Nóng tối 27.2: Quốc hội không giải quyết riêng vụ Quỳnh Anh Got Talent

27/02/2012 19:10
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - 
Quốc hội không giải quyết riêng vụ Quỳnh Anh “Got Talent”, Nga vừa đập tan âm mưu ám sát Thủ tướng Putin... là những tin nóng tối 27.2.

Quốc hội không giải quyết riêng vụ Quỳnh Anh “Got Talent”

Thông tin trên VnExpress, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục, Thanh thiếu niên và nhi đồng Ngô Thị Minh cho biết, Quốc hội chỉ giám sát, phản biện các cơ quan, không có chức năng giải quyết cụ thể từng vụ việc.
Trao đổi với phóng viên, bà Ngô Thị Minh cho biết đã nhận được thư của Quỳnh Anh gửi vào chiều thứ sáu tuần trước (24/2). "Tôi hơi bất ngờ bởi vì sự việc gần như đang chìm xuống thì chính cô bé lại xới lên", bà Minh nói.
Ngày 24/2, Quỳnh Anh gửi lá thư cầu cứu Quốc hội về việc bị nhà sản xuất lợi dụng để câu khách. Ảnh: H.T.
Ngày 24/2, Quỳnh Anh gửi lá thư cầu cứu Quốc hội về việc bị nhà sản xuất lợi dụng để câu khách. Ảnh: H.T.
Do nhiệm vụ của Ủy ban Văn hóa giáo dục của Quốc hội là giám sát, phản biện các cơ quan, không có chức năng giải quyết cụ thể từng vụ việc nên bà Minh ký văn bản gửi các cơ quan chức năng có thẩm quyền, yêu cầu họ xử lý. Bức thư của Quỳnh Anh cũng sẽ được photo để gửi kèm.

"Tôi sẽ có một bức thư trả lời cho gia đình Quỳnh Anh, trong đó nêu rõ quyền hạn của Ủy ban văn hóa giáo dục và quá trình giải quyết thư của cô bé. Quỳnh Anh dưới 18 tuổi nên có sự bảo hộ của gia đình. Người thân của cháu cần liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để họ giải quyết", bà Phó chủ nhiệm nói.
Điện giật chết 3 người trong gia đình

Báo Người lao động Online đưa tin, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 26-2, tại ấp 8A, xã Phong Thạnh Tây A, huyện Phước Long - Bạc Liêu đã xảy ra 1 vụ tai nạn điện nghiêm trọng làm chết 3 người trong gia đình.

Nạn nhân là Trần Quốc Nhũ (SN 1985), chị Nguyễn Kim Được (SN 1986, vợ anh Nhũ) và anh Trần Văn Nhân (SN 1980, anh ruột Nhũ).
Thông tin ban đầu của Công an huyện Phước Long, anh Nhũ nhờ anh Trần Minh Đương (người hàng xóm) lợp lại mái che bên hiên nhà.
Đang lợp trên mái nhà, anh Nhũ leo xuống định đưa tole lên cho anh Đương. Nào ngờ trong quá trình leo xuống, người anh Nhũ chạm vào vách thiết thì bị điện giật.
Lúc này anh Đương nhảy xuống định ngắt cầu giao điện và lôi anh Nhũ ra nhưng lại bị điện giật văng ra ngoài.
Khi đó, anh Nhân và chị Được hay tin liền chạy vào kéo anh Nhũ ra, nhưng chỉ mới bước chân lên nền gạch ướt thì cả hai bị điện giật bất tỉnh.
Sau đó, anh Đương nhờ người chạy sang nhà hàng xóm ngắt điện, nơi anh Nhũ mắc nhờ cầu dao tổng thì cả 3 người đã chết tại chỗ.
Hiện sự vụ được được Công an huyện Phước Long tiếp tục điều tra làm rõ.
Công Vinh suýt ẩu đả với Gaston Merlo

Ngôi sao đưa tin, nếu trọng tài và cầu thủ hai bên không can thiệp, Công Vinh và Gaston Merlo có thể ẩu đả với nhau trong trận Hà Nội gặp Đà Nẵng.

