Vụ án giết bé 4 tuổi ở Sơn Tây: Lời thú tội mâu thuẫn của kẻ thủ ác

08/08/2012 16:41
H.Vũ - M.Tiến/ANTG
"Những hành vi do tên Đặng Trần Hoài gây ra đối với hai bé gái hết sức thú tính và tàn ác. Khi khám nghiệm tử thi cháu Khuất Thị Mỹ Q., chúng tôi không cầm được nước mắt trước những vết chém tàn bạo của kẻ thủ ác đối với cháu nhỏ vô tội…" - Thượng tá Phan Văn Kiểm, Trưởng Công an thị xã Sơn Tây lặng đi khi cung cấp thông tin về vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 29/7 tại thôn Triều Đông, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây (Hà Nội).
Vụ án kinh hoàng qua lời kể nhân chứng
Sáng 30/7, khi chúng tôi tới  thôn Triều Đông, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, người dân từ đầu đến cuối thôn đều bày tỏ sự căm phẫn tột độ trước hành vi gây án dã man, mất hết nhân tính của kẻ thủ ác đối với hai bé gái Khuất Thị Thu  H. (SN 2004) và Khuất Thị Mỹ Q. (SN 2008). Sáng sớm cùng ngày, hàng trăm người dân trong xã đã tới chia buồn và đưa bé Q. đến nơi an nghỉ cuối cùng. Còn cháu H. đang được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

Hiện trường xảy ra vụ hiếp dâm ở Sơn Tây gây chấn động dư luận
Hiện trường xảy ra vụ hiếp dâm ở Sơn Tây gây chấn động dư luận

Trong ngôi nhà nghi ngút hương khói, vợ chồng anh Khuất Văn Hiền và chị Khuất Thị Thủy vẫn thiêm thiếp trong vòng tay của người thân. Mỗi khi tỉnh dậy, nhìn sang bàn thờ cô con gái nhỏ, chị Thủy lại ngất lịm đi. Tên ác thú mò đến hãm hại hai cô con gái bé bỏng đúng lúc cả hai vợ chồng vắng nhà.
Anh Khuất Xuân Phương (38 tuổi), bác ruột  hai nạn nhân kể lại giây phút kinh hoàng đối mặt với kẻ thủ ác. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 29/7, nghe tiếng khóc của cháu gái ở ngôi nhà liền kề, anh Phương chạy vội sang. Lúc đó cháu Q. đang nằm trên nền nhà, trên người đầy thương tích.

Anh Phương vừa bế cháu lên thì một thanh niên lao từ buồng trong ra, dùng dao chém một nhát vào mặt anh Phương rồi bỏ chạy. Lúc đó chỉ nghĩ cần đưa cháu Q. khẩn trương đi cấp cứu nên anh Phương không đuổi theo đối tượng. "Tôi đã cố gắng dùng tay bịt vết thương ở vùng cổ cho cháu, nhưng khi vào Bệnh viện 105 cháu đã tử vong do bị quá nhiều vết chém" - anh Phương bật khóc.
Trong lúc anh Phương đưa cháu Q. đi cấp cứu, một số người họ hàng biết tin đã đến và tìm thấy cháu H. ở một góc nhà trong tình trạng hoảng loạn, bị tổn thương nặng tại vùng kín. Cháu H. được bác họ là chị Nguyễn Thị Oanh dùng xe máy chở đi cấp cứu.

Khi đi qua vườn sắn, phát hiện một thanh niên trần truồng, dùng áo sơ mi buộc ngang hông chạy ra, nhận định đây có thể là đối tượng gây án, chị Oanh hô hoán nhờ mọi người bắt giữ. Không ngờ đối tượng xông vào tấn công, định cướp xe máy của chị. Khi bị đối tượng đẩy ngã, chị Oanh nhanh trí rút chìa khóa xe. Tên thanh niên bỏ chạy và tiếp tục chặn xe máy của một đôi vợ chồng đi ngược chiều.
Không để đối tượng tẩu thoát, chị Oanh truy đuổi, túm áo lôi hắn xuống đường khi tên này nhảy lên phía sau xe máy của đôi vợ chồng. Cuộc rượt đuổi tiếp diễn trên đường liên xã. Gặp một xe ôtô 4 chỗ chạy trên đường mở kính cửa sau, tên thanh niên phi thân qua ô cửa rồi giằng co cướp tay lái. Đúng lúc người dân trong xã cùng lực lượng Công an xã Cổ Đông truy đuổi đến nơi, bắt giữ tên thanh niên chuyển Công an thị xã Sơn Tây.
Tại Cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Đặng Trần Hoài (26 tuổi, ở xóm Đoàn Kết, phường Dương Nội, quận Hà Đông), thủ phạm vừa gây án đối với hai cháu Q. và H. Tường trình của tên Hoài, trưa 29/7, hắn đi ăn cưới tại Mỹ Đình (huyện Từ Liêm, Hà Nội). Đến khoảng 13 giờ, hắn rời đám cưới. Hắn  đi xe máy AirBlade màu đỏ trắng lên đường Láng - Hòa Lạc hướng Sơn Tây.
Qua Thạch Thất, trong lúc dừng mua ổi ven đường, hắn trộm con dao bài của người bán hàng, giấu trong người. Trước khi vào xã Cổ Đông, hắn vào một nhà nghỉ thuê phòng nhưng bị từ chối. Qua nhà ông Nguyễn Văn Sỹ, thợ cắt tóc tại xã Cổ Đông, hắn xin vào nghỉ nhờ rồi vào nhà chốt cửa, lên giường cởi hết quần áo.

