Thư viện The Morning tới Nậm Chà thắp sáng ước mơ cho học trò nghèo

24/09/2019 06:00
Hồng Vân
(GDVN) - Ngày 16/9, giấc mơ về một “thiên đường” chăm sóc đời sống tinh thần cho học sinh Nậm Chà đã trở thành hiện thực.

Cách Hà Nội hơn 700km, xã Nậm Chà (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) là một trong những xã vùng cao còn nhiều khó khăn. Và để “gieo” con chữ trên mảnh đất với đa số là bà con dân tộc thiểu số cũng là điều không hề đơn giản.

Để góp phần cũng các thầy cô bám trường dạy chữ, truyền cảm hứng học tập, tìm tòi, khám phá thế giới cho học sinh Nậm Chà, thư viện The Morning VIII đã được các giáo viên, học sinh, phụ huynh của Hệ thống giáo dục Ban Mai chung tay xây dựng.

Cô Mai Thị Lan Anh - Chủ tịch Hệ thống giáo dục Ban Mai (thứ 4 từ phải sang) hy vọng, thư viện The Morning VIII là cầu nối để các con học sinh có nhiều cơ hội để tiếp cận với tri thức, thế giới xung quanh. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Cô Mai Thị Lan Anh - Chủ tịch Hệ thống giáo dục Ban Mai (thứ 4 từ phải sang) hy vọng, thư viện The Morning VIII là cầu nối để các con học sinh có nhiều cơ hội để tiếp cận với tri thức, thế giới xung quanh. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Ngày 16/9, giấc mơ về một “thiên đường” chăm sóc đời sống tinh thần cho học sinh Nậm Chà đã trở thành hiện thực.

Thư viện mới mang tên The Morning VIII với diện tích 60m2 trị giá 253 triệu đồng được xây dựng và khánh thành vào ngày 16/9/2019 vừa qua góp phần hỗ trợ phát triển văn hóa đọc và thực sự trở thành trái tim tri thức giữa miền cao Nậm Chà.

Được biết, thư viện The Morning là hành trình dự án phát triển cộng đồng với mục đích thắp sáng tình yêu đọc sách cho trẻ em các vùng miền khó khăn trên mọi miền của Tổ Quốc.

Dự án được ra đời từ ý tưởng của Ban lãnh đạo Hệ thống Giáo dục Ban Mai.

Đến nay, hoạt động xây dựng thư viện The Morning đã thực sự trở thành một truyền thống tốt đẹp và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của quý cha mẹ, thầy cô và các con học sinh trong Hệ thống giáo dục Ban Mai.

The Morning đã góp phần gieo mầm niềm tin, ước mơ trong lòng mỗi đứa trẻ - là những chủ nhân tương lai của chính mảnh đất các em đang sinh sống, đã thực sự trở thành “trái tim tri thức” trên mọi vùng miền nơi thư viện dừng chân.

Để dự án được triển khai, trong năm học 2018 -2019, Ban Phát triển Cộng đồng của nhà trường đã phát động nhiều phong trào gây quỹ thiện nguyện như: Làm đồ Handmade chào Giáng sinh 2019; Hội Chợ Tết 2019; Nuôi lợn đất siêu tốc; Trung Thu Yêu thương.... để góp một phần kinh phí, chung tay xây dựng Thư viện.

Với diện tích xây dựng trên 60m2, thư viện The Morning VIII được trang bị đầy đủ bàn ghế, hệ thống giá sách, máy tính, máy in, biển bảng, cùng với hơn 2.500 đầu sách, tổng trị giá hơn 250 triệu đồng.

Đây là kết quả của sự chung tay đóng góp của tập thể giáo viên- phụ huynh – học sinh Hệ thống Giáo dục Ban Mai cùng các đơn vị, tổ chức hảo tâm với mục đích chung tay chia sẻ khó khăn với học sinh vùng khó khăn.

Nhà giáo Mai Thị Lan Anh – Chủ tịch Hệ thống giáo dục Ban Mai chia sẻ: “ Thư viện The Morning VIII là cầu nối để các con học sinh có nhiều cơ hội tiếp cận với tri thức, thế giới xung quanh.

Đây là một hành trình mang yêu thương, sự sẻ chia đến với học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Các thầy cô giáo Ban Mai không chỉ mong muốn gieo thêm con chữ mà còn muốn truyền lửa, truyền năng lượng tích cực để học sinh nơi đây. Các em sẽ viết tiếp câu chuyện của mình trên con đường đến nơi kiến thức, đến với những điều tươi đẹp trong cuộc đời”.

Dưới đây là một số hình ảnh được các giáo viên trường Ban Mai ghi lại về chuyến đi:

Từ thị trấn Nậm Nhùn vào đến xã Nậm Chà, phải vượt qua cung đường đèo dốc gần 60km và đầy nguy hiểm. Ngày nắng là đối diện với chênh vênh vực thẳm đầy mây phủ. Ngày mưa, thêm mối nguy hiểm đất đá dễ dàng sạt lở, mặt đường lầy lội khó phương tiện giao thông nào có thể vượt qua.

