Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Top 5 tin thất thiệt nhất năm 2012

24/12/2012 15:30
Phi Long (tổng hợp)
(GDVN) - Năm 2012 sắp qua đi với nhiều vụ việc khiến dư luận choáng váng. Không ít nhân vật nhờ sự "lơ là" của báo chí đã lấy đi biết bao nước mắt của độc giả, thậm chí là tiền bạc của những con người giàu lòng hảo tâm trong xã hội. 
Cách đây không lâu, trên một số tờ báo có dẫn thông tin về một vụ việc hi hữu xảy ra tại xã Tân Trung, thị xã Gò Công, Tiền Giang. Theo đó ông A. (58 tuổi) đã cùng nàng dâu (36 tuổi) quan hệ tình dục trong khi người con trai đi làm xa. Trong lúc quan hệ, cô con dâu bị chứng co thắt âm đạo khiến ông bố chồng không thể tách ra được. Sau đó cả 2 người được đưa đi bệnh viện tỉnh cấp cứu trong tình trạng dính chặt vào nhau. Tuy nhiên, sáng 20/9, bà Lê Thị Hưởng, đại diện lãnh đạo xã Tân Trung (thị xã Gò Công, Tiền Giang) khẳng định, thông tin bố chồng loạn luân với nàng dâu rồi bị "dính" chỉ là tin đồn thất thiệt. Sau đó, ngày 3-10, liên quan đến vụ việc trên, phóng viên Nguyễn Chu Trinh, công tác tại Cơ quan thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã bị thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo, không được hoạt động nghiệp vụ báo chí vô thời hạn. Đồng thời, phóng viên này được làm công việc khác do vi phạm viết tin sai sự thật, không tuân thủ quy trình sản xuất tin, bài.
Cách đây không lâu, trên một số tờ báo có dẫn thông tin về một vụ việc hi hữu xảy ra tại xã Tân Trung, thị xã Gò Công, Tiền Giang. Theo đó ông A. (58 tuổi) đã cùng nàng dâu (36 tuổi) quan hệ tình dục trong khi người con trai đi làm xa. Trong lúc quan hệ, cô con dâu bị chứng co thắt âm đạo khiến ông bố chồng không thể tách ra được. Sau đó cả 2 người được đưa đi bệnh viện tỉnh cấp cứu trong tình trạng dính chặt vào nhau. Tuy nhiên, sáng 20/9, bà Lê Thị Hưởng, đại diện lãnh đạo xã Tân Trung (thị xã Gò Công, Tiền Giang) khẳng định, thông tin bố chồng loạn luân với nàng dâu rồi bị "dính" chỉ là tin đồn thất thiệt. Sau đó, ngày 3-10, liên quan đến vụ việc trên, phóng viên Nguyễn Chu Trinh, công tác tại Cơ quan thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã bị thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo, không được hoạt động nghiệp vụ báo chí vô thời hạn. Đồng thời, phóng viên này được làm công việc khác do vi phạm viết tin sai sự thật, không tuân thủ quy trình sản xuất tin, bài.
Tiếp theo vụ phóng viên Nguyễn Chu Trinh đưa tin sai sự thật, dư luận lại một lần phẫn nộ khi sự thật về việc hai bố con đánh gãy cổ mẹ của gia đình ông Nguyễn Đình Tiến (tổ 41, phường Trương Định, quận Hoàng Mai) được phơi bày.
Tiếp theo vụ  phóng viên Nguyễn Chu Trinh đưa tin sai sự thật, dư luận lại một lần phẫn nộ khi sự thật về việc hai bố con đánh gãy cổ mẹ của gia đình ông Nguyễn Đình Tiến (tổ 41, phường Trương Định, quận Hoàng Mai) được phơi bày.
Sau khi phóng viên báo Giáo dục Việt Nam điều tra xác minh thì trên thực tế, cổ bà Liên thực tế không hề gãy như một số trang tin đã đăng tải. Sự việc này một lần nữa khiến dư luận sốc vì những thông tin của nhiều tờ báo làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng khi chưa điều tra rõ sự thực.
