Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

"Tú ông" 20 tuổi dụ các bé trai tiểu học bán dâm

31/10/2012 10:54
Sự việc một số bé trai bị một "tú ông" tên Thuận dụ dỗ thỏa mãn nhu cầu tình dục đồng tính, sau đó bắt "đi khách" được phát hiện đã gây hoang mang dư luận.

Sự việc một số bé trai đang học tiểu học, THCS tại Hóc Môn (TP.HCM) bị một "tú ông" tên Thuận (tên thật là Thi Trường Hận) - 20 tuổi, đang sống tại xã Thới Tam Thôn, H. Hóc Môn dụ dỗ thỏa mãn nhu cầu tình dục đồng tính, sau đó bắt "đi khách" được phát hiện đã gây hoang mang dư luận trong tuần qua. Vậy Thi Trường Hận là một người như thế nào? Và điều gì khiến Hận có lối sống lệch lạc và bệnh hoạn như thế?

Kẻ bệnh hoạn thuộc "top" ngoan nhất - nhì lớp?!

Mấy ngày gần đây, câu chuyện Thi Trường Hận - học sinh lớp 12 Trung tâm giáo dục thường xuyên Q.12 (TP Hồ Chí Minh) là một "Tú ông" có "số má" của giới đồng tính, chuyên dụ dỗ các bé trai quan hệ tình dục với mình hoặc bán cho các khách đồng tính có nhu cầu mua dâm đã khiến các thầy cô giáo và học sinh của trường này hết sức bất ngờ, sửng sốt. Vào đầu mỗi buổi học hoặc những giờ giải lao, câu chuyện của tên Hận lại được nhiều bạn học sinh đem ra bàn tán với một sự đau lòng, xót xa.

Một số bạn học sinh của lớp 12A7 - nơi tên Hận đang theo học cho biết, lớp có tất cả 41 học sinh trong đó nam sinh nhiều hơn nữ. Hận thuộc dạng thành viên nhỏ con nhất lớp. Hắn có thân hình gầy ốm, mỏng manh, nước da ngăm đen, tóc ngắn nhưng cử chỉ và dáng điệu lại thẽo thọt như con gái nên một số bạn trong lớp thường hay trêu hắn là "Hận pê đê" hoặc "Hot girl". Tuy nhiên, theo một nam sinh tên N.V.H thì Hận tuy giống con gái nhưng lại chơi rất hòa đồng và vui vẻ với mọi các thành viên trong lớp nên dù bị trêu chọc nhưng không ai xa lánh Hận. Ngoài ra, so với các bạn nam khác thì Hận ghiền thuốc lá và nhậu tương đối "cao tay".

Cô Nguyễn Thị Kim Dung - giáo viên dạy Hóa học đồng thời là chủ nhiệm lớp 12A7 thì cho hay: Trước khi sự việc động trời đó xảy ra, Hận có bỏ học 2 ngày không lý do, đến gần đây Hận mới đi học trở lại. Thấy thế, cô Dung đã gặp Hận để tìm hiểu ngọn nguồn.

"Hôm gặp Hận, tôi hỏi "Sao em nghỉ học không báo cáo lý do?". Hận nói: "Em có chuyện buồn gia đình, cô còn cho em đi học lại hay không?" Tôi bảo rằng: "Bây giờ em vào học cho xong buổi, mai mời mẹ lên đây để cô nói chuyện". Hận "vâng, dạ" rất lễ phép. Đến sáng 22/10, khi tôi đang nói chuyện với mẹ của Hận thì thấy Công an đến làm việc với nhà trường, sau đó đưa Hận về đồn.  Mẹ Hận cũng được Công an mời đi theo".

Cũng theo cô Dung thì Hận có một hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt. Bố bỏ rơi mẹ khi bà đang mang thai Hận. Khi sinh ra, vì quá uất ức và hận thù trước sự bạc tình của người chồng, bà đã đặt tên cho con trai mình là Trường Hận (nỗi hận muôn đời). Sau này, mẹ Hận đi bước nữa, Hận sống cùng bố dượng và mẹ.

