiều tiền của công nhân
Vị Tổng giám dốc này nợ nhiều tiền của công nhân
 Chiều ngày 19/1, tại trụ sở Công ty cổ phần CAVICO Xây dựng Thủy điện (thuộc Tòa nhà Đại Phát, lô A2C, khu Tiểu thủ công nghiệp vừa và nhỏ Cầu Giấy, quận Cầu giấy, Hà Nội), hàng trăm công nhân bức xúc đến đòi nợ lương chưa trả cả một năm nay. 

Hầu hết, những công nhân này làm tại các công trình thủy điện do công ty CAVICO thầu thi công. Họ đến từ các tỉnh xa như Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa. Trong số đó, có người công ty CAVICO còn nợ lương của họ lên tới 20, 30 triệu đồng.

ông Trương Xuân Đoàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tồng Giám đốc Công ty CAVICO Xây dựng thủy điện phân trần,

ông ty ông nhận thi công năm công trình thủy điện gồm: Thủy điện A Lưới (Huế), Thủy điện Đồng Nai 3 và 4 (Lâm Đồng), Thủy điện ĐamBri (Lâm Đồng), Thủy điện Sông Giang 2 (Khánh Hòa). Tuy nhiên, đến giờ phút này, rất nhiều công trình, đặc biệt là công trình trọng điểm thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 do EVN làm chủ đầu tư nợ nần không trả, không giải quyết được tiền sản lượng quyết toán nợ đọng trên 91 tỷ đồng cho công ty CAVICO.

Công trình Thủy điện A Lưới và các công trình khác cũng trong tình trạng tương tự. Nhà thầu không chịu thanh toán nên CAVICO không thể có tiền để trả lương cho công nhân: “Các chủ đầu tư đều hứa hẹn giải quyết trả nợ vào thứ hai đầu tuần vừa rồi, tuy nhiên đến thứ năm này (19/1) vẫn chưa thấy đồng tiền nào gửi về. Đến giờ phút này, tôi đã phải tính đến giải pháp mang cả ô tô, sổ đỏ đi thế chấp vay lãi suất, lấy tiền tạm ứng cho anh em công nhân mỗi người 1-2 triệu đồng về quê ăn Tết.” – ông Đoàn cho biết. Theo ông Đoàn, hiện công ty của ông đang nợ hơn 500 công nhân với số tiền lên tới sáu tỷ.

Hung thủ giết hại phụ nữ dã man đã sa lưới

Sáng 22-1-2012, ghi nhận thành tích xuất sắc trên của ban chuyên án. Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã tổ chức biểu dương, khen thưởng CBCS tham gia khám phá vụ án. Lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Tổng cục CSPCTP Bộ Công an, các đơn vị Công an trong tỉnh và nhiều doanh nghiệp và nhân dân đóng trên địa bàn thành phố Hòa Bình đã đến chúc mừng chiến công đầu xuân của Công an tỉnh Hòa Bình.

Đối tượng giết người (áo đen) đã bị bắt
Đối tượng giết người (áo đen) đã bị bắt
Vụ trọng án xảy ra vào khoảng 21h00 ngày 16/01 (tức ngày 23 tháng chạp năm Tân Mão) tại tổ 5, phường Thịnh Lang (TPHB). Nạn nhân là chị Trần Thị Lan sinh năm 1965 là chủ quán bán cà phê giải khát bị giết hại một cách dã man ngay tại cửa nhà có địa chỉ trên.

Sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ đã lấy đi một số tài sản giá trị như xe máy, điện thoại di động và đồ trang sức. Lực lượng CATP Hòa Bình đã phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh lập chuyên án và chỉ đạo các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tập trung điều tra, xác minh, truy bắt hung thủ.
Với quyết tâm phá án trong thời gian nhanh nhất, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự hỗ trợ của các đơn vị Bộ Công an và Công an các địa phương đã xác định được hung thủ đang lẩn trốn tại tỉnh Bình Dương. Tiến hành các biện pháp cần thiết, vào khoảng 11giờ 50 phút ngày 21-1 lực lượng  Công an tỉnh Hòa Bình cùng sự phối hợp hỗ trợ của Công an Bình Dương, đối tượng Bùi Trung Kiên, sinh năm 1982 tại xã Phong Phú (huyệnTân Lạc, Hòa Bình) trú tại xã Trung Minh (TPHB) đã bị bắt.

Trước đó, đối tượng Kiên làm nhân viên bảo vệ tại một Bệnh viện thuộc tỉnh Hòa Bình. Sau khi xảy ra vụ án, Kiên đã lẩn trốn tại Ấp 3 Thới Hòa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Hiện đối tượng Bùi Trung Kiên đã được dẫn giải an toàn về trại tam giam Công an tỉnh Hòa Bình để tiếp tục làm các thủ tục cần thiết. Bước đầu đối tượng Kiên đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đây là vụ trọng án, cơ quan điều tra đang tích cực hoàn thiện hồ sơ để đưa ra xét xử trong thời gian sớm nhất.
Nguyễn Tiến (Tổng hợp)