NTK Đức Hùng ví 2 con gái là 'đôi dép'

09/11/2012 05:57
Theo PNVN
Đức Hùng dùng một từ duy nhất để nói lên tính cách nghệ sỹ của mình: điên!. Ở đây, “điên” đồng nghĩa với cá tính, phục vụ sáng tạo nghệ thuật.
Tật xấu: Sợ làm phật lòng người khác

-  Hãy nói về các yếu tố tạo ra Đức Hùng, mở đầu bằng vần “T”?
Tình, tinh, thẳng, tài, tiền.- Tại sao lại là con số 5? Người ta hay nói, cuộc đời vốn nằm trong lòng bàn tay - mà bàn tay chỉ có 5 ngón.- Điều anh coi trọng số 1 trong 5 yếu tố trên? Tình! Tôi hơn 40 tuổi rồi, vật chất giờ không quá quan trọng, nó chỉ đứng sau chữ tình. Con người giao tiếp với nhau bằng tình cảm nhiều hơn là vật chất. Chắc chắn thế!
Con người giao tiếp với nhau bằng tình cảm nhiều hơn là vật chất. Chắc chắn thế!
Con người giao tiếp với nhau bằng tình cảm nhiều hơn là vật chất. Chắc chắn thế!

- Tật xấu của anh?
Sợ làm phật lòng người khác. - Cô gái đẹp nhất trong mắt anh, chỉ 1 thôi nhé! Tại sao hỏi khó thế! Nếu người phụ nữ đó không phải vợ tôi thì bạn tính sao?- Đức Hùng yên tâm, chắc vợ anh sẽ không trách đâu. Vì anh đang đánh giá dưới góc nhìn nghệ thuật cơ mà? Góc nhìn nghệ thuật à? Vậy, tôi nói. Đó là…Bill Clinton, cựu tổng thống Mỹ đầu tiên của thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Hình ảnh của ông đẹp nhất trong mắt tôi.
- Hơi bất ngờ với câu trả lời của anh. Chúng ta đang hỏi về phụ nữ cơ mà?
Nhưng dưới góc nhìn nghệ thuật thì không ai thế chỗ được Bill Clinton.
- Anh quá “tinh ranh”`! Vậy đồng ý là Bill Clinton có ảnh hưởng tới anh. Vì sao?
Thường, là 1 chính trị gia, ông ta phải có trái tim bằng sắt. Đằng này, ông ta có tới 2 trái tim. Một, bằng sắt làm chính trị. Hai, trái tim mềm yếu để trở thành một nhạc công Violon.
- Thấy lạ khi một nhà thiết kế như anh chưa đề cập tới yếu tố thời trang của Bill Clinton?
Có một thời kỳ người ta gọi chiếc áo sơ mi màu xanh Bill Clinton mặc là màu áo xanh Bill Clinton. Vậy là đủ rồi nhé!
- Màu sắc anh thích nhất?
Đỏ, đen.

- Có bao nhiêu bộ quần áo 2 màu đó?
Màu đen đến 100 bộ. Màu đỏ số lượng ít hơn khoảng một nửa. Bù lại, khăn, mũ, cà - vạt  thì số lượng rất nhiều.
- Trong phòng ngủ, điều gì không thể thiếu với anh?
Dễ quá, chắc chắn là vợ tôi rồi!
- 1 từ chỉ tính cách nghệ sỹ của Đức Hùng?
Điên.
- Thường thì ác nghệ sỹ thích thích từ “sáng tạo” hơn?
“Điên” ở đây đồng nghĩa với cá tính, phục vụ cho sự sáng tạo nghệ thuật chứ không phải mang cái “điên” đó vào cuộc đời.
- Thói quen không thể thiếu hằng ngày?
Đi bộ lang thang phố cổ Hà Nội.
- Anh tìm thấy điều gì ở nơi mà nhiều người cho rằng ngột ngạt, chật chội nhất Thủ đô?
Nếu ai đó nói Phố cổ ngột ngạt, đó không phải người Hà Nội.
- Anh sẽ thay từ “ngột ngạt”, “chật chội” đó bằng từ gì?
Ấm cúng, bìu ríu và gần gũi.
- Anh là người hoài cổ?
Điều đó là rất cần thiết trong một xã hội hiện đại như vây giờ. Tôi luôn dạy con cái phải biết yêu phố cổ."Tôi thích đi dép “cọc cạch” hơn"
- Lại nói chuyện con cái. Được biết Đức Hùng sinh con một bề?
Tôi có 2 cháu gái.
- Hình như người phố cổ Hà Nội thường thích có quý tử trong gia đình?
Tôi đi dép thì không bao giờ đi một chiếc, bao giờ cũng phải đi “cả đôi” - điều đó làm tôi thấy tự tin.
"Cuộc sống hôn nhân là 1 quả cam đường".
"Cuộc sống hôn nhân là 1 quả cam đường".