Trò chuyện với cô Dung, mẹ Hận cũng có chia sẻ rằng, Hận "có vấn đề" về giới tính. Cô Dung kể: "Khi mẹ Hận nói chuyện với tôi: cháu nó có thừa nhận nó có vấn đề về giới tính. Tôi hỏi: "Vì sao chị nói vậy?". Người mẹ mới kể: "Gần đây nó cứ bảo với tôi rằng: Không hiểu vì sao nó không thể yêu được con gái, nó chỉ thích con trai thôi...

Còn tôi thấy bạn bè cứ trêu Hận với một cô bé trong lớp nên tôi nghĩ chắc cậu ta cũng bình thường như những nam học sinh khác?! Thế nên tôi mới trấn an mẹ Hận: "Tôi thấy cháu cũng bình thường, không có dấu hiệu gì là lệch lạc giới tính cả, chắc cậu theo bạn bè gì đó nên mới nói vậy thôi. Cô nên về giáo dục con trai để cháu có định hướng xác định lại giới tính...". Tôi vừa động viên xong, mẹ Hận vừa bước ra khỏi cửa thì Công an bước vô".

Theo nhận xét của cô Dung: Trong lớp, Hận là một học sinh tỏ ra hiền lành, ngoan ngoãn, không sôi nổi như các bạn nam khác. Mỗi khi thầy cô giáo rầy la chuyện gì đó, Hận thường tỏ ra rất nghe lời, không hề cãi lại hay tỏ thái độ phản ứng. Trong số các bạn nam, Hận được đánh giá là học sinh thuộc "top" ngoan nhất nhì lớp. Chỉ có điều, Hận rất ít nói và cũng ít giao lưu với bạn bè, toàn chơi một mình là chủ yếu. Về học lực, Hận thuộc dạng học lực yếu vì Hận từng bỏ học mấy năm, mới quay trở lại học tiếp. Tuy nhiên, Hận cũng được đánh giá là có sự cố gắng trong học tập. Và theo hồ sơ học bạ của trường thì Hận sinh năm 1990 chứ không phải 1992. Hiện tại, nhà trường và bản thân cô giáo chủ nhiệm vẫn chưa biết kỷ luật ra sao mà vẫn chờ thông báo từ phía Công an điều tra.

Chan dung tu ong 20 tuoi du cac be trai ban dam

Ảnh một bé trai do Hận chụp trong một nhà nghỉ được Hận trưng trên blog cá nhân.

Chan dung tu ong 20 tuoi du cac be trai ban dam

Ảnh một bé trai đi chơi cùng Hận đăng trên blog cá nhân của Hận.

Blog cá nhân chứa đầy hình ảnh các bé trai

Khác với các bạn trẻ khác, Thi Trường Hận không chơi facebook mà tự lập cho mình một blog trên mạng xã hội Yume với nickname "Thuận". Ở phần profile (hồ sơ) của blog, hắn đề tên là Nguyễn Văn Thuận, sinh 15/3/1992. Ngoài ra, hắn không hề có các khai báo thêm về nơi ở, sở thích hoặc quan điểm sống... như những blogger khác.

Dựa vào thanh công cụ khai báo tự động trên blog của hắn thì hiện tại blog này đã được 39,190 lượt khách ghé qua, trong đó có 30,720 lượt xem các bài viết và có tất cả là 102 bài viết dưới các thể loại. Blog cùng có 15 friend (bạn bè) đăng kí theo dõi gồm cả nam và nữ, chủ yếu đều ở tuổi 9x. Và nếu chỉ dựa vào những thông tin trên thì không ai có thể nghĩ đây là blog của một "tú ông" chuyên dẫn dụ các bé trai bán dâm cho dân đồng tính.

Chỉ khi click chuột vào mục photo (hình ảnh) người ta mới giật mình bởi ở đây chứa rất nhiều hình ảnh của các bé trai tầm từ 5 - 15 tuổi. Thậm chí, Hận còn lấy hình ảnh của một bé trai làm hình avatar (hình đại diện) và hình nền cho blog của mình. Đáng chú ý là ngoài những tấm ảnh chụp cảnh hắn cùng bạn bè vui chơi dã ngoại thì còn có một số hình ảnh chụp cận cảnh Hận đang ôm ấp một bé trai khoảng 8 tuổi ngồi trên xuồng và hình ảnh một bé trai cũng khoảng 9 tuổi trong nhà nghỉ. Theo suy đoán thì đây có thể là những "con mồi" mà Thi Trường Hận đã tìm cách dụ dỗ dẫn dắt đi chơi, sau đó đưa vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục hoặc bán cho dân đồng tính có nhu cầu mua dâm.