Tình huống xuất phát từ pha tranh chấp bóng quyết liệt của Thành Lương và Merlo ở giữa hiệp hai. Không biết do đồng đội nhỏ con quá bị “ăn hiếp” hay không mà từ xa, tiền đạo xứ Nghệ lao tới đạp vào chân Merlo khiến tiền đạo này nằm nằm sân rất đau đớn
Công Vinh và Merlo lời qua tiếng lại. Ảnh: Mai Hương
Công Vinh và Merlo lời qua tiếng lại. Ảnh: Mai Hương
Rất đau nhưng trước pha chơi xấu của đối phương, Merlo lập tức bật dậy định ăn thua đủ với người vừa “tung võ” với mình. Công Vinh cũng chẳng vừa khi căng lại, hai bên lời qua tiếng lại và suýt chút nữa “tẩn” nhau nếu không có sự can thiệp của trọng tài và cầu thủ hai bên.

Pha vào bóng của Công Vinh rõ ràng là rất thô bạo và có ý triệt hạ đối phương. Thực tế là sau tình huống này, chân sút chủ lực của Đà Nẵng đã phải rời sân bằng cáng vì quá đau. Tuy nhiên cũng từ pha bóng này, một tình huống rất hài hước trên sân Hàng Đẫy đã diễn ra khi chiếc cáng đang khiêng Merlo ra sân đã gãy làm hai, khiến tiền đạo Đà Nẵng tập tễnh mãi mới ra thay người được.

Trong tình huống vào bóng của Công Vinh, dường như trọng tài Ngô Quốc Hưng đã tỏ ra nương tay, khi tiền đạo Nghệ An đã nhận một thẻ vàng trước đó. Có hành động không đẹp nhưng Công Vinh là cầu thủ đóng góp công lớn trong trận hòa của Hà Nội. Chính Công Vinh có pha gỡ hòa 1-1 trước khi đưa bóng chạm tay đối phương, tạo điều kiện cho Timothy nâng tỷ số lên 2-1 ở hiệp 1.
Hà Nội: Học sinh ẩu đả sau giờ học, một em tử vong

Thông tin trên Vietnamnet, Ngày 27/02, cơ quan Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội cho biết, hiện đơn vị đang khẩn trương lập hồ sơ xử lý các đối tượng tham gia ẩu đả khiến một nam sinh tử vong trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 25/02, tại khu vực đường Ngọc Hồi (khu ga, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì) đã xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm học sinh Trường THPT Việt Nam - Ba Lan và Trường THPT Ngô Thì Nhậm.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân của hai thành viên trong nhóm.
Trong lúc hai bên lao vào ẩu đả, Trần Chiến Thắng (SN 1994) là học sinh lớp 12A2 Trường THPT Việt Nam - Ba Lan) đã dùng dao đâm Nguyễn Công Nhiên (SN 1994, là học sinh THPT Ngô Thì Nhậm), gây tử vong.

Hiện cơ quan CA huyện Thanh Trì đã bắt đối tượng gây án, thu hung khí, lập hồ sơ xử lý.
Bắt 300kg thịt, nội tạng thối 

Nguồn tin trên Tiền phong Online, khoảng 7h ngày 27-2, tại bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) kiểm tra, phát hiện bảy thùng thịt, nội tạng bẩn vận chuyển từ Hà Nội vào tiêu thụ trên địa bàn Đà Nẵng.

Các thùng hàng chủ yếu thịt, đuôi, nội tạng trâu bò được ướp đá, bọc nilon nhưng đều trong tình trạng bốc mùi hôi thối, không có nguồn gốc xuất xứ.

