Táo Quân lột tả 3 vấn đề nổi cộm của giáo dục

28/02/2013 15:57
Quyên Quyên
(GDVN) - Trong Táo Quân 2013, cao trào của vấn đề giáo dục được thể hiện qua bài nhạc chế ca khúc "Ở trường cô dạy em thế".
Chương trình Táo Quân (Gặp nhau cuối năm) phát sóng lúc 20h đêm Giao thừa hàng năm từ lâu đã trở thành một món ăn tinh thần vô cùng quen thuộc, hấp dẫn với hàng triệu gia đình trên cả nước. Chính vì thế, nội dung Táo Quân ngoài yếu tố hài hước, hấp dẫn cũng phải bảo đảm tính chính xác trong các nội dung phản ánh. Hầu hết nội dung các lĩnh vực nêu trong Táo Quân đều được ê-kíp sản xuất chương trình chắt lọc từ thông tin báo chí chính thống. Với lĩnh vực giáo dục cũng không ngoại lệ.

Trong Táo Quân 2013, 3 vấn đề tồn tại, nổi cộm của ngành giáo dục được phản ánh sinh động là: "chạy" trường, "chạy" điểm, bệnh thành tích; chương trình sách giáo khoa chắp vá, cải cách nửa vời; dạy thêm học thêm tràn lan khiến học sinh, nhất là các em nhỏ, thiếu thời gian vui chơi và phát triển toàn diện.

Nghệ sĩ Vân Dung (phải) vào vai Táo Dân sinh, quản lý các vấn đề giáo dục.
Nghệ sĩ Vân Dung (phải) vào vai Táo Dân sinh, quản lý các vấn đề giáo dục.

Mặt trái của ngành giáo dục được phơi bày dưới góc nhìn hài hước khi Táo Dân sinh lý luận: “Ông Nát Bét, nhà sư phạm nổi tiếng về cải cách giáo dục nói rồi: Đời là một cuộc đua mà ai cũng phải chạy. Học sinh phải chạy điểm, chạy trường, sau này ra trường còn có kinh nghiệm chạy việc. Chính vì thế, giáo dục của chúng ta phải luôn luôn cải cách, luôn luôn này và nọ".

Cao trào về các vấn đề giáo dục được thể hiện qua bài nhạc chế ca khúc "Ở trường cô dạy em thế":

Từ sáng sớm đến đêm miệt mài.
Nhiều bé vẫn loay hoay học bài.
Vì cải cách mỗi năm một khác đến cô còn không biết.
Học khó quá em quên ăn luôn.
Nhồi nhét suốt lấy đâu tư duy.
Nhiều em cứ giống như dở hơi trong lớp ngồi đánh răng.

Nhiều sách quá lưng em bị gù.
Nhìn chữ nghĩa không ra hình thù.
Học vi tính với ôn ngoại ngữ mắt em cận ghê lắm.
Dù rất chán nhưng cô động viên.
Toàn lớp vẫn giơ tay như điên.
Đạt tiên tiến cuối năm điểm cao theo đúng thành tích giao.

Học hết sáng em sang học chiều.
Cải cách lắm môn thi càng nhiều.
Ngoài trên lớp chúng em phải đến chỗ cô học thêm đấy.
Nhiều chữ thế nhưng không nhớ chi.
Rồi cứ thế đến khi đi thi.
Đều lên lớp thế nên trường em lại có nhiều giấy khen.

Dù rất chán nhưng cô động viên.
Toàn lớp vẫn giơ tay như điên.
Đạt tiên tiến cuối năm điểm cao theo đúng thành tích giao.
Nhiều chữ thế nhưng không nhớ chi.
Rồi cứ thế đến khi đi thi.
Đều lên lớp thế nên trường em sẽ có nhiều giấy khen.

Học khó quá em quên ăn luôn.
Nhồi nhét suốt lấy đâu tư duy.
Nhiều em cứ giống như dở hơi trong lớp ngồi... gãi mông.


Quyên Quyên