Mục blog (nhật ký cá nhân) của Thi Trường Hận cũng rất đặc biệt. Mục này không có nhiều các bài viết cá nhân mà chủ yếu là các bài báo về cướp, giết, hiếp hoặc lộ hàng được lấy lại từ các trang báo điện tử. Nếu có bài viết thì cũng chủ yếu là các tin tức mang tính "chém gió" của nội bộ "tập đoàn" Đâmghội mà Hận là một thành viên.

Đặc biệt, đoạn nhật kí gần đây nhất được đăng vào 21h34 ngày 11/07/2012 với tựa đề "Gửi em thân yêu" mang khá nhiều tâm sự về tình yêu. Đoạn nhật kí đó có nội dung: "Món quà lớn lao nhất trong cuộc đời tôi là hạnh phúc bên gia đình và người thân nhưng đặc biệt là em. Tôi yêu em, tôi cũng không nhớ đã yêu bao nhiêu em nhưng dù ở bên em nào thì tôi vẫn nhớ về mối tình đầu của tôi.

Giờ đây tôi cảm thấy rất hạnh phúc bên em mới của tôi nhưng đôi khi tôi vẫn nhớ về em ấy, cái em mối tình đầu, mối tình xót xa làm sao. Đôi lúc tôi cảm thấy mình thấy có lỗi, phải chi mình cố gắng để giọt nước không tràn ly thì giờ đây đâu phải xót xa. Đôi khi tôi nghĩ sau này em tôi không biết yêu ai, có tốt như tôi đã yêu em không. Liệu em có hạnh phúc bên người em yêu, dù gì đi nữa tôi vẫn nhớ và thương em rất nhiều.

Ngày nay, tôi đang yêu và hạnh phúc lắm. Một em nhỏ hơn mối tình đầu chỉ một tuổi nhưng em ngây thơ và hồn nhiên. Mỗi buổi tối, tôi đều ngẫm nghĩ, liệu em ấy có thương mình thật không? Liệu bài toán tình yêu có giải được không, chắc đó vẫn là con số ẩn do thời gian quyết định". Đoạn nhật kí này kí tên: LMQ.
Chan dung tu ong 20 tuoi du cac be trai ban dam

Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q.12 - nơi tên Hận đang theo học.

Chan dung tu ong 20 tuoi du cac be trai ban dam

Trên blog cá nhân của tên Hận có rất nhiều hình ảnh các bé trai tuổi từ 5 - 15 tuổi.

Những người thế giới thứ ba xót xa cho nạn nhân

Sau khi vụ việc được phanh phui, trên nhiều diễn đàn dành cho thế giới thứ ba đã nổ ra những cuộc phản đối hết sức kịch liệt đối với hành động mất nhân tính của tên Thi Trường Hận. Rất nhiều lời lẽ có tính lăng mạ, chửi bới, dọa dẫm... thậm chí có thành viên còn muốn tìm đến nhà hoặc đến trường của Hận để xử lý tên này. Đồng thời cũng có rất nhiều dân đồng tính bày tỏ sự xót thương và chia sẻ với những bé trai và gia đình vì đã vô tình trở thành nạn nhân của tên Hận và đồng bọn của hắn. Và tất cả đều chung đề xuất là phải xử lý nghiêm khắc tên Hận và đồng bọn để làm gương răn đe cho những kẻ bệnh hoạn khác.

Thành viên có nick name newmaster (diễn đàn tinhyeutraiviet) bày tỏ: "Xét cho cùng thì những "chú nhóc" này cũng vì muốn có tiền ăn xài, chơi game ... mà dễ dàng bị thằng tú ông này dụ dỗ...".

Dương Phương Thảo - một facebooker cũng thể hiện thái độ phẫn nộ trên facebook: "Cứ đọc tới đoạn những nạn nhân run run kể lại câu chuyện bị thằng khốn này cưỡng bức là mình thấy nóng, bực cả người. Tại sao người ta không đưa tội hiếp dâm vào khung hình phạt tử hình nhỉ? Các em còn quá nhỏ, hơn 10 tuổi-  tuổi thực sự chưa trưởng thành đầy đủ để ý thức về những mối quan hệ các em phải đối diện ở tương lai, về vai trò trách nhiệm và mơ ước bố mẹ muốn dành cho các em.

