Nụ cười của người công nhân Trung Quốc ở Vũng Áng

16/05/2014 11:24
VIẾT CƯỜNG
(GDVN)- “Khuôn mặt kia, nụ cười kia hiền hậu quá, chắc chắn họ cũng là những người rất yêu chuộng hòa bình”

Đây là những nụ cười hạnh phúc của một số công nhân người Trung Quốc ở Formosa - Hà Tĩnh, sau khi được lực lượng chức năng đưa về an toàn tại KTX formosa và được phát cơm, nước uống...

Niềm vui của người công nhân Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam
Niềm vui của người công nhân Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam

Họ cũng chỉ là những người lao động, phải tha hương để kiếm miếng cơm manh áo, nuôi sống gia đình. Họ giống như bao người công nhân Việt Nam khác, vậy hà cớ gì chúng ta lại kỳ thị, đe dọa họ?

Một thành viên đã viết trên facebook rằng: “Chúng ta phải biết phân biệt "bạn" và "thù". Bảo vệ những người Trung Quốc đang lao động tại Việt Nam cũng chính là bảo vệ đồng bào ta đang sinh sống và làm việc ở các nước khác. Nếu đối xử tàn nhẫn với họ thì người Việt Nam sống ở nước ngoài có thể cũng bị đối xử tương tự như vậy”.

Hay như thành viên Nguyễn Anh chia sẻ: “Khuôn mặt kia, nụ cười kia hiền hậu quá, chắc chắn họ cũng là những người rất yêu hòa bình”.

Một bạn có tên Boo Le xúc động: “Làm công nhân vất vả, công nhân xa tổ quốc còn vất vả hơn. Chỉ cần nghĩ đến cảnh người thân của mình ở nước ngoài cũng bị đối xử như vậy khi họ không có lỗi gì mà nghẹn lòng. Chỉ mong mọi việc chóng qua để mọi người lại sống và làm việc trong hòa bình. Hoặc thiết thực hơn là nhà nước ta có thể tuyên truyền cho nhân dân mình cái gì là nên làm, cái gì là không. Mạng người quý giá lắm thay”.

Hình ảnh người dân Vũng Áng đang tiếp lương thực, nước uống cho công nhân Trung Quốc là hình ảnh đẹp, cảm động. Chúng ta phản đối hành động gây hấn của nhà cầm quyền Trung Quốc chứ không chống lại nhân dân Trung Quốc cũng như các doanh nhân nước này đang làm ăn chân chính tại Việt Nam.

VIẾT CƯỜNG