Tiểu phẩm có một không hai

Sốc: Nữ ca sĩ Thiên Lôi cướp "chồng" của "nam" ca sĩ Giới Tính!

03/12/2011 10:06
(GDVN) - Vợ "nam" ca sĩ Bành Giới Tính đã có buổi trải lòng về chuyện chồng mình công khai giới tính và cùng với nữ ca sĩ Kỳ Thiên Lôi tạo scandal để bán đĩa.
Khi những thông tin về vụ nữ ca sĩ Kỳ Thiên Lôi cướp "chồng" của "nam" ca sĩ Bành Giới Tính trở nên ầm ĩ bằng một cuộc đánh ghen hoành tráng, được lan truyền trên mạng internet với tốc độ chóng mặt, chúng tôi đã liên hệ qua điện thoại với những người liên quan, nhưng các cuộc điện thoại đều nằm ngoài vùng phủ sóng.

Trong lúc tưởng chừng như phải bỏ cuộc, chúng tôi đã liên lạc được với vợ của nhân vật chính - “nam” ca sĩ Bành Giới Tính. Chị đã dành cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn thẳng thắn đầy kịch tính, mang đầy đủ các cung bậc cảm xúc: hỷ, nộ, ái, ố…

Bà mẹ hai con đã chia sẻ những áp lực mà mình phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, bắt đầu từ khi “nam” ca sĩ Bành Giới Tính viết tự truyện công khai giới tính của mình.
Ảnh chỉ có tính minh họa.
Ảnh chỉ có tính minh họa.
- Chào chị, cuộc sống gia đình chị thế nào sau khi chồng chị, ca sĩ Bành Giới Tính công khai giới tính thật của mình?

(Vẻ mặt đầy tự hào) Ối giời ơi! Điện thoại của tui cứ bị mấy anh, chị phóng viên gọi tới phỏng vấn liên tục, cứ hết pin miết. Mệt mỏi quá! Tui từ chối hết! Hôm nay anh may mắn được tui nhận lời đấy nhá!

- Cám ơn chị! Chị có tác động chồng mình trong scandal này?

(Trợn mắt ngạc nhiên) Dở hơi à? Ổng thích thì ổng công khai, chứ từ ngày lấy ổng tới nay, chuyện tui ăn ngủ với ổng chỉ đếm trên đầu ngón tay…

- Ở nhà anh chị xưng hô như thế nào?

Chị em với nhau cả à! Trả lời mấy anh báo chí, tui phải gọi là “ổng” chứ ở nhà tui gọi là “chị” không hà.

- Sao kỳ vậy chị?

Có gì mà kỳ? Tui là vợ ổng mà ổng cứ đi ngủ với trai, chứ có ngủ với tui đâu? Không gọi là chị em, chứ gọi là gì đây?

- Trời, sao chị trả lời thẳng quá, sao không “bụm miệng” lại để giữ thể diện cho chồng gì hết vậy?

(Sụt sùi) Tui “bụm” dữ lắm rồi, luôn nhắc ổng: Dù “chị” là một thằng pê-đê nhưng trước mắt mọi người vẫn phải là một thằng đàn ông đàng hoàng. Từ khi ổng viết tự truyện, đăng tùm lum trên các báo, tui không đủ sức “bụm” được nữa. Ổng khoe chuyện ổng ngủ nghê với trai, đến bây giờ mọi người mới biết, còn tui đã biết và chịu đựng quá lâu rồi, riết thành quen…

- Vậy anh ấy viết tự truyện về những cuộc tình đồng tính của mình như thế là vì mục đích gì?

(Lau nước mắt, đột ngột trở nên cáu gắt) Anh làm báo mà hỏi ngu ngơ quá! Quanh năm suốt tháng tui ở trong xó bếp mà còn biết. Ổng ra album “Anh bỏ vợ theo trai”, đầu tư tiền “triệu triệu” vào đó, không “khuấy động” scandal lên báo chí, ai biết mà mua album? Ém ở nhà để hai đứa tui nghe hả?

Tui nói thật nhé: Ngày xưa, tui nghe ổng hát những bài về Huế mà tui yêu, chấp nhận làm vợ ổng, dù nghe nhiều lời đồn về giới tính. Bây giờ có hai mặt con, nghe hoài nhàm rồi, không nghe nổi nữa đâu!

- Chị bình tĩnh nào! Thiếu gì cách để quảng bá album, đâu nhất thiết phải dùng “chiêu” này hả chị?

Tui mệt với anh rồi nhá! Anh cứ lèm bèm như chồng tui vậy? Đừng nói là anh cũng giống… chồng tui nhá! Đàn ông gì mà cứ lắm chuyện!

Nghe tui giải thích nè: Chồng tui tướng tá ổng ốm nhom, ốm nhách, nhỏ con như con tép, chẳng lẽ tạo scandal “lộ ảnh nóng” như mấy đứa “hót boi”, “hót gơ”? Quỷ nó coi hả? Nhiều thằng, con ca sĩ , có yêu đương gì, cũng lên báo nói là đang tòm tèm nhau, có sao đâu? Sao anh không giỏi mà đi hỏi tụi nó?

Ổng phải có “chiêu” riêng của ổng, không đụng hàng chớ! (Hăm doạ) Anh mà hỏi “sốc” lần nữa là tui chấm dứt cuộc phỏng vấn á!

- Dạ vâng! Chồng chị có kể là “người xưa” đòi chắp nối tình cũ. Nếu đó là sự thật, chị có chấp nhận không?

