Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Nữ chủ quán cà phê 2 lần bị cướp, hãm hiếp tập thể tại nhà hoang

22/10/2012 10:57
T.B
(GDVN) - Sau một lần thành công với việc hiếp dâm tập thể và cướp tài sản nữ chủ quán cà phê trẻ đẹp, Lộc lại rủ thêm đồng bọn tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.
Ngày 22/10, Cơ quan Công an huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Thành Lộc (18 tuổi), Lâm Trần Vũ (18 tuổi) và Trần Trung Hiếu (26 tuổi, đều ngụ ở thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) để điều tra về các hành vi “cướp tài sản”, “hiếp dâm” và “che giấu tội phạm”.  Hiện công an truy bắt đồng bọn băng cướp, hiếp này. 
Vào cuối tháng 9/2012, Công an huyện Trảng Bom nhận được đơn tố cáo của chị T.P.T. (25 tuổi, chủ một quán cà phê ở ấp Lợi Hà, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom) về việc chị bị một nhóm đối tượng 2 lần đột nhập vào quán, dùng dao khống chế cướp điện thoại, sau đó bắt đi đến một ngôi nhà hoang ở thị trấn Vĩnh An để thay nhau hiếp dâm.
Qua điều tra xác minh, Công an huyện Trảng Bom đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Trương Thành Lộc, Lâm Trần Vũ và Trần Trung Hiếu. Các đối tượng khai nhận đã 2 lần thực hiện hành vi hiếp dâm và cướp tài sản của chị T. 
Các đối tượng tại cơ quan công an.
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Đó là vào rạng sáng ngày 24/9, sau khi uống rượu, các đối tượng Lộc, Vũ và Hiếu rủ nhau đi cướp tài sản. Cả 3 chở nhau trên xe máy đến quán cà phê của chị T. Lúc này, phát hiện chủ quán cà phê đang ngủ một mình, Lộc và Vũ bẻ song sắt xông vào khống chế chị T. để thay nhau hãm hiếp, còn Hiếu đứng ngoài cửa làm nhiệm vụ cảnh giới. Sau đó, cả bọn đã cướp của nạn nhân một chiếc điện thoại di động. 
Chưa dừng lại đó, Lộc và đồng bọn còn tiếp tục bắt chị T. chở đến một ngôi nhà hoang ở thị trấn Vĩnh An để thay nhau thực hiện hành vi thú tính. Trên đường đi, cả bọn hăm dọa sẽ giết chị T. nếu chị báo công an. 
Tưởng sự việc dừng lại ở đó, gần một tuần sau, Lộc tiếp tục rủ Nhân và Trung (chưa rõ lai lịch) đến quán cà phê của chị T. để thực hiện âm mưu cướp, hiếp. Lần này, Trung đứng canh chừng phía bên ngoài, còn hai tên đột nhập vào quán dùng dao khống chế, bắt chị T. đi chỗ khác hiếp dâm, sau đó chở chị về lại quán. 
Biết rằng bọn chúng sẽ tiếp tục thực hiện hành vi đê hèn, chị T. đã quyết định làm đơn tố cáo với cơ quan công an. 
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
T.B