Sau khi phóng viên báo Giáo dục Việt Nam điều tra xác minh thì trên thực tế, cổ bà Liên thực tế không hề gãy như một số trang tin đã đăng tải. Sự việc này một lần nữa khiến dư luận sốc vì những thông tin của nhiều tờ báo làm cho sự việc trở nên nghiêm trọng khi chưa điều tra rõ sự thực.
Rất nhiều độc giả đã rất xúc động trước hình ảnh đáng thương của một bà già bán nước ven hồ Thiền Quang (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), tên là Đào sống trong hoàn cảnh thương tâm: Đẻ được 6 người con, thì 3 người con trai chết vì nghiện hút, 1 người đang thụ án tù. Hai cô con gái còn lại: 1 đi sang Trung Quốc, nghe đồn cũng mất từ năm 1984; 1 bị ngớ ngẩn, sống quanh quẩn bên bà Đào. Mẹ già - con ngu ngơ, cùng sống dựa vào hàng nước trà bán ven hồ, cũng là nơi ngủ đêm hôm mưa gió, vì không có nhà cửa. Ảnh: Hai mẹ con bà Đào.
Rất nhiều độc giả đã rất xúc động trước hình ảnh đáng thương của một bà già bán nước ven hồ Thiền Quang (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội), tên là Đào sống trong hoàn cảnh thương tâm: Đẻ được 6 người con, thì 3 người con trai chết vì nghiện hút, 1 người đang thụ án tù. Hai cô con gái còn lại: 1 đi sang Trung Quốc, nghe đồn cũng mất từ năm 1984; 1 bị ngớ ngẩn, sống quanh quẩn bên bà Đào. Mẹ già - con ngu ngơ, cùng sống dựa vào hàng nước trà bán ven hồ, cũng là nơi ngủ đêm hôm mưa gió, vì không có nhà cửa.
Ảnh: Hai mẹ con bà Đào.

Tuy nhiên, sự thực là bà Đào có tới 10 người con và theo lời kể của chính bà Đào thì: "Trước đây tôi từng có ngôi nhà ở đầu Ô Chợ Dừa (Q.Đống Đa), nhưng phải bán đi nuôi mấy thằng con nghiện, nên những đứa còn lại nó từ tôi, giờ chúng sống ở đâu tôi cũng không biết (!?)". Vẫn theo lời của chính bà Đào, thì ngoài ngôi nhà nêu trên, trước đây bà còn 1 ngôi nhà lấn chiếm bên bờ sông Tô Lịch (đã bị giải tỏa), và 1 nhà tại số 55 Nguyễn Lương Bằng (cũng đã bán được vài chục triệu). Bà Đào cho hay, bà bị bắt khi tàng trữ trái phép 1 lượng nhỏ hê-rô-in, bị tòa kết án 5,5 năm tù. Thụ án ở Trại giam số 6, do lao động tốt, nên được giảm thời gian thi hành án, cho về sớm. Tiếp tục gợi hỏi, bà Đào kể, mới về hồ Thiền Quang bán nước được hơn 2 tháng, trước đó ngồi ở khu vực cửa ga Hàng Cỏ (Lê Duẩn). Ảnh: Bà Phạm Thị Đào bên quán nước ven hồ Thiền Quang. Ảnh chụp cuối tháng 9.
Tuy nhiên, sự thực là bà Đào có tới 10 người con và theo lời kể của chính bà Đào thì: "Trước đây tôi từng có ngôi nhà ở đầu Ô Chợ Dừa (Q.Đống Đa), nhưng phải bán đi nuôi mấy thằng con nghiện, nên những đứa còn lại nó từ tôi, giờ chúng sống ở đâu tôi cũng không biết (!?)". Vẫn theo lời của chính bà Đào, thì ngoài ngôi nhà nêu trên, trước đây bà còn 1 ngôi nhà lấn chiếm bên bờ sông Tô Lịch (đã bị giải tỏa), và 1 nhà tại số 55 Nguyễn Lương Bằng (cũng đã bán được vài chục triệu).
