Tản mạn năm con ngựa

01/01/2014 12:23
TS Lê Thống Nhất
(GDVN) - Trong thời khắc chuyển giao sang năm mới 2014, TS Lê Thống Nhất gửi tới độc giả của Báo GDVN bài thơ "Tản mạn năm con ngựa" viết lúc chuyển giao năm dương lịch
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mọi người chúc : Mã đáo thành công !
Mặc dù cuối đông, Sài Gòn se lạnh
Sa Pa tuyết rơi  vẫn cười nhí nhảnh
Phiên chợ tình mắt sóng sánh trước sau

Mọi người nhắc : Một con ngựa đau
Cả tầu ngựa bảo nhau bỏ cỏ
Câu thành ngữ theo  ta từ nhỏ
Biết sẻ chia thêm rộng mở  tim mình

Mọi người mừng :  đưa nàng về dinh
Nhịp lý ngựa ô cho tình thêm đậm
Chẳng xe siêu sang mà sao vẫn ấm
Gái có chồng là ngựa  sắm  dây cương

Mọi người khuyên : độc mã đơn thương
Dù tài giỏi cũng  khó lường thất bại
Tạo sức mạnh  vì biết đoàn kết lại
Đi đường xa đừng xa  mãi bạn bè

Mọi người dặn : dù xuống ngựa, lên xe
Đừng tự mãn buông lời chê kẻ khó
Thấy người sai đừng vội mà loại bỏ
Chẳng gì vui phải thay ngựa giữa dòng

Mọi người yêu :  với bạn thật lòng
Thẳng ruột ngựa hơn là cong lắt léo
Phi nước đại cần cầm cương khôn khéo
Chút chủ quan ngựa sẽ xéo thân người

Mọi người răn : ăn nói lựa lời
Tứ mã nan truy miệng đời đã xuất
Khó lấy lại lòng người khi đã mất
Lỡ một câu khéo xa mặt bao ngày

Mọi người giúp : có tật sửa ngay
Đừng như ngựa loay hoay đường cũ
Làm việc gì cũng xét suy đầy đủ
Việc chẳng thành khi cưỡi ngựa xem hoa

Mọi người nói : biết mình biết ta
Đừng như ngựa non đi ra háu đá
Đừng quá vì mình thay lòng đổi dạ
Mã ý viên tâm  sóng cả nhấn chìm


Mọi người răn : may rủi  trốn tìm
Câu chuyện Tái Ông từ nghìn năm trước
Đâu có dễ biết mất hay là được
Sống trên đời xin cầu phước bình an

Mọi người ngăn : Đừng như ngựa bất kham
Mỗi suy nghĩ, mỗi việc làm đúng luật
Mùa xuân sang là những ngày vui nhất
Nước mã phi đừng để mất mỗi ngày !


Viết lúc chuyển giao năm dương lịch

TS Lê Thống Nhất