Tỏ tình gây sốc: Kết 600 bông hồng dưới cầu Long Biên

21/12/2011 14:10
Việt Hùng/Ione
Lại một pha tỏ tình siêu lãng mạn của teen Việt nhà mình.

Dậy từ 2h sáng, làm một hình trái tim tràn ngập hoa hồng, Lê Văn Long, chàng sinh viên năm thứ 2 trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bách Khoa mang đến cho bạn gái một bất ngờ cực lớn. Cô bạn ấy tên là Nguyễn Thảo Hiền, 19 tuổi, học cùng lớp với anh chàng.

Dậy từ 2h sáng, làm một hình trái tim tràn ngập hoa hồng, Lê Văn Long, chàng sinh viên năm thứ 2 trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bách Khoa mang đến cho bạn gái một bất ngờ cực lớn. Cô bạn ấy tên là Nguyễn Thảo Hiền, 19 tuổi, học cùng lớp với anh chàng.
Dậy từ 2h sáng, làm một hình trái tim tràn ngập hoa hồng, Lê Văn Long, chàng sinh viên năm thứ 2 trường Cao đẳng kỹ thuật công nghệ Bách Khoa mang đến cho bạn gái một bất ngờ cực lớn. Cô bạn ấy tên là Nguyễn Thảo Hiền, 19 tuổi, học cùng lớp với anh chàng.
Long chia sẻ: Mình đã thầm yêu trộm nhớ bạn ấy từ khi vào Cao đẳng nhưng đến tận bây giờ mới có đủ can đảm để bày tỏ lòng mình.
Long chia sẻ: Mình đã thầm yêu trộm nhớ bạn ấy từ khi vào Cao đẳng nhưng đến tận bây giờ mới có đủ can đảm để bày tỏ lòng mình.
Để chuẩn bị cho màn tỏ tình này, Long đã lên kế hoạch từ 10 ngày trước và hoàn toàn giữ bí mật với nàng. Hôm nay, Long với bạn cùng phòng đã dậy từ 2h sáng đi chợ hoa Quảng Bá để chuẩn bị. 600 bông hồng đã được mang đến bãi giữa để ghép thành hình trái tim. Và nỗ lực của anh chàng 19 tuổi đã được đền đáp. Người con gái mà cậu thầm yêu đã xuất hiện nhận bông hồng và nở những nụ cười thẹn thùng.
Để chuẩn bị cho màn tỏ tình này, Long đã lên kế hoạch từ 10 ngày trước và hoàn toàn giữ bí mật với nàng. Hôm nay, Long với bạn cùng phòng đã dậy từ 2h sáng đi chợ hoa Quảng Bá để chuẩn bị. 600 bông hồng đã được mang đến bãi giữa để ghép thành hình trái tim. Và nỗ lực của anh chàng 19 tuổi đã được đền đáp. Người con gái mà cậu thầm yêu đã xuất hiện nhận bông hồng và nở những nụ cười thẹn thùng.
Sau nhiều cú điện thoại và sự chờ đợi nóng lòng, cuối cùng nhân vật nữ chính cũng tới.
Sau nhiều cú điện thoại và sự chờ đợi nóng lòng, cuối cùng nhân vật nữ chính cũng tới.
Long thì thầm vào tai bạn mà nói rằng: Mình chả biết nói gì, chỉ có mỗi bông hồng coi như tình cảm của tớ. Hãy nhận lời yêu tớ nhé. Một chiếc kẹo mút kute cũng được Long chuẩn bị với lời nhắn gửi: Mong cho tình yêu của chúng mình mãi đẹp như hoa hồng và ngọt ngào như kẹo mút.
Long thì thầm vào tai bạn mà nói rằng: Mình chả biết nói gì, chỉ có mỗi bông hồng coi như tình cảm của tớ. Hãy nhận lời yêu tớ nhé. Một chiếc kẹo mút kute cũng được Long chuẩn bị với lời nhắn gửi: Mong cho tình yêu của chúng mình mãi đẹp như hoa hồng và ngọt ngào như kẹo mút.
Hiền không biết nói gì, chỉ nhận hoa và... cười.
Hiền không biết nói gì, chỉ nhận hoa và... cười.
Cuộc tỏ tình thành công trong tiếng cười hạnh phúc.
Cuộc tỏ tình thành công trong tiếng cười hạnh phúc.
Đôi bạn bước vào giữa trái tim chụp ảnh kỉ niệm.
Đôi bạn bước vào giữa trái tim chụp ảnh kỉ niệm.

Long chia sẻ: Mình đã thầm yêu trộm nhớ bạn ấy từ khi vào Cao đẳng nhưng đến tận bây giờ mới có đủ can đảm để bày tỏ lòng mình.

Để chuẩn bị cho màn tỏ tình này, Long đã lên kế hoạch từ 10 ngày trước và hoàn toàn giữ bí mật với nàng. Hôm nay, Long với bạn cùng phòng đã dậy từ 2h sáng đi chợ hoa Quảng Bá để chuẩn bị. 600 bông hồng đã được mang đến bãi giữa để ghép thành hình trái tim.

Và nỗ lực của anh chàng 19 tuổi đã được đền đáp. Người con gái mà cậu thầm yêu đã xuất hiện nhận bông hồng và nở những nụ cười thẹn thùng.

Việt Hùng/Ione