- Nếu sinh được 2 nhóc trai, anh còn coi đó là “đôi dép”?
Thế thì người ta gọi là đôi giày rồi!
- Có vẻ anh phân biệt “dép” với “giày” nhỉ?
Nói thực lòng, tôi thích đi “cọc cạch” hơn.
- Cuộc sống hôn nhân của anh tốt đẹp chứ?
Là một quả cam đường. Tôi mãn nguyện, hài lòng với cuộc sống hôn nhân.
- Câu nói vợ thường xuyên nói với anh nhất?
Vợ tôi là người ít nói.
- Vẫn phải nói câu gì với nhau chứ?
 “Có cần thiết phải thế không!?”- Lạ đây? Vì vợ biết, tôi là người cầu toàn.
- Bây giờ, tôi sẽ nói vế đầu, Đức Hùng điền tiếp vào vế sau theo cách nói “nếu  - thì” nhé!
Sẵn sàng thôi!
- Nếu Đức Hùng nuôi tóc dài đến vai, không để “trọc lóc” như hiện tại?
Thì tôi sẽ không là tôi nữa!
- Nếu đi trên đường, Đức Hùng nhìn chăm chằm vào một cô gái?
Thì sẽ nhận được một nụ cười. Vì mình là người nổi tiếng!
- Nếu Đức Hùng sử sữu một chiếc máy bay riêng?
Thì lúc đó tôi sẽ được gọi là đại gia và giao thông Việt Nam chủ yếu đi bằng đường hàng không.
- Nếu Đức Hùng không làm công việc thiết kế thời trang nữa?
Thì rất nhiều người mặc xấu.
- Nếu một ngày, trên sàn diễn không còn ai mặc đồ do Đức Hùng thiết kế?
Thì chắc tôi đã giải nghệ từ lâu lắm rồi!
- Nếu Đức Hùng không cười nữa?
Thì khối người phải khóc.
- Nếu Đức Hùng bất ngờ không để “một cọng râu” nào trên mặt?
Thì mặt sẽ trông giống …cái thớt.
- Nếu Đức Hùng muốn đi đâu đó thật xa, tránh không muốn gặp bất kỳ ai?
Thì lúc đó tôi hết năng lượng.
- Trong cuộc sống, điều gì quan trọng nhất với anh?
Sự sống.
- Anh “cắt nghĩa” sự lựa chọn đó?
Sự sống bao gồm nhiều yếu tố khác như sức khỏe, hạnh phúc, công danh, sự nghiệp…
Nói về các yếu tố tạo ra một NTK Đức Hùng, mở đầu bằng vần “T”, anh chọn: Tình, tinh, thẳng, tài, tiền. Đức Hùng giải thích: Tinh ở đây là tinh nhanh, tinh tường - đức tính thường thấy ở những người tuổi khỉ như anh. Tỉnh, có nghĩa là tỉnh táo. Trong cuộc sống phải tỉnh táo, nhanh nhẹn mới có thể đạt những kết quả tốt đẹp. Về yếu tố tiền, Đức Hùng nói, anh may mắn sinh ra trong một gia đình khá giả ở Hà Nội. Đó là một yếu tố quan trọng giúp anh rất nhiều trong công việc thời trang của mình. Thẳng thắn là một điều dễ nhận thấy ở con người NTK tài hoa này. Tài năng - điều này đã được công chung ghi nhận qua các thiết kế của anh.

Theo PNVN