Cơ quan chức năng kiểm tra số hàng. Ảnh: Nguyễn Huy.
Cơ quan chức năng kiểm tra số hàng. Ảnh: Nguyễn Huy.
Theo chủ hàng Lê Văn Nhân (sinh năm 1973, Hòa An, Cẩm Lệ), toàn bộ số hàng 300kg này được mua từ một người tên Tuấn ở Hà Nội, do xe khách BKS 43B-00073 (thuộc hãng Danatraco, tuyến Đà Nẵng – Hà Nội) vận chuyển vào Đà Nẵng tẩy rửa và tiêu thụ tại các quán nhậu trên địa bàn.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Trung, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế - Môi trường, Công an quận Cẩm Lệ cho hay, đơn vị lập biên bản, yêu cầu chủ lô hàng tiêu hủy toàn bộ số thịt, nội tạng bẩn, đồng thời xử phạt hành chính hai triệu đồng theo quy định.

Nga vừa đập tan âm mưu ám sát Thủ tướng Putin
Thông tin trên Vietnam+, theo AFP/THX, kênh truyền hình nhà nước Channel One ngày 27/2 đưa tin các mật vụ Nga đã bắt giữ hai đối tượng có liên quan tới âm mưu ám sát Thủ tướng Nga Vladimir Putin vào thời điểm sau khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 4/3 tới.
Channel One phát hình ảnh hai nghi can khai rằng chúng hành động theo lệnh của Doku Umarov, thủ lĩnh lực lượng nổi dậy ở Chechnya. Hai tên này nói rằng chúng thực hiện các bước chuẩn bị tại thành phố cảng Odessa của Ukraine và đang lên kế hoạch tiến hành tấn công tại Mátxcơva ngay sau cuộc bầu cử ngày 4/3 tới.
Theo kênh truyền hình trên, ba nghi can thực hiện âm mưu trên xuất phát từ Các tiểu vương quốc Arập thống nhất, quá cảnh ở Thổ Nhĩ Kỳ để đến Ukraine với "những chỉ dẫn rõ ràng từ các đại diện của Doku Umarov."
Thủ tướng Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tin cho hay một kẻ trong số này đã bị tiêu diệt trong một vụ nổ hồi đầu tháng Giêng. Channel One phát hình ảnh nghi can được xác định là Ilya Pyanzin nói: "Họ nói với chúng tôi rằng trước tiên phải tới Odessa và học cách chế tạo bom. Sau đó, tại Mátxcơva, chúng tôi sẽ thực hiện các vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu thương mại, sau đó sẽ ám sát Putin."
Bé trai 5 tuổi bị nhốt trên xe chở học sinh gần 7 giờ

Thanh niên Online đưa tin, dư luận Hàn Quốc đang rất bức xúc với vụ một bé trai 5 tuổi bị nhốt trong xe của một trung tâm chăm sóc trẻ em trong gần 7 tiếng đồng hồ do sự bất cẩn của giáo viên.

Theo báo The Korea Herald ngày 26.2, đứa bé bị nhốt trong xe từ 9 giờ sáng đến 15 giờ 30 phút chiều ngày 22.2 gần bãi đậu xe cạnh trung tâm nơi đứa bé đang được dạy dỗ trên đảo Jeju. Tên của trung tâm và những người liên quan không được tiết lộ.

Giáo viên và người lái chiếc xe chở học sinh tại trung tâm trên đã đóng cửa xe mà không kiểm tra kỹ lưỡng số học sinh và giáo viên cũng không gọi điện hỏi cha mẹ của cháu bé rằng con của họ có đến trường hay chưa.

Giám đốc trung tâm trên lúc đầu nói rằng giáo viên đã mang đứa trẻ khỏi chiếc xe vào lúc 10 giờ 30 sáng sau khi đọc danh sách và phát hiện cậu bé mất tích.

Tuy nhiên, sau khi được cho xem đoạn băng ghi hình trên camera quan sát, ông này mới thừa nhận “tài xế đã phát hiện ra cậu bé vào buổi chiều”.
Hải Phong (tổng hợp)