Phim truyền hình kinh điển nhất của Australia trên màn ảnh Việt

12/06/2012 06:32
Long Hy
(GDVN) - Bộ phim Trở về Eden của truyền hình Úc với nhiều tình tiết khá rùng rợn được phát sóng ở Việt Nam những năm 90 với những nhân vật Stephanie Harper, Dan Marshall, Jilly Stewart Sanders, Jake Sanders… sẽ vẫn còn mãi trong tâm trí của khán giả Việt Nam.
Trở về Eden là bộ phim truyền hình dài tập kinh điển của Australia với tên tiếng Anh là Return to Eden, gồm 2 phần: phần 1 được sản xuất vào năm 1983 và phần 2 được sản xuất vào năm 1986.
Các nhân vật quen thuộc trong Trở về Eden: Jilly Stewart Sanders và Jake Sanders (trái), Stephanie Harper và Dan Marshall (phải)
Các nhân vật quen thuộc trong Trở về Eden: Jilly Stewart Sanders và Jake Sanders (trái), Stephanie Harper và Dan Marshall (phải)
Trở về Eden được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của tiểu thuyết gia người Úc Harry Harrison. Phim được chính thức chiếu trên kênh Network 10 của Úc vào ngày 27/9/1983. Trở về Eden đã từng được chiếu lại nhiều lần trên sóng của các đài truyền hình ở Việt Nam vào những năm 1990 và trở thành một bộ phim sâu đậm trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả.

Vùng đất Eden chính là một thiên đường hoang dã với nhân vật chính là Stephany Harper được thừa hưởng gia tài khổng lồ từ người cha quá cố. Nhưng cũng ngay tại Eden này, trong tuần trăng mật của cô với người chồng đẹp trai tài hoa, cô đã bị chính người chồng nhẫn tâm và cô bạn thân ra tay sát hại. May mắn sống sót, Stephany đem theo trái tim tan nát với bao hận thù trở về Eden để trả thù những kẻ đã lừa dối cô...


Mở đầu phần một Trở về Eden, 1983.
Trở về Eden có cốt truyện đầy hấp dẫn và đầy kịch tính với nhiều cảnh quay rùng rợn. Hình ảnh nhân vật chính Stephany bị cá sấu cắn nát mặt đã trở thành kinh điển và từng gây ám ảnh đối với nhiều khán giả xem truyền hình.

Mở đầu phần 2 phim Trở về Eden, sản xuất 1986.

Bản phim điện ảnh (gồm 3 tập, mỗi tập 90 phút)

Stephanie Harper (Rebecca Gilling thể hiện) là một cô gái chậm hiểu, tuy không quyến rũ nhưng cô là người giàu có. Stephanie kết hôn với một anh chàng hào hoa, điển trai nhưng che giấu bên trong bản chất ác quỷ, một vận động viên quần vợt chuyên nghiệp với tên Greg Marsden (do James Reyne thủ vai), Stephanie hạnh phúc và cho rằng đây chính là tình yêu đích thực của đời cô. Thế nhưng chỉ ngay sau đám cưới, Greg đã đi ve vãn và quyến rũ cô bạn thân của Step là Jilly Stewat (Wendy Hughes đóng). Quyết tâm sát hại Step để độc chiếm tài sản và bớt đi mối bận tâm giúp Greg có thể công khai đi lại với Jilly.
Stephanie Harper (phải) cùng chồng Dan Marshall.
Stephanie Harper (phải) cùng chồng Dan Marshall.
Trong kỳ nghỉ trăng mật của hai người, Greg đã vạch sẵn kế hoạch vô cùng nhẫn tâm khi lạnh lùng đẩy Step xuống đầm lầy cá sấu, khi đã nằm trong hàm cá sấu, Step mới nhận ra bộ mặt thật của chồng và người bạn gái thân thiết nhất – Jilly, họ đã đồng lõa và thản nhiên nhìn cô giãy giụa trong hàm cá sấu... May mắn thay, Step được Dave sống gần đó vốn là y sĩ cứu mạng. Anh chữa vết thương và chăm sóc cho Step, tuy vậy vết thương bên ngoài do cá sấu hủy hoại không thể lành lặn trở về nguyên dạng như xưa. Step được thay đổi khuôn mặt, phẫu thuật trở thành một người phụ nữ xinh đẹp, cô quyết tâm trả thù những ai hại mình, quan trọng hơn hết là lấy lại phần đất đai Eden của dòng họ…

Loạt phim truyền hình (gồm 22 tập, mỗi tập có thời lượng 45 phút)

Thông tin bên lề:

Diễn viên Rebecca Gilling lúc đóng phần một chỉ hơn 20 tuổi và khi đến phần 2 thì cô đã hơn 30 tuổi. Trong một cuộc phỏng vấn Rebecca từng cho biết, trong phim cô phải vào vai bà mẹ của hai người gần bằng tuổi của cô là Sarah và Dennis.

