vụ vỡ nợ hàng chục tỷ đồng ở Thanh Hóa:

“Nữ đại gia ảo” và cú lừa ngoạn mục hàng chục tỷ đồng

11/11/2013 15:38
CÁT DỰ
(GDVN) - Bằng việc tạo lòng tin, “đánh bóng” vẻ bề ngoài thật hào nhoáng, nhiều người dân đã mắc mưu “nữ đại gia ảo”, sẵn sàng mang tiền tỷ gửi Phạm Thị Hiền để rồi ăn “quả đắng”.
Sự việc Phạm Thị Hiền (trú tại 194 phố Trung Sơn, P.An Hoạch, TP Thanh Hóa) gom hàng chục tỷ đồng từ người dân rồi bỏ trốn đã làm xôn xao dư luận  nhiều ngày qua. Nhiều người dân vẫn không tin, trong phút chốc, số tền trị giá hàng trăm đến hàng tỷ trong nhà đã trót cho vay, tự nhiên “không cánh mà bay”.
Một bước lên tiên
Chuyện vỡ nợ, xù nợ của các tổ chức “tín dụng đen” là thực trạng vẫn còn tồn tại phổ biến từ thành thị đến nông thôn. Bài học từ những vụ vỡ nợ tiền tỷ đã không còn là chuyện mới lạ. Biết thế, nhưng dân vẫn đổ xô vào để để gửi, cho vay, lấy lãi suất cao bất chấp các thủ tục hành chính không hợp lệ…Suy cho cùng điều đó cũng xuất phát từ lòng tham của con người.
Liên hệ tới các tổ chức “ tín dụng đen” và hình thức hoạt động của nó với bài học trước mắt mới vừa xảy ra tại Thanh Hóa. Có thể thấy, chỉ trong vòng chỉ 2 đến 3 năm, Phạm Thị Hiền đã gom tới hàng chục tỷ đồng của hàng trăm hộ dân từ quen biết đến không quen biết. Có những người nghe tiếng Hiền chơi sòng phẳng, uy tín cũng vác tiền đến cho vay nhằm hưởng lãi suất “trên trời” hàng tháng.
Căn nhà 2 tầng khang trang của vợ chồng Hiền giờ không còn vật dụng gì đáng giá
Căn nhà 2 tầng khang trang của vợ chồng Hiền giờ không còn vật dụng gì đáng giá
Nhiều hàng xóm tỏ vẻ bất ngờ trước sự giàu nhanh khó tưởng tượng của vợ chông Hiền – Hưng. Chỉ hơn 2 năm, Hiền đã xây nhà, mua xe hơi, đầu tư xưởng đá…Câu chuyện mà chúng tôi nghe được từ miệng chị Nguyễn Thị M…kể về cách tiêu tiền của “nữ đại gia” hẳn khiến người ta thèm muốn: “. Bình thường Hiền sống rất xa hoa, có những bộ váy cô ta mua cả chục triệu, riêng lắc bằng vàng Hiền có khoảng vài bộ. Con cái đi học toàn thuê taxi đưa đón.Trang phục thay đổi liên tục, giầy dép 4-5 triệu một đôi, cả ngày chỉ đi quan hệ, trò chuyện và thu, vay mượn tiền. 
Vậy, con nợ huy động vốn bằng cách nào? 
Với chiêu thức tạo vẻ ngoài hoành tráng cho mọi người tưởng là đại gia này nọ, Hiền đã lấy lòng được nhiều người. Người  này đồn cho người kia là đưa tiền cho Hiền làm ăn, họ sẽ chia lời cho mình nhiều rồi cứ thế rủ nhau góp vốn. Đối tượng cho của Hiền chủ yếu là hàng “đại gia”, tiểu thương. 
Có được số tiền “tấn” nữ đại gia tiếp tục tổ chức chơi hội, đứng cái. Thấy Hiền “đại gia” và sòng phẳng trong những cuộc chơi, nhiều người ùn ùn đổ về,  góp tiền chơi hội. Cá biệt có những người không quen biết gì nghe tiếng Hiền cũng tự nguyện “vác” tiền đến để gửi hoặc chơi hội. Được một thời gian, khi đã gom được kha khá tiền của dân chơi, Hiền liền bỏ trốn.
“Tham thì thâm” sự việc vỡ lở, nghe tin Hiền công bố vỡ nợ, hàng chục người dân đã đến tận nhà để đòi lại những món nợ đã cho vay trước đó. Trong cơn tức giận nhiều người dân đã vung tay phá nhà, đòi Hiền trả nợ. 

