Trang Trần đi tu, tân Hoa hậu khen Vương Thu Phương xinh đẹp (P187)

28/08/2012 07:15
Thảo Nguyên (Tổng Hợp)
(GDVN) -Tân hoa hậu Đặng Thu Thảo trả lời thẳng thắn trong buổi giao lưu trực tuyến, Ngọc Oanh âm thầm đi thi Siêu mẫu châu Á 2012...<Đây là bản tin sao Việt chỉ có trên Giaoduc.net.vn>
Người mẫu Trang Trần vừa khiến cho bạn bè cũng như người hâm mộ một phen sửng sốt khi xuất hiện trong bộ trang phục đặc biệt. Chân dài gốc Hà Nội đã chính thức quy y tam bảo với pháp danh Diệu Nhã.

Người mẫu Trang Trần vừa khiến cho bạn bè cũng như người hâm mộ một phen sửng sốt khi xuất hiện trong bộ trang phục đặc biệt. Chân dài gốc Hà Nội đã chính thức quy y tam bảo với pháp danh Diệu Nhã.

Nói về lý do quy y của mình, Trang Trần chỉ nói ngắn gọn: "Tôi cảm thấy bình an khi đến cửa Phật". Sau bao nhiêu năm ở trong showbiz, có lẽ cảm giác bình an khi có một chốn gửi gắm tinh thần thanh tịnh như cửa Phật mới là tất cả những gì cô mong muốn.(Theo Xzone)

Nói về lý do quy y của mình, Trang Trần chỉ nói ngắn gọn: "Tôi cảm thấy bình an khi đến cửa Phật". Sau bao nhiêu năm ở trong showbiz, có lẽ cảm giác bình an khi có một chốn gửi gắm tinh thần thanh tịnh như cửa Phật mới là tất cả những gì cô mong muốn.(Theo Xzone)

Tân Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã có buổi giao lưu trực tuyến cùng người hâm mộ trên cả nước. Trả lời câu hỏi “Em mất bao nhiêu tiền để trở thành Hoa hậu”, Thu Thảo bày tỏ: “Đâu phải chỉ có tiền mới giúp mình trở thành hoa hậu đâu anh. Mà ở phía sau còn có cả công sức của rất nhiều người và sự nỗ lực của riêng tôi.”

Tân Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã có buổi giao lưu trực tuyến cùng người hâm mộ trên cả nước. Trả lời câu hỏi “Em mất bao nhiêu tiền để trở thành Hoa hậu”, Thu Thảo bày tỏ: “Đâu phải chỉ có tiền mới giúp mình trở thành hoa hậu đâu anh. Mà ở phía sau còn có cả công sức của rất nhiều người và sự nỗ lực của riêng tôi.”

Về sự cố của thí sinh Vương Thu Phương, Tân Hoa hậu bày tỏ: “Tôi rất thích vẻ đẹp của Vương Thu Phương cũng như sự thân thiện của chị ấy. Tuy nhiên, trong một cuộc thi có rất nhiều việc xảy mà tôi lại không nằm trong thành phần ban tổ chức và ban giám khảo của cuộc thi cho nên không nắm rõ vụ việc như thế nào. Và mọi chuyện là do ban giám khảo và ban tổ chức quyết định. Tôi tôn trọng quyết định đó.”(Theo VnE)

Về sự cố của thí sinh Vương Thu Phương, Tân Hoa hậu bày tỏ: “Tôi rất thích vẻ đẹp của Vương Thu Phương cũng như sự thân thiện của chị ấy. Tuy nhiên, trong một cuộc thi có rất nhiều việc xảy mà tôi lại không nằm trong thành phần ban tổ chức và ban giám khảo của cuộc thi cho nên không nắm rõ vụ việc như thế nào. Và mọi chuyện là do ban giám khảo và ban tổ chức quyết định. Tôi tôn trọng quyết định đó.”(Theo VnE)

Thái Trinh chia sẻ lý do “xuống phong độ”: “ Tôi là người không bao giờ thích đổ thừa cho hoàn cảnh. Tôi chỉ hy vọng mọi người hãy nhìn nhận, đánh giá một người không chỉ qua một bài hát mà là cả một quá trình. Thật ra ở vòng Giấu mặt, tôi đã bị viêm họng rồi. Còn đến vòng thi Đối đầu, trước giờ lên sân khấu, tôi và một vài thí sinh nữa được chị Hà Hồ dẫn đi chích thuốc chữa họng.”