Kết thúc phần 2 có một chút khác so với tiểu thuyết gốc. Trên phim, bác sĩ Dan bỏ Spephanie và đến với cháu gái của Jilly (cô gái bị bỏng và phải phẫu thuật), còn trong tiểu thuyết thì sau khi Jake quyết định ra đi, Step đã đến tìm anh ta và hai người đã làm tình trong đêm đó. Sau đó, cô lại trở về với Dan như chưa hề có chuyện gì xảy ra và cặp đôi vẫn sống hạnh phúc bên nhau.

Năm 1988, Ấn Độ sản xuất bộ phim Khoon Bhari Maang được làm dựa trên bộ phim Trở về Eden đã thành công của Úc trước đó. Bộ phim được dàn dựng bởi đạo diễn Rakesh Roshan và nhận được thành công đáng kể ở Ấn Độ.

Chuyện phim bắt đầu 7 năm sau những sự kiện ở phần đầu xảy ra năm 1986. Step giờ đây đã kết hôn với Dan Marshall và sinh sống tại “New Eden”. Hai người con của Step là Sarah và Dennis giờ đã trưởng thành. Sau bảy năm, Step mở một công ty riêng do mình quản lý có tên là Stephanie. Nội dung phim ở phần hai này đề cập đến những âm mưu đen tối của một nhóm người có ý định hủy hoại và cướp lấy công ty này từ tay Step.

Ngoài ra, bí mật cũng được hé lộ với việc Jilly chính là chị em ruột của Step, và Jake Sanders (Daniel Abineri đóng) là anh ruột của Greg Marsen trở lại Eden để trả thù cho cái chết của em trai mình. Tập cuối cùng của phần một kết thúc với những dự đoán được gỡ nút ở các tập phần hai (thực hiện năm 1986). Tập 22 kết thúc với cảnh Dennis bị một nhóm người lạ mặt bí ẩn bắt cóc và đánh bất tỉnh. Trong khi ở tầng trên của tòa biệt thự xuất hiện một kẻ bịt mặt đột nhập, Jilly quơ lấy súng của Step và gắng hết sức để nhắm bắn kẻ lạ mặt kia. Jake cố cướp lấy khẩu súng, đôi bên giằng co và súng cướp cò làm Jake bị thương nặng. Đúng lúc đó Step xuất hiện, bất ngờ trước cảnh tượng máu me của Jake, cô cầm lấy khẩu súng và đến gần Jake. Jilly lúc này đã bỏ chạy, một lúc sau cô cùng một số người quay lại và ra sức cáo buộc Step là hung thủ bắn chết Jake.

Kết thúc dự kiến của Trở về Eden phần 2 là lúc Jake sau khi bị bắn đã ngã xuống cầu thang trước mắt mọi người, Stephanie lao xuống với khẩu súng trên tay và bị Jilly đổ tội đã giết chết Jake. Thông thường thì phần 2 sẽ kết thúc ở đây và phim sẽ có phần 3, nhưng sau đó đoàn đã quyết định làm thêm đoạn kết kéo dài 5 phút, gồm cảnh Jilly vào tù thăm Stephanie, còn Dennis và cậu con trai rơi của Stephanie vào và minh oan cho mẹ.
Jilly Stewart Sanders do nữ diễn viên Peta Toppano thủ vai.
Jilly Stewart Sanders do nữ diễn viên Peta Toppano thủ vai.
Jilly Stewart Sanders và Jake Sanders (trái), Stephanie Harper và Dan Marshall (phải).
Jilly Stewart Sanders và Jake Sanders (trái), Stephanie Harper và Dan Marshall (phải).
Kênh Network 10 đã cho phát sóng bộ phim này liên tục 2 lần vào năm 1990. Năm 2010, kênh truyền hình vệ tinh CBS Drama của Anh đã cho chiếu lại hai phần làm năm 1983 và 1986.
Nữ diễn viên Rebecca Gilling năm 1983 khi tham gia phim Trở về Eden (trái) và hiện tại (58 tuổi).
Nữ diễn viên Rebecca Gilling năm 1983 khi tham gia phim Trở về Eden (trái) và hiện tại (58 tuổi).
Nữ diễn viên Rebecca Gilling (sinh ngày 3/11/1953) tại Sydney, Australia. Bộ phim đầu tiên của cô là Stone (1974). Với loạt phim Trở về Eden, Gilling được ghi nhận cho nữ diễn viên xuất sắc với vai Stephanie Harper. Bộ phim gần đây nhất của cô là The Paper Man (1990). Trong những năm 1990, cô là người dẫn chương trình trên kênh Network 9 trong loạt chương trình về phong cách sống với tên gọi “Our House”. Về sau, cô trở thành phát ngôn viên của cho tổ chức môi trường Planet Ark ở Úc.
Long Hy