Anh nghĩ tui sẽ ghen hả? Xưa rồi nhé Diễm! Già khú hết rồi, có quay về, còn mần ăn gì được nữa mà bày đặt! Chồng tui muốn tạo kịch tính thôi.

- Còn người chồng hiện tại của… chồng chị. Xin lỗi chị, tôi muốn trẹo bản họng khi phỏng vấn câu này. Thật là hập nhằng quá đi! Tôi không nhịn được cười nè…

(Lại cáu gắt) Tui thề nhá, tui chưa bao giờ gặp phóng viên nào vô duyên như anh đấy!

Tui luôn tạo điều kiện cho anh chồng.... của ổng và ổng hạnh phúc. Anh tin không, có hôm, hai đứa nó ôm nhau nằm ngủ tới trưa, tui phải vô phòng đánh thức: “Dậy, dậy… Trời sáng bét rồi mà còn ở đó pê-đê”. Hai đứa thức rồi, tui còn phải pha sữa, nấu thức ăn sáng cho họ nữa đó. Anh thấy tui chu đáo không? (Vẻ mặt giãn ra, đầy tự hào)

- Chị là người vợ quá hoàn hảo! Gần đây chị có biết chuyện chồng chị đánh ghen, rồi… tự tử vì bị cô ca sĩ lắm trò, lắm chiêu Kỳ Thiên Lôi cướp… chồng không? Thực, hư thế nào? Theo tôi nghĩ, có lẽ chồng chị già, xuống sức rồi nên không cạnh tranh nổi nhan sắc của ca sĩ Kỳ Thiên Lôi nên xảy ra sự việc ầm ĩ này?

(Cao giọng, đầy phẫn nộ) Ối giời ơi! Con lạy hồn! Làm gì có chuyện đó! Chuyện qua rồi, đến nước này thì tui cũng minh oan cho ổng và cô ca sĩ được mệnh danh nữ hoàng, nữ huyết gì đó.

Chuyện này diễn ra trước liveshow “Tuyệt phẩm cú mèo” của chồng tui. Tổ chức liveshow đủ thứ tiền: Tiền thuê sân khấu, tiền âm thanh, ánh sáng, tiền ca sĩ khách mời, tiền bản quyền ca khúc… ối dào, muốn ngộp thở. Bán được chiếc vé nào là mừng rơn choc chiếc vé ấy, như cha chết sống lại vậy. Sợ lỗ lắm!

Ổng bàn với cô ca sĩ Kỳ Thiên Lôi tung chiêu trò, có lợi cho “danh tiếng” cả hai đứa. Chồng tui cần bán vé liveshow, còn sự nghiệp của Kỳ Thiên Lôi đang tụt dốc, cần vực dậy. Vậy là kịch bản đã diễn ra như anh thấy.

(Cười buồn) Nghe anh nói chồng tui không cạnh tranh nổi nhan sắc với Kỳ Thiên Lôi, tui buồn hơn tin đội tuyển bóng đá Việt Nam bị loại ở Sea Games vừa rồi nữa. Yêu nhau đâu phải bằng ngoại hình mà là sự hoà hợp tâm hồn, anh hiểu không?

Anh nghĩ xem, Kỳ Thiên Lôi đâu có rồ dại mà đi “cướp hàng” đã bị xài nát bét hết rồi? Vả lại, cô ấy chơi thân với tui, chẳng lẽ không đủ thông minh để tránh cảnh oan nghiệt “hai mụ đàn bà” sống chung một mái nhà như tui sao?

- Tôi hiểu rồi. Tội nghiệp chị quá! Vậy hai người “đàn bà” thường hay càm ràm tiêu, hành, tỏi, mì chính… làm sao mà ở chung dưới một mái nhà được hả chị?

Chén bát trong tủ còn có lúc va chạm nhau, huống hồ… nhưng “chị, em” tụi tui biết nhường nhịn nhau lắm, chứ không thì đã “cháy nhà” lâu rồi. Anh tin không, kem dưỡng da, son môi… hai “chị em” tui cũng dùng chung đấy. (Cười mãn nguyện)

- Sắp tới chồng chị còn tung “chiêu” nào nữa không?

Vừa rồi ổng có ra mắt một clip đóng nhiều vai trò: Người dẫn chương trình, các thí sinh thi hoa hậu đó. Õng ẹo và duyên dáng lắm. Anh chưa xem hả? Phỏng vấn tui xong, anh tìm xem đi. Clip này đang “hót… hót” lắm đó! Vài chiêu mới lẻ tẻ nữa: Chồng của ổng bị đánh, ổng đang đòi người gây ra xin lỗi; chuyện ổng “mất tân” với một cô gái khi mới 20 tuổi vừa đăng trên báo…

Về những chiêu sắp tới, tui xin phép giữ bí mật cho tới giờ chót nhe! Anh giận tui chịu, chứ sợ nói ra lại bị ăn cắp ý tưởng là công toi!

- Câu hỏi chót: Là người trải qua cảnh “hai người đàn bà” sống trong một mái ấm gia đình, chị có lời khuyên gì cho các cô gái trẻ sắp bước vào hôn nhân?

(Thoáng suy nghĩ) Tui nghĩ, thời buổi này vàng, thau lẫn lộn, không biết đâu mà lần!

Các cô gái muốn chắc ăn vị hôn phu tương lai của mình có phải “2 trong 1” hay không, thì nên yêu cầu họ trình cho được bằng chứng nhận Đàn Ông Chính Hiệu, rồi hãy quyết định! Nhưng cẩn thận, coi chừng bằng chứng nhận giả đấy nhá!

- Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!


Đờn Cò thực hiện