“Con dại cái mang”

Vì hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả, sau khi lập gia đình với Hưng (chồng Hiền), Hiền xin được mối bán hoa quả ở chợ. Quá trình buôn bán, Hiền bắt mối quan hệ  và đứng ra tổ chức chơi hội và vay tiền của người khác để đầu tư sản xuất. 
Cả đời gom góp cho con trai, chính bà Chuyên, mẹ của Hưng (chồng Hiền) cũng không thể tin nổi sự việc diễn ra một cách bất ngờ như thế. Cứ như lời kể của bà mẹ già nay đã ngoài 60 này thì có lẽ trong suy nghĩ cả đời bà cũng không dám mơ đến nhà lầu xe hơi. Thế mà chỉ trong “ tích tắc” mọi chuyện đã biến thành sự thật.
Bà Chuyên thẫn thờ trước sự việc mới vừa diễn ra
Bà Chuyên thẫn thờ trước sự việc mới vừa diễn ra
Từ một dân lơ (dân đi làm thuê) ai bảo gì làm nấy, anh Hưng (con trai bà Chuyên) nhanh chóng trở thành ông chủ xưởng đá. bà Hiền cũng bỏ nghề bán hoa quả chuyển nghề chuyên đi vay nợ người khác, rồi kiêm “ nghề” đứng cái tổ chức chơi hội.
Trong căn 2 tầng vẻ ngoài khang trang, bên trong còn lại chỉ là là một không gian trống hơ trống hoắc, không còn lấy một thứ tài sản gì quý giá.  Bà Chuyên, mẹ anh Hưng ngồi trong căn nhà kế bên vẫn còn mang nặng khuôn mặt ưu tư rầu rĩ. “Con dại cái mang”, có lẽ cái “nợ” bà phải gánh thay con không hoàn toàn theo nghĩa  vật chất. Quan trọng hơn đó là cái “ nợ” lương tâm, nợ niềm tin và nợ lời giải thích đối với hàng xóm thân quen – những người đã trót “ dâng”  tiền cho con bà.
Cả cuộc đời cặm cụi mưu sinh, được bao nhiêu tiền đều để dành cho con cháu làm ăn sinh sống, chính người mẹ gần đất xa trời cũng không nghĩ được sự việc lại diễn ra chóng vánh đến thế: “Đùng một cái  đến lúc dân người ta đến vây nhà, khi đó tôi mới hỏi con, có chuyện gì mà người ta kéo đến nhà đông thế? Thì chúng mới nói mọi người đến bắt nợ. Tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế”, bà Chuyên kể.
Bao nhiêu công lao suốt cả cuộc đời ông bà Chuyên góp được, dành dụm cho con cháu lập tức đổ xuống sông xuống biển vì việc làm thiếu suy nghĩ, tính toàn của con cái mình.

Vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng

Cho đến thời điểm hiện tại, công an TP Thanh Hóa đã tiếp nhận hơn 70 lá đơn của công dân liên quan đến vụ vỡ nợ với số tiền hơn 20 tỷ đồng. Nội dung đơn chủ yếu tố cáo hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phạm Thị Hiền với số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.
Sau khi tiến hành thu thập chứng cứ sự việc, đồng thời xét thấy sự việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, quy mô lớn, Công an TP Thanh Hóa đã chuyển hồ sơ lên phòng PC44, Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án: “vì vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và vượt quá thẩm quyền giải quyết của công an TP Thanh Hóa, nên hiện tại hồ sơ vụ việc đã được  công an TP Thanh Hóa bàn giao cho Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng vụ án”, Thượng tá Đỗ Văn Cai – Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, công an TP Thanh Hóa cho biết. 
Cũng theo thượng tá Cai: “sau khi người dân nghe được thông tin bà Hiền vỡ , đối tượng đã có ý định bỏ trốn nhưng bị người dân phát hiện và bao vây nhà Phạm Thị Hiền đêm 31/10. Hiện tại, 2 đứa con bà Hiền đã thôi học và chuyển vào nam sinh sống”.

Thượng tá Đỗ Văn Cai: " vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng"
Thượng tá Đỗ Văn Cai: " vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng"

Phát hiện đối tượng có dấu hiện tẩu tán tài sản, cơ quan CSĐT đã báo cáo với lãnh đạo thường trực UBND TP Thanh Hóa và thông báo với các cấp chính quyền để biết khi Hiền và Hưng đến giao dịch chuyển nhượng sang tên tài sản cho người khác đề nghị các cấp không ký, xác nhận giao dịch chuyển nhượng tài sản trên để phục vụ điều tra, giải quyết đơn tố cáo. 
Trước đó, như thông tin PV báo Giáo dục Việt Nam đã đưa, Tối ngày 31/10, hàng trăm người dân đã kéo đến bao vây nhà riêng của bà Phạm Thị Hiền (35 tuổi trú tại phố Trung Sơn, P.An Hoạch, TP.Thanh Hóa) để đòi nợ.
Tại đây, nhiều tiểu thương cho biết, bà Phạm Thị Hiền vốn  là một tiểu thương bán hoa quả ngoài chợ. Từ nhiều năm nay, bà Hiền đã dùng nhiều mánh khóe để gom tiền của nhiều người dân trên địa bàn TP.Thanh Hóa. Với số tiền có được bà Hiền tiếp tục cho người khác vay để hưởng chênh lệch cao hơn.
Tuy nhiên, sự bắt đầu vỡ lở khi những con nợ của bà Hiền đã mất khả năng thanh toán, thậm chí đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhiều người dân lo sợ khoản tiền đã trót cho bà Hiền vay có thể “bốc hơi” một khi bà Hiền bỏ trốn. Cá biệt trong số này có những người cho bà Hiền vay tới hàng  tỷ đồng. 

Phát hiện sự việc có dấu hiệu nghi vấn, hàng trăm người dân đã bao vây nhà bà Hiền yêu cầu con nợ phải thanh toán số nợ đã vay. 

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
CÁT DỰ