Bỗng chốc cuộc đời rẽ ngang, sợ hãi và hoảng loạn. Người mẹ đó, chắc chỉ nghĩ thằng khốn này là bạn bình thường của con trai nên đã không ngăn cấm. Còn đứa bé thì vừa sợ vì bị hăm dọa, vừa sợ loan tin ra thì xấu hổ  nên cứ im lặng đi theo. Tội lỗi này so với giết người thì có khác bao nhiêu?".

Ngay cả ca sỹ Phạm Nhật Huy và Tần Khánh- hai ca sĩ dám công khai thú nhận mình là người của thế giới thứ ba cũng lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Ca sĩ Tần Khánh cho rằng: Cần phải có biện pháp thật mạnh mẽ và nghiêm khắc để răn đe những người có lối sống bệnh hoạn và biến thái như tên Hận. Nam ca sĩ này cũng rất lo lắng cho tương lai của các bé trai khi đã vô tình trở thành nạn nhân của những trò bỉ ổi. "Các bé trai còn quá nhỏ mà đã bị bọn bệnh hoạn làm hoen ố đi một tuổi thơ đầy trong sáng. Rồi đây, nếu không được gia đình quan tâm và dạy dỗ kịp thời các em sẽ ra sao? Các em sẽ bước vào đời như thế nào hay sẽ sống theo lối sống sai lầm mà các em từng bị dụ dỗ?" - Tần Khánh nói.

Ca sĩ Phạm Nhật Huy thì lại đưa ra một góc nhìn mang tính xã hội rộng hơn khi chỉ ra những nguyên nhân khiến các bé trai dễ bị sa ngã. Qua đó, nam ca sĩ này cũng nhấn mạnh đến vai trò của các bậc phụ huynh trong việc quản lí con cái đang tuổi trưởng thành.

Chan dung tu ong 20 tuoi du cac be trai ban dam

Ảnh chụp cảnh Hận đang ôm một bé trai được đăng trên blog của hắn.

"Trong sự phát triển của khoa học kỹ thuật như hiện nay, các bạn trẻ dễ tiếp cận với các phương tiện máy tính, truyền thông...Đó cũng là cơ hội để các "má mì" dễ làm ăn hơn so với trước. Rất nhiều trường hợp, các bé lỡ bị sa bẫy các "má mì" nhưng vì bị uy hiếp nên các em không dám tiết lộ với ai. Ở TP. HCM, tôi cũng đã từng nghe được nhiều vụ cưỡng hiếp trẻ nam tuổi vị thành niên nhưng với hình thức đơn lẻ chứ không chuyên nghiệp như vụ tên Hận. Chẳng hạn, gần đây nhất tôi được biết, ở vùng ngoại thành TP. Hồ Chí Minh, một người đàn ông lớn tuổi đã cho tiền một em trai khoảng 15 tuổi chơi game rồi dụ dỗ về nhà mình "hành sự". Với chiêu thức này, bé trai đã bị người đàn ông dụ dỗ quan hệ tình dục nhiều lần. Cho đến khi em trai này thường xuyên bị đau và chảy máu vùng sau thì gia đình mới để ý và phát hiện ra sự việc.

Đây là những chuyện hết sức đau lòng nhưng cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh các bậc làm cha làm mẹ về sự quan tâm của mình đối với con cái, nhất là với các em đang tuổi trưởng thành" - ca sĩ Nhật Huy chia sẻ.

Tiếng chuông cảnh tỉnh

Trong sự phát triển của khoa học kỹ thuật như hiện nay, các bạn trẻ dễ tiếp cận với các phương tiện máy tính, truyền thông...Đó cũng là cơ hội để các "má mì" dễ làm ăn hơn so với trước. Rất nhiều trường hợp, các bé lỡ bị sa bẫy các "má mì" nhưng vì bị uy hiếp nên các em không dám tiết lộ với ai.

Đây là câu chuyện hết sức đau lòng nhưng cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh các bậc làm cha làm mẹ về sự quan tâm của mình đối với con cái, nhất là với các em đang tuổi trưởng thành...

Theo GĐ&XH