Bà Đào cho hay, bà bị bắt khi tàng trữ trái phép 1 lượng nhỏ hê-rô-in, bị tòa kết án 5,5 năm tù. Thụ án ở Trại giam số 6, do lao động tốt, nên được giảm thời gian thi hành án, cho về sớm. Tiếp tục gợi hỏi, bà Đào kể, mới về hồ Thiền Quang bán nước được hơn 2 tháng, trước đó ngồi ở khu vực cửa ga Hàng Cỏ (Lê Duẩn).
Ảnh: Bà Phạm Thị Đào bên quán nước ven hồ Thiền Quang. Ảnh chụp cuối tháng 9.
Trung tá Hoàng Văn Chung, Phó trưởng Công an phường Nguyễn Du cho biết: Bà Phạm Thị Đào, 83 tuổi, có hộ khẩu tại 55 Nguyễn Lương Bằng, Q. Đống Đa thực tế có tổng cộng 10 người con, 3 người chết vì nghiện hút, 1 người đang thụ lý án tù tại Thái Nguyên. Sau khi có thông tin về bà Đào xuất hiện tại khu vực hồ Thiền Quang, UBND phường Nguyễn Du đã cử cán bộ sang trực tiếp làm việc với UBND phường Nam Đồng. Qua trao đổi, xác minh, UBND phường Nam Đồng cho biết: Hàng tháng bà Đào vẫn được nhận tiền trợ cấp cho diện hộ nghèo bình thường chứ không như thông tin đã đưa trước đó. Vụ việc này đã gióng lên hồi chuông nhức nhối về những thông tin sai sự thật được lan truyền cực nhanh và bản thân những người đưa thông tin chỉ dừng ở mức đưa... tin đồn và không đi xác minh.
Trung tá Hoàng Văn Chung, Phó trưởng Công an phường Nguyễn Du cho biết: Bà Phạm Thị Đào, 83 tuổi, có hộ khẩu tại 55 Nguyễn Lương Bằng, Q. Đống Đa thực tế có tổng cộng 10 người con, 3 người chết vì nghiện hút, 1 người đang thụ lý án tù tại Thái Nguyên. Sau khi có thông tin về bà Đào xuất hiện tại khu vực hồ Thiền Quang, UBND phường Nguyễn Du đã cử cán bộ sang trực tiếp làm việc với  UBND phường Nam Đồng. Qua trao đổi, xác minh, UBND phường Nam Đồng cho biết: Hàng tháng bà Đào vẫn được nhận tiền trợ cấp cho diện hộ nghèo bình thường chứ không như thông tin đã đưa trước đó.
Vụ việc này đã gióng lên hồi chuông nhức nhối về những thông tin sai sự thật được lan truyền cực nhanh và bản thân những người đưa thông tin chỉ dừng ở mức đưa... tin đồn và không đi xác minh.

