Sinh viên Nhạc viện, Kiến trúc đi... hát rong

16/07/2012 11:00
Theo Sài Gòn tiếp thị
Gánh hát rong tài tử này chỉ có hai người đều là sinh viên. Minh là sinh viên Nhạc viện TP.HCM và Quyên là sinh viên năm nhất đại học Kiến trúc. Họ đi lang thang ở các vỉa hè có các quán ăn, quán nhậu và hát những bài mình ưa thích. Ai cho gì cũng nhận, nhưng không xin.


Minh vừa đàn vừa thổi harmonica vừa hát. Còn Quyên chỉ đệm violon.
Minh vừa đàn vừa thổi harmonica vừa hát. Còn Quyên chỉ đệm violon.
Khách mời họ ngồi cùng bàn để biểu diễn, mời thức uống họ đều chấp nhận. Điều họ hướng đến là trình bày những bài hát họ thích.
Khách mời họ ngồi cùng bàn để biểu diễn, mời thức uống họ đều chấp nhận. Điều họ hướng đến là trình bày những bài hát họ thích.
Bảo rằng họ là tài tử cũng đúng, nhưng tay nghề của những tài tử không chuyên này lại khá chuyên.
Bảo rằng họ là tài tử cũng đúng, nhưng tay nghề của những tài tử không chuyên này lại khá chuyên.
Những "nghệ sĩ lang thang" này đem tiếng đờn hát mua vui trên đường phố Sài Gòn và không mưu cầu thù lao.
Những "nghệ sĩ lang thang" này đem tiếng đờn hát mua vui trên đường phố Sài Gòn và không mưu cầu thù lao.
Theo Sài Gòn tiếp thị