Thăm doanh trại đẹp như mơ của bộ đội ra đa

05/01/2012 14:37
Theo Infor.net
Ngắm những luống hoa và cây cảnh rực rỡ bên ghế đá, cột đèn, doanh trại của bộ đội ra đa thoạt nhìn đẹp chả kém những khu resort nghỉ dưỡng...

Thiếu tá Trần Trường An - Trạm trưởng Trạm ra đa 35 (Mộc Châu) đưa khách đi thăm khuôn viên đơn vị. Ngắm những luống hoa và cây cảnh rực rỡ bên ghế đá, cột đèn, doanh trại của bộ đội ra đa thoạt nhìn đẹp chả kém những khu resort nghỉ dưỡng...

Thiếu tá An cho biết, chỉ chưa đầy một năm, toàn bộ lớp đất sỏi bạc màu đã được cán bộ, chiến sĩ đào bỏ đi, thay vào đó là lớp đất màu mỡ và được qui hoạch thành những vườn hoa, khu tăng gia tập trung. Xen lẽ giữa các phiên trực chiến, cán bộ, chiến sĩ lại lăn lộn với đất. >> Những hình ảnh đẹp nhất về quân đội Việt Nam

Nay doanh trại của Trạm đã trở thành một "trang trại" sinh thái đẹp. Ngay cả trên trận địa, dưới chân các đài ra đa cũng có những bồn hoa thiên đường, hoa đồng tiền, cúc vàng và hoa bóng nước đỏ rực.

Những vườn rau, khu chăn nuôi, vườn cây thanh niên... cũng được quy hoạch thật khoa học, đẹp mắt. Trước hiên nhà ở, nhà ăn đều có những những tán cây xanh.

Khuôn viên doanh trại của bộ đội ra đa trạm 35 có nhiều cây xanh, hoa cỏ, cây trái tươi xanh như một khu nghỉ dưỡng Ảnh: Đức Lúy
Khuôn viên doanh trại của bộ đội ra đa trạm 35 có nhiều cây xanh, hoa cỏ, cây trái tươi xanh như một khu nghỉ dưỡng Ảnh: Đức Lúy

Chỉ vài năm trước, khi lên Trạm đúng vào mùa khô, điều kiện sinh hoạt của bộ đội vẫn còn thiếu thốn, nhất là nguồn nước. Đất đai cằn cỗi, rau cỏ héo úa. Doanh trại oằn mình dưới những trận nắng nóng trên cao nguyên.

Vài năm nay, với quan điểm tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh tập thể, cán bộ, chiến sĩ của Trạm đã cải tạo hàng ngàn mét đất, đá để trồng các loại rau củ, quả như: su su, cải ngọt, dưa mèo, dưa chuột, bí ngồi, bí Đài Loan, cà tím... và trồng các loại cây ăn quả như cây bơ, đào, mận, vải thiều và chăn nuôi các loại gia cầm phù hợp với điều kiện thời tiết khí hậu.

Rau xanh và một số thực phẩm cho bữa ăn của bộ đội đã được đảm bảo. Nguồn thu từ trồng trọt, chăn nuôi đã góp phần nâng cao bữa ăn cho bộ đội. Và cũng từ nguồn thu này, Trạm còn đầu tư xây dựng cảnh quan môi trường, mua sắm các trang thiết bị, sửa chữa doanh trại, đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ.

Kể về cuộc sống quân ngũ ở trạm, Binh nhất Nguyễn Văn Hưng, trắc thủ ra đa, nhập ngũ tháng 3/2010, quê ở Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội cho biết, kết thúc lớp huấn luyện chuyên binh chủng, Hưng được biên chế về Trạm 35. >> Những hình ảnh đẹp nhất về quân đội Việt Nam

Lúc hành quân lên Mộc Châu, Hưng còn ngao ngán suốt chặng đường. Nhưng vừa bước chân đến cổng gác, quang cảnh doanh trại và bầu không khí thân tình cởi mở của cán bộ, chiến sĩ Trạm 35 đã khiến anh thay đổi suy nghĩ.

Bây giờ, Hưng là một trong những "chuyên gia" cắt bồn, tỉa cây chuỗi ngọc (một loại cây cảnh rất phù hợp chất đất trong đơn vị) và tạo dáng cây mai chiếu thủy. Có năng khiếu nên anh em, đồng đội bầu anh tham gia “tổ họa sĩ”, với nhiệm vụ trong các giờ nghỉ, ngày nghỉ chỉ chuyên tâm cắt tỉa, tạo dáng các loại cây đơn vị ngày thêm đẹp.

Điều khiến bất cứ ai có dịp tham quan trạm 35 cảm nhận được, đó là vẻ đẹp doanh trại đã giúp cán bộ, chiến sĩ ở đây có không gian sinh hoạt, luyện tập sẵn sàng chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ vì thế mà phong trào xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp ở Trạm 35 đã được ưởng ứng và lan rộng trong Sư đoàn 36.

Theo Infor.net