"Tín đồ" hàng hiệu nghi ngờ khuyến mãi "khủng" liên tục của Milano VN

07/12/2012 13:47
P.L
(GDVN) - Anh Nguyễn Trung Nghĩa, một "tín đồ" hàng hiệu chia sẻ bí quyết: “Đã là hàng có thương hiệu quốc tế thì rất hiếm sale off. Do đó, nếu thấy "thương hiệu quốc tế" nào mà thường xuyên sale off thì 100% rằng cửa hàng đó “có vấn đề”.
Ngày 27/11, khi lô hàng hiệu Italy bị Phòng cảnh sát kinh tế TP.HCM bắt giữ tại khách sạn Sheraton (88 Đồng Khởi, TP.HCM) có giá khai báo trên chứng từ nhập khẩu chỉ vài ba USD đã khiến tín đồ hàng hiệu “nhấp nhổm” không yên. Chị Lâm Thị B.T, một khách hàng quen của Milano cho biết: “Ngày 1/12/2012, tôi mới mua 1 túi xách GUCCI giảm giá 30% tại Milano Hà Nội ngay sau ngày nhập lô hàng này. Khi biết thông tin lô hàng nhập khẩu từ Italy “nhập nhằng” nguồn gốc, tôi thật sự không yên tâm và muốn trả lại hàng. Có ai muốn trả hàng lại không? Chiếc túi xách tôi mới mua chưa xài nhưng sau khi đọc thông tin, tôi chợt nghĩ 80 - 90% là hàng giả vì không có các giấy chứng nhận gì cả. Cửa hàng cũng không đưa hóa đơn, chỉ trả lại tờ giấy trả tiền bằng thẻ tín dụng? Tôi yêu cầu trả hàng có được không?”. 
Tín đồ hàng hiệu hoang mang trước thông tin lô hàng hiệu Italy tại cửa hàng Milano (HCM) không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Tín đồ hàng hiệu hoang mang trước thông tin lô hàng hiệu Italy tại cửa hàng Milano (HCM) không rõ nguồn gốc xuất xứ. 
Bên cạnh sự lo lắng về sản phẩm, chị B.T cho biết thêm: “Ở nước ngoài, Gucci chỉ giảm giá một vài mặt hàng không được ưa chuộng lắm, chứ không giảm giá đồng loạt như tại cửa hàng này”.    
Cho đến sáng nay (7/12), Milano Hà Nội vẫn duy trì chương trình ưu đãi lên tới 30% mỗi sản phẩm. Với một chiếc túi trị giá khoảng 28 triệu đồng, sau khi trừ khuyến mãi còn hơn 20 triệu đồng.  Cùng chung ý kiến với chị B.T, độc giả Natkts cho biết: “Cứ nhìn cái kiểu Sale off “khủng” liên tục của Milano thì biết giá trị thật sự của sản phẩm là bao nhiêu rồi. Mua hàng gì cũng vậy thôi, khách hàng phải có kiến thức và văn hóa mua hàng. Đừng quá “sính” những thương hiệu quá nổi tiếng, thấy họ sale nhiều là mua luôn và nghĩ mình mua được rẻ là nhầm to. Thà mua những thương hiệu ít nổi tiếng nhưng biết rõ về nguồn gốc xuất xứ cũng như chất lượng còn hơn”. Từ vụ phát hiện lô hàng hiệu lậu trị giá hàng chục tỷ bị phát hiện và bắt giữ tại KS 5 sao Sheraton TP.HCM, rất nhiều độc giả tỏ ra bức xúc và khó hiểu với cách kinh doanh của các cửa hàng đồ hiệu trong nước. Bạn Minhtran.trangnguyen nói: “Suốt ngày sales off tới 50%. Lấy đâu ra hàng rẻ mà cứ sale hoài thế nhỉ. Dân tình thì cứ bị lừa, đổ xô nhau đi mua. Thôi tốt nhất là đi mua mấy hàng đúng ngạch, có giấy có tờ cho yên tâm”. Anh Nguyễn Trung Nghĩa, một "tín đồ" hàng hiệu chia sẻ bí quyết: “Đã là hàng có thương hiệu quốc tế thì rất hiếm sale off. Do đó, nếu thấy "thương hiệu quốc tế" nào mà thường xuyên sale off thì 100% rằng cửa hàng đó “có vấn đề”. Trong khi đó, độc giả Alm Joker tỏ thái độ kiên quyết trước thông tin lô hàng hiệu Italy của cửa hàng Milano không rõ nguồn gốc: “Không thể đổ lỗi cho sự nhầm lẫn trong quá trình nhập khẩu (đương đi của lô) hàng như vị đại diện chủ hàng trình bày. Vấn đề ở đây là, nếu cơ quan chức năng không phát hiện ra thì hậu quả sẽ như thế nào? Khách hàng bị lừa, nhà nước thất thu thuế (nếu không phát hiện ra thì cứ nộp thuế theo như bảng kê khai thuế là trên 20 triệu đồng) " “Chán thật! Sờ đến đâu cũng thấy hàng giả, hàng nhái. Chỉ khổ những người yêu hàng hiệu như tôi. Tôi nghĩ rằng, khi bạn bỏ ra một số tiền lớn ai cũng mong muốn mua cho mình hàng thật, hàng đúng hãng sản xuất. Nên mong lực lượng mạnh tay để bảo vệ lợi ích cho người tiêu dùng cũng như doanh nghiệp”, độc giả Phạm Thịnh thất vọng chia sẻ.  
Ngày 27/11, Phòng Cảnh sát Kinh tế TP HCM bắt giữ 4 chiếc ôtô tải chở hàng tấn áo quần, túi xách, dây nịt... của những nhãn hiệu thời trang nổi tiếng toàn thế giới như Dolce&Gabbana, Gucci... dưới tầng hầm khách sạn Sheraton, 88 Đồng Khởi. Giấy tờ nhập khẩu lô hàng này do công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nam Đế đứng tên. Công ty xuất hàng nằm tại Quảng Đông, Trung Quốc. Đường đi của lô hàng bắt đầu từ Hong Kong.

Trong tờ khai nhập khẩu của Công ty Nam Đế, nhiều mặt hàng sơ mi nam, áo thun nữ, quần dài nam có giá nhập khẩu rẻ mạt dù mang mác xịn. Ví dụ váy ngắn chỉ 5,5 USD mỗi cái, giày nam 3,8 USD mỗi đôi, áo khoác nữ 3,7 USD/cái. Toàn bộ lô hàng vào Việt Nam chỉ phải đóng 27 triệu đồng tiền thuế.

Sáng ngày 6/12, đội trưởng Đội 6 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Kinh tế TP HCM (PC46) cho biết vẫn chưa kiểm xong lô hàng "nghi là hàng lậu" trên 4 xe tải trên. Cơ quan điều tra vẫn chưa xác định số hàng trên là hàng thật hay giả vì còn chờ kết luận từ cơ quan kiểm định.
Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!
P.L