Thái Trinh chia sẻ lý do “xuống phong độ”: “ Tôi là người không bao giờ thích đổ thừa cho hoàn cảnh. Tôi chỉ hy vọng mọi người hãy nhìn nhận, đánh giá một người không chỉ qua một bài hát mà là cả một quá trình. Thật ra ở vòng Giấu mặt, tôi đã bị viêm họng rồi. Còn đến vòng thi Đối đầu, trước giờ lên sân khấu, tôi và một vài thí sinh nữa được chị Hà Hồ dẫn đi chích thuốc chữa họng.”

Cô bày tỏ cảm xúc khi bị “ném đá”: “ Tôi buồn chứ. Nhưng như tôi nói ở trên, mỗi người có một quan điểm và cách nghĩ khác nhau. Tôi không thể bắt họ phải yêu thích mình. Có cơ hội được đi tiếp, tôi chỉ biết cố gắng và cố gắng. Những khả năng của tôi, tôi cũng rất muốn sẽ thể hiện hết mình ở cuộc thi. Vì tôi đã đặt mục tiêu thử thách bản thân vào cuộc thi này.” (Theo Tinmoi)

Cô bày tỏ cảm xúc khi bị “ném đá”: “ Tôi buồn chứ. Nhưng như tôi nói ở trên, mỗi người có một quan điểm và cách nghĩ khác nhau. Tôi không thể bắt họ phải yêu thích mình. Có cơ hội được đi tiếp, tôi chỉ biết cố gắng và cố gắng. Những khả năng của tôi, tôi cũng rất muốn sẽ thể hiện hết mình ở cuộc thi. Vì tôi đã đặt mục tiêu thử thách bản thân vào cuộc thi này.” (Theo Tinmoi)

Ngọc Oanh là gương mặt duy nhất đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Siêu mẫu châu Á 2012 được tổ chức tại Thái Lan. Với gương mặt lạ, chiều cao và thân hình lý tưởng cùng những thành tích đã đoạt được ở trong nước, Ngọc Oanh là niềm hy vọng thứ hai của Việt Nam sau Hoàng My tham dự cuộc thi sắc đẹp quốc tế năm nay.

Ngọc Oanh là gương mặt duy nhất đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Siêu mẫu châu Á 2012 được tổ chức tại Thái Lan. Với gương mặt lạ, chiều cao và thân hình lý tưởng cùng những thành tích đã đoạt được ở trong nước, Ngọc Oanh là niềm hy vọng thứ hai của Việt Nam sau Hoàng My tham dự cuộc thi sắc đẹp quốc tế năm nay.

Trưa 27/8, Ngọc Oanh chính thức rời Việt Nam sang Thái Lan để tham dự cuộc thi. Không có bạn bè, người thân hoa hay băng rôn cổ vũ, Ngọc Oanh chỉ lặng lẽ cùng với người trợ lý của mình tự mang vác hành lý và lặng lẽ rời sân bay Tân Sơn Nhất.(Theo Tiin)

Trưa 27/8, Ngọc Oanh chính thức rời Việt Nam sang Thái Lan để tham dự cuộc thi. Không có bạn bè, người thân hoa hay băng rôn cổ vũ, Ngọc Oanh chỉ lặng lẽ cùng với người trợ lý của mình tự mang vác hành lý và lặng lẽ rời sân bay Tân Sơn Nhất.(Theo Tiin)

Đến hẹn lại lên, tới mùa Vu Lan, Ngân Khánh lại rủ bạn bè và người hâm mộ cùng chung tay tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Lần này, cô cùng những người bạn cũ trong công ty Music Box là Ngô Kiến Huy, Nam Cường... và các fan tới thăm trung tâm Thạnh Lộc vì hầu hết những cụ ông, cụ bà ở đây đều không có người thân chăm sóc.

Đến hẹn lại lên, tới mùa Vu Lan, Ngân Khánh lại rủ bạn bè và người hâm mộ cùng chung tay tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện. Lần này, cô cùng những người bạn cũ trong công ty Music Box là Ngô Kiến Huy, Nam Cường... và các fan tới thăm trung tâm Thạnh Lộc vì hầu hết những cụ ông, cụ bà ở đây đều không có người thân chăm sóc.

Cô nàng ăn vận giản dị và không hề che giấu sự xót xa khi tận mắt chứng kiến cuộc sống khó khăn của các cụ già tại trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ bệnh nhân bại liệt ở quận 12 - TP.HCM.(Theo Zing)

Cô nàng ăn vận giản dị và không hề che giấu sự xót xa khi tận mắt chứng kiến cuộc sống khó khăn của các cụ già tại trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ bệnh nhân bại liệt ở quận 12 - TP.HCM.(Theo Zing)

Thảo Nguyên (Tổng Hợp)