Vào ngày 9/12/2012, em Lê Khắc Đạt (19 tuổi), thôn 3, xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã sử dụng điện thoại vô tình chụp được ảnh ‘đĩa bay’ lơ lửng trong không gian khiến dư luận bất ngờ và gây ra nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, sau đó, cư dân mạng đã nhanh chóng bóc mẽ trò lừa và kêu gọi em Đạt nhanh chóng thú nhận trước khi chính quyền, cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Vào ngày 9/12/2012, em Lê Khắc Đạt (19 tuổi), thôn 3, xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) đã sử dụng điện thoại vô tình chụp được ảnh ‘đĩa bay’ lơ lửng trong không gian khiến dư luận bất ngờ và gây ra nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, sau đó, cư dân mạng đã nhanh chóng bóc mẽ trò lừa và kêu gọi em Đạt nhanh chóng thú nhận trước khi chính quyền, cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Lê Khắc Đạt (19 tuổi), thôn 3, xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa)
Lê Khắc Đạt (19 tuổi), thôn 3, xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa)
Hình ảnh đĩa bay trong bức ảnh của Đạt được tìm thấy dễ dàng trên Google đã phần nào bóc trần sự thật về chiếc đĩa bay trong bức ảnh của Lê Khắc Đạt (19 tuổi), thôn 3, xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa)
Hình ảnh đĩa bay trong bức ảnh của Đạt được tìm thấy dễ dàng trên Google đã phần nào bóc trần sự thật về chiếc đĩa bay trong bức ảnh của Lê Khắc Đạt (19 tuổi), thôn 3, xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa)
Sự thật về ông lão ăn xin nghèo khổ ở Đức Diễn, xã Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội có tên Bùi Văn Chử (sinh năm 1933) khiến nhiều người giật mình vì những thông tin đưa trước đó hoàn toàn sai sự thật
Sự thật về ông lão ăn xin nghèo khổ ở Đức Diễn, xã Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội có tên Bùi Văn Chử (sinh năm 1933) khiến nhiều người giật mình vì những thông tin đưa trước đó hoàn toàn sai sự thật
“Cách đây 10 năm, ông ấy bị tai nạn giao thông, ô tô đâm vào nên phải đi mổ chứ có phải do bom đạn gì đâu…”. Đó là một phần sự thật về ông lão ăn xin 80 tuổi mà trước đó được một tờ báo miêu tả phải đi xin ăn nuôi cháu qua ngày. Cùng với hình ảnh lưng còng đẩy chiếc xe đạp đi hết đường làng, ngõ xóm và những vết thương ở bụng do bị bom đạn của những năm tháng chiến tranh in hằn được đăng tải trên một trang mạng, đã có không ít nhà hảo tâm tìm đến để chia sẻ những khó khăn cùng ông lão ăn xin. Trong ảnh là nhà của ông Chử có cả phòng cho thuê.
“Cách đây 10 năm, ông ấy bị tai nạn giao thông, ô tô đâm vào nên phải đi mổ chứ có phải do bom đạn gì đâu…”. Đó là một phần sự thật về ông lão ăn xin 80 tuổi mà trước đó được một tờ báo miêu tả phải đi xin ăn nuôi cháu qua ngày. Cùng với hình ảnh lưng còng đẩy chiếc xe đạp đi hết đường làng, ngõ xóm và những vết thương ở bụng do bị bom đạn của những năm tháng chiến tranh in hằn được đăng tải trên một trang mạng, đã có không ít nhà hảo tâm tìm đến để chia sẻ những khó khăn cùng ông lão ăn xin.
Trong ảnh là nhà của ông Chử có cả phòng cho thuê.
Trao đổi với phóng viên báo Giáo dục Việt Nam, cụ ông này cũng đã thanh minh: “Gặp người này, người kia, mỗi người nói một câu chứ tôi có nói thế đâu. Mọi người thông cảm???”. Sự thật về ông lão nghèo khổ từng lấy nước mắt của rất nhiều người bỗng lật ngược 180 độ khiến nhiều người không khỏi hoảng hốt vì những thông tin bịa đặt một cách trắng trợn và được tô vẽ như thật.
Trao đổi với phóng viên báo Giáo dục Việt Nam, cụ ông này cũng đã thanh minh: “Gặp người này, người kia, mỗi người nói một câu chứ tôi có nói thế đâu. Mọi người thông cảm???”. Sự thật về ông lão nghèo khổ từng lấy nước mắt của rất nhiều người bỗng lật ngược 180 độ khiến nhiều người không khỏi hoảng hốt vì những thông tin bịa đặt một cách trắng trợn và được tô vẽ như thật.

Phi Long (tổng hợp)