Nóng tối 30/4: Lễ thượng cờ thống nhất non sông bên bờ Hiền Lương

30/04/2012 19:17
C. Tuân (Tổng hợp)
(GDVN) - Đi chơi ngày lễ bị ong đốt khắp người, lễ thượng cờ thống nhất non sông bên bờ Hiền Lương, một sản phụ tử vong... là những tin nóng đáng chú ý tối 30/4
Lễ thượng cờ Thống nhất non sông bên bờ Hiền Lương
Nhân kỷ niệm 37 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, 40 năm Giải phóng tỉnh Quảng Trị, ngày 30/4, tại Khu di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ hội Thống nhất non sông với nghi lễ Thượng cờ tại kỳ đài Hiền Lương.
Lễ thượng cờ Thống nhất non sông bên bờ Hiền Lương
Lễ thượng cờ Thống nhất non sông bên bờ Hiền Lương
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự lễ. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các vị lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tướng lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo các sở, ban, ngành; huyện, thị xã, thành phố và đông đảo nhân dân trong tỉnh.
Đúng 8 giờ sáng 30/4, Lễ thượng cờ được tổ chức trọng thể tại kỳ đài lịch sử bên bờ Hiền Lương. Trên nền nhạc Quốc ca hùng tráng, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, địa phương trong cả nước cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Quảng Trị đã trang nghiêm làm lễ thượng cờ, chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng được từ từ kéo lên trên đỉnh kỳ đài Hiền Lương lịch sử.
Trong suốt chiều dài của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, lá cờ trên đỉnh cột cờ Hiền Lương là niềm kiêu hãnh, là niềm tin, ý chí, khát vọng và là sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là mốc son rực rỡ của lịch sử đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đọc diễn văn tại Lễ thượng cờ, ôn lại những năm tháng đấu tranh oanh liệt của quân và dân Quảng Trị cùng cả nước đứng lên chống kẻ thù chung, giành lại nền độc lập, thống nhất cho Tổ quốc.
Ngư dân Việt cứu 7 người nước ngoài trôi dạt trên biển
Trong lúc đang câu cá ngừ đại dương ở khu vực gần quần đảo Trường Sa, một tàu đánh cá của ngư dân Phú Yên đã phát hiện và cứu 7 người nước ngoài đang trôi dạt trên biển.
Trước đó, một người nước ngoài được ngư dân cứu đang được chăm sóc tại nhà khách của Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Việt Nữ
Trước đó, một người nước ngoài được ngư dân cứu đang được chăm sóc tại nhà khách của Bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Việt Nữ
Chiều 30/4, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết, 10h20 sáng cùng ngày, tàu đánh cá do anh Trần Văn Lực (37 tuổi, tỉnh Phú Yên) làm thuyền trưởng, trong lúc đang câu cá ngừ đại dương cách quần đảo Trường Sa khoảng 180 hải lý về phía Đông Nam thì phát hiện và cứu vớt được 7 người nước ngoài đang trôi dạt trên biển.
Trong số người bị nạn này có 2 người mang quốc tịch Malaysia, 3 người Indonesia và 2 người Bangladesh.
Cơ quan này đã báo cáo lên Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và các cơ quan chức năng để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời hướng dẫn ông Lực thực hiện những công việc cần thiết để đảm bảo an toàn cho người cũng như phương tiện.

Đi chơi ngày lễ, bị ong đốt khắp người

Tờ Dân trí đưa tin, tại khu du lịch Đồng Xanh, một số khách du lịch bất ngờ bị đàn ong mật lao ra đốt khắp người phải nhập viện.
Là nạn nhân nặng nhất đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Đoa (Gia Lai), anh Trần Như Mạnh (trú huyện Đăk Đoa) đau đớn kể lại, lúc đó, tôi và 2 đứa con đang đứng chơi tại khu vực vườn thú để xem khỉ. Bỗng dưng tôi nghe nhiều người đang đứng gần đó kêu nhau bỏ chạy tán loạn. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì một đàn ong mật đen kịt bay như tên xông đến đốt tới tấp vào người tôi.
Anh Trần Như Mạnh đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Đoa
Anh Trần Như Mạnh đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Đoa

Do đang đứng cùng 2 con nhỏ, nên ngay lập tức anh Mạnh liền lao tới ôm chặt 2 con để che chở. Hậu quả, khắp cơ thể anh Mạnh bị ong đốt lên tới trên 20 nọc ong. Một đứa con của anh dù được cha che chở nhưng cũng bị ong đốt 1 mũi trên người.
Sau khi bị đàn ong tấn công tới tấp, anh Mạnh liền bế con chạy ra khỏi khu vực đàn ong đang quây để lánh nạn. Chạy được một đoạn, nọc ong ngấm vào người khiến anh mạnh đau đớn, đuối sức phải dừng lại. Nhiều khách du lịch đang vui chơi gần đó liền nhanh chóng đưa cha con anh Mạnh đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đăk Đoa gần đó.
Sau khi sự việc xảy ra, Ban quản lý của khu du lịch Đồng Xanh đã nhanh chóng cho nhân viên phá vỡ tổ ong mật.