Từ thị trấn Nậm Nhùn vào đến xã Nậm Chà, phải vượt qua cung đường đèo dốc gần 60km và đầy nguy hiểm. Ngày nắng là đối diện với chênh vênh vực thẳm đầy mây phủ. Ngày mưa, thêm mối nguy hiểm đất đá dễ dàng sạt lở, mặt đường lầy lội khó phương tiện giao thông nào có thể vượt qua.

Học sinh nơi đây chủ yếu thuộc các dân tộc: Cống, Dao, H’Mông. Ở đây phụ nữ đa phần không biết nói tiếng phổ thông, nên các thầy cô thuyết phục cho trẻ đến trường không hề dễ. Và để dạy cho trẻ, các thầy cô giáo từ dưới xuôi lên phải học tiếng của trẻ - tiếng Mông, tiếng Dao rồi mới dạy được tiếng Kinh. Theo chia sẻ, năm 2012 xã mới có đường xe máy để đi. 2 năm sau, năm 2014 mới có chuyến xe ô tô đầu tiên lên xã và đến năm 2016 mới có điện để thắp sáng. Bệnh viện ở xa - cách điểm trường trung tâm gần 100 cây số, đi bộ mất khoảng 6 – 7 tiếng đồng hồ mới ra được đường lớn để bắt xe.

Học sinh nơi đây chủ yếu thuộc các dân tộc: Cống, Dao, H’Mông. Ở đây phụ nữ đa phần không biết nói tiếng phổ thông, nên các thầy cô thuyết phục cho trẻ đến trường không hề dễ. Và để dạy cho trẻ, các thầy cô giáo từ dưới xuôi lên phải học tiếng của trẻ - tiếng Mông, tiếng Dao rồi mới dạy được tiếng Kinh.

Theo chia sẻ, năm 2012 xã mới có đường xe máy để đi. 2 năm sau, năm 2014 mới có chuyến xe ô tô đầu tiên lên xã và đến năm 2016 mới có điện để thắp sáng. Bệnh viện ở xa - cách điểm trường trung tâm gần 100 cây số, đi bộ mất khoảng 6 – 7 tiếng đồng hồ mới ra được đường lớn để bắt xe.

Thư viện vừa đi vào hoạt động đã thu hút rất đông học sinh tìm đến. Hơn 2.500 đầu sách mới đã có mặt trên các giá sách của thư viện, gồm các loại: Sách truyện thiếu nhi, sách kỹ năng và sách tham khảo do Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tài trợ.

Thư viện vừa đi vào hoạt động đã thu hút rất đông học sinh tìm đến. Hơn 2.500 đầu sách mới đã có mặt trên các giá sách của thư viện, gồm các loại: Sách truyện thiếu nhi, sách kỹ năng và sách tham khảo do Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tài trợ.

Không gian thư viện cũng đang được các thầy cô trang trí với những mảng màu tươi sáng của hy vọng, những bức tranh ấm áp về hoa và làng quê.

Không gian thư viện cũng đang được các thầy cô trang trí  với những mảng màu tươi sáng của hy vọng, những bức tranh ấm áp về hoa và làng quê.

Thầy Phạm Văn Ninh (Phó Hiệu trưởng, quê Hải Dương) vừa treo biển trang trí thư viện, vừa chia sẻ: “Thư viện được xây trên bãi đất đầy đá sỏi của trường, là một niềm vui mừng khôn xiết cho học trò vùng cao khó khăn như Nậm Chà, tiếp thêm động lực để các thầy cô bám bản bám trường vì các em".

Thầy Phạm Văn Ninh (Phó Hiệu trưởng, quê Hải Dương) vừa treo biển trang trí thư viện, vừa chia sẻ: “Thư viện được xây trên bãi đất đầy đá sỏi của trường, là một niềm vui mừng khôn xiết cho học trò vùng cao khó khăn như Nậm Chà, tiếp thêm động lực để các thầy cô bám bản bám trường vì các em".

Thư viện được trang trí tạo không gian cho các em đến đọc sách.
Thư viện được trang trí tạo không gian cho các em đến đọc sách. 
Những lá thư gửi gắm yêu thương, sẻ chia của học sinh Ban Mai đến với học sinh Nậm Chà.
Những lá thư gửi gắm yêu thương, sẻ chia của học sinh Ban Mai đến với học sinh Nậm Chà. 
Em Lò Thị Thư (9 tuổi, dân tộc Cống – áo trắng) được một cô giáo Ban Mai tranh thủ dạy một số câu chào bằng tiếng Anh. Thư tiếp thu rất nhanh, phát âm khá chuẩn, được cô khen, ánh mắt em lấp lánh niềm vui. “Con rất thích được đi học. Thư viện nhiều sách thế này, con sẽ đọc mỗi tuần 1-2 quyển để hiểu biết về cuộc sống bên ngoài nhiều hơn nữa”, Thư hào hứng chia sẻ.

Em Lò Thị Thư (9 tuổi, dân tộc Cống – áo trắng) được một cô giáo Ban Mai tranh thủ dạy một số câu chào bằng tiếng Anh. Thư tiếp thu rất nhanh, phát âm khá chuẩn, được cô khen, ánh mắt em lấp lánh niềm vui. “Con rất thích được đi học. Thư viện nhiều sách thế này, con sẽ đọc mỗi tuần 1-2 quyển để hiểu biết về cuộc sống bên ngoài nhiều hơn nữa”, Thư hào hứng chia sẻ.

Hồng Vân