Phút ngẫu hứng 'chết cười' của Lê Minh Sơn trên sân khấu

29/10/2012 06:10
V.T
(GDVN) - Trong chương trình 'Đêm Viettel' tối 28/10 tại Hà Nội, nhạc sỹ Lê Minh Sơn khiến cho khán giả phải trầm trồ thán phục khả năng chơi đàn. Và, anh đã có rất nhiều giây phút ngẫu hứng 'chết cười' trên sân khấu.
Thoáng hớn hở của Lê Minh Sơn vì được thăng hoa cùng nghệ thuật.
Thoáng hớn hở của Lê Minh Sơn vì được thăng hoa cùng nghệ thuật.
Phiêu đến nỗi nhắm tịt cả mắt!
Phiêu đến nỗi nhắm tịt cả mắt!
Khán giả ơi, thấy tôi chơi đàn phê không!
Khán giả ơi, thấy tôi chơi đàn phê không!
"Ôi! quê tôi!"
"Ôi! quê tôi!"
Có ai thấy hình ảnh diễn viên Châu Tinh Trì trong khoảnh khắc này?
Có ai thấy hình ảnh diễn viên Châu Tinh Trì trong khoảnh khắc này?
"Ối giời, nhìn ở dưới vỗ tay kìa..."
"Ối giời, nhìn ở dưới vỗ tay kìa..."
Lê Minh Sơn đệm đàn cho nhạc sỹ Nguyễn Đức Cường trong ca khúc "Mãi vẫn tuổi thơ tôi Hà Nội".
Lê Minh Sơn đệm đàn cho nhạc sỹ Nguyễn Đức Cường trong ca khúc "Mãi vẫn tuổi thơ tôi Hà Nội".
Ca sỹ Ngọc Anh và Siu Black trong hậu trường sân khấu.
Ca sỹ Ngọc Anh và Siu Black trong hậu trường sân khấu.
Nếu ở "Đêm Viettel", Siu Black mang đến những ca khúc sôi động thì Ngọc Anh khiến khán giả chìm trong sự lắng đọng của âm nhạc Bảo Chấn.
Nếu ở "Đêm Viettel", Siu Black mang đến những ca khúc sôi động thì Ngọc Anh khiến khán giả chìm trong sự lắng đọng của âm nhạc Bảo Chấn.
Trước giờ ra sân khấu, Tùng Dương được chăm sóc, đấm bóp kỹ lưỡng.
Trước giờ ra sân khấu, Tùng Dương được chăm sóc, đấm bóp kỹ lưỡng.
V.T