Không sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán áp dụng từ tháng 5/2012

Theo Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng bao gồm:
Theo đó quyền sở hữu vàng hợp pháp của tổ chức, cá nhân được công nhận và bảo vệ theo quy định của pháp luật. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan thay mặt Chính phủ thống nhất quản lý các hoạt động kinh doanh vàng theo quy định. Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.
Từ ngày 25/5/2012 nghị định này chính thức có hiệu lực (Ảnh minh họa)
Từ ngày 25/5/2012 nghị định này chính thức có hiệu lực (Ảnh minh họa)
Hoạt động mua, bán vàng miếng của các tổ chức, cá nhân chỉ được thực hiện tại các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng phải có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên; có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng từ 2 năm trở lên; có số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500 triệu đồng/năm trở lên trong 2 năm liên tiếp gần nhất (có xác nhận của cơ quan thuế) và có mạng lưới chi nhánh, địa điểm bán hàng tại Việt Nam từ 3 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2012.

TPHCM: Một sản phụ và thai nhi chết tại bệnh viện

Nguồn tin từ VTC cho biết, hôm nay (30/4), Bệnh viện Đa khoa Hóc Môn (TP. HCM) xác nhận tại bệnh viện đã xảy ra cái chết của hai mẹ con sản phụ, người thân gia đình nạn nhân kéo đến gây áp lực, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự nơi đây.                       
Thai phụ tử vong là chị Ngô Thị Hồng Thu (SN 1982, ngụ số 4/45B, ấp Nhị Tân 2, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn) cùng thai nhi chuẩn bị chào đời.
Người nhà nạn nhân bức xúc tại bệnh viện - Ảnh: H.C
Người nhà nạn nhân bức xúc tại bệnh viện - Ảnh: H.C 
Theo người nhà sản phụ, chị Thu đến bệnh viện Hóc Môn khám thai định kỳ được hơn tuần nay. Sáng 29/4 chị Thu đến tái khám theo ngày hẹn, bác sĩ cho nhập viện chờ sinh, lúc này sức khỏe chị vẫn ổn định chưa thấy đau bụng sinh. Bác sĩ cho biết chị Thu thiếu nước ối và dặn dò người thân cứ yên tâm đừng quá lo lắng.
Đến đầu giờ chiều, chị Thu vào phòng sinh. Khoảng 14h30, bác sĩ yêu cầu chồng chị Thu làm thủ tục giấy tờ bảo lãnh vợ sinh theo phương pháp mổ lấy thai. 
Đến 17h cùng ngày, vì quá bức xúc trước cái chết của hai mẹ con, rất đông người nhà nạn nhân kéo đến bệnh viện, xông vào phòng mổ để đòi lấy thi thể của sản phụ và thai nhi mang về gây náo loạn cả khu vực. Lực lượng bảo vệ, y bác sĩ  buộc phải khép kín cửa phòng, đồng thời liên hệ sự trợ giúp của lực lượng công an.
Hiện cơ quan pháp y đang tiến hành công tác khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.

Tỷ phú Australia công bố kế hoạch đóng Titanic II

Một trong những người đàn ông giàu nhất Australia, tỷ phú Clive Palmer, hôm nay đã công bố các kế hoạch nhằm đóng phiên bản thế kỷ thứ 21 của siêu tàu Titanic tại Trung Quốc, với chuyến hành trình đầu tiên sẽ khởi hành từ Anh đi New York năm 2016.
Tỷ phú Clive Palmer.
Tỷ phú Clive Palmer.
Palmer, một tỷ phú ngành mỏ tự lập thân, cho hay ông đã thuê xưởng đóng tàu Trung Quốc CSC Jinling thuộc sở hữu nhà nước đóng Titanic II với kích thước tương tự như “người tiền nhiệm”.
“Titanic II sẽ sang trọng giống như con tàu huyền thoại, nhưng nó sẽ được trang bị các công nghệ mới nhất của thế kỷ 21, đồng thời được lắp đặt các hệ thống dẫn đường hàng hải và hệ thống an toàn hiện đại nhất.
Nhà tỷ phú này cũng tiết lộ thêm rằng ông đã mời hải quân Trung Quốc hộ tống Tatinic II trong hành trình tới New York.

Xác cựu bộ trưởng Dầu mỏ Libya trôi dưới sông

Cảnh sát Áo thông báo họ phát hiện thi thể ông Shukri Ghanem, người từng giữ chức bộ trưởng Dầu mỏ trong chế độ cũ tại Libya, dưới một dòng sông tại châu Âu.
Cựu bộ trưởng Dầu mỏ Shukri Ghanem. Ảnh: AP.
Cựu bộ trưởng Dầu mỏ Shukri Ghanem. Ảnh: AP.
Người phát ngôn của cảnh sát thành phố Vienna, Áo nói rằng một người dân thấy thi thể ông Ghanem bên dưới cầu trên đoạn sông Danube chảy qua thành phố Vienna. Ông không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân, trừ một tờ giấy có tên của công ty mà ông làm việc. Cảnh sát không thấy dấu hiệu bạo lực trên thi thể ông.
Ghanem, 69 tuổi, làm cố vấn cho một công ty có trụ sở tại Vienna và người thân của ông sống ở đây. Có vẻ như ông đã rời khỏi nhà tại Vienna vào sáng sớm ngày 22/4.
Dưới thời Gadhafi, Ghanem từng giữ chức thủ tướng Libya từ năm 2003 tới năm 2006. Sau đó ông làm bộ trưởng Dầu mỏ tới khi chạy khỏi đất nước vào năm 2011. Ông đã chạy trốn sang châu Âu sau khi làn sóng biểu tình chống đại tá Moammar Gadhafi biến thành nội chiến. Khi đó Ghanem đã chỉ trích tình trạng đổ máu tại Libya và nói rằng tình hình đã trở nên tồi tệ đến mức ông không thể chịu đựng nổi.
Thi thể ông Ghanem sẽ được khám nghiệm trong vài ngày tới.
C. Tuân (Tổng hợp)