Trước hành động kỳ quặc của tên Hoài, ông Sỹ hoảng sợ đuổi hắn đi. Qua Trạm xá xã Cổ Đông, thấy Hoài cởi trần đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm, vẻ mặt lỳ lợm, nhân viên trạm xá cũng từ chối không cho hắn vào.
Khi đi dọc đường liên xã, phát hiện nhà anh Khuất Văn Hiền mở cửa, Hoài dựng xe máy phía trước rồi vào nhà. Phát hiện chỉ có hai bé gái đang xem tivi, tên Hoài nổi thú tính. Hắn đè cháu H. ra giở trò đồi bại. Cháu Q. hoảng sợ khóc thét  liền bị tên Hoài dùng dao chém. Sát hại cháu bé xong, tên Hoài tiếp tục thực hiện hành vi thú tính với cháu H và đe dọa cháu không được kêu, nếu không sẽ giết chết.

Đối tượng Đặng Trần Hoài tại cơ quan công an
Đối tượng Đặng Trần Hoài tại cơ quan công an

Trong lúc gây án, phát hiện anh Phương sang nhà, không kịp mặc quần, tên Hoài vơ vội chiếc áo sơmi quấn ngang bụng rồi chạy ra ngoài đường. Do chiếc xe máy đã bị rút chìa khóa, hắn lao lên đồi sắn gần đó, chạy vòng sang nhà hàng xóm của nạn nhân là ông Trần Mạnh Hải và bà Nguyễn Thị La.

Tên Hoài giả vờ bị đánh, nhờ ông Hải gọi giúp xe cấp cứu rồi chạy tiếp xuống đường. Đúng lúc đó chị Nguyễn Thị Oanh chở cháu H. đi qua. Trước tinh thần cảnh giác của chị Oanh và sự giúp đỡ truy đuổi khẩn trương, tích cực của nhân dân, kẻ thủ ác đã bị bắt giữ lúc 16 giờ ngày 29/7. 

Kẻ thủ ác gây án hết sức tỉnh táo

Tới tổ dân phố Đoàn Kết, phường Dương Nội, quận Hà Đông, những người hàng xóm đều rùng mình ghê sợ trước hành vi gây án quá tàn ác của Đặng Trần Hoài. "Vợ hắn ta vừa sinh con trai được hai tuần. Nó có con nhỏ, tại sao lại xuống tay độc ác với hai cháu bé như vậy chứ? Tội ác mà tên Hoài gây ra trời không dung, đất không tha" - một người hàng xóm bức xúc cho biết.
Theo xác nhận của chính quyền địa phương, Hoài chưa có tiền án, tiền sự.  Trước đây, Hoài làm nghề sắt tại xưởng của anh trai. Cuối năm 2011 sau khi lấy vợ, Hoài được bố mẹ cho ở riêng. Hoài chuyển sang công việc thu mua nội tạng gia cầm mang về sơ chế, bỏ mối cho các nhà hàng, quán ăn. So với người anh trai thì kinh tế của vợ chồng Hoài kém hơn nhưng nhìn chung thuộc hộ khá trong xóm. 
Làm việc với Cơ quan Công an, ông Đặng Trần Hoàn, bố đẻ kẻ thủ ác cho biết, Hoài không mấy khi say rượu bia. Ngày nắng nóng, Hoài chỉ uống một chai bia, nếu uống rượu thì cũng chỉ nửa chén. "Sợ rằng khi ra ngoài gặp bạn bè, nó bị ép uống nhiều hơn nên say xỉn". Bà Nguyễn Thị Khánh, mẹ Hoài nói rằng, hôm trước khi gây án, Hoài có nói hôm sau sẽ đưa bà đi khám bệnh.

Khoảng 5 giờ sáng chủ nhật 29/7, Hoài dậy cắm cơm rồi ngủ tiếp, đến 9 giờ thì dậy dắt xe máy nói đi ăn cưới ở La Dương. Khi ra khỏi nhà, Hoài không mang theo điện thoại di động. Đến tối thì có Cơ quan Công an đến làm việc, gia đình rất bất ngờ trước việc Hoài gây án vì Hoài không có bạn bè, người thân hoặc họ hàng ở Sơn Tây.
Theo vợ chồng ông Hoàn bà Khánh, gia đình cũng không lý giải được hành vi gây án thú tính của Hoài. "So với người bình thường thì nó thuộc loại thần kinh yếu. Khi nào uống rượu hoặc có việc bức xúc, nó nói nhiều hơn, nhưng không gây gổ với ai. Có thể mấy tuần vừa rồi nó thức đêm nhiều  trông vợ đẻ, con nhỏ nên cũng bị ảnh hưởng" - bà Khánh đặt ra giả thiết.
Tuy vậy, theo một số người hàng xóm cho biết, từ lâu họ "ngại" va chạm với Hoài, vì bản tính của hắn rất cục cằn, sẵn sàng gây gổ, chửi bới khi có va chạm. Thời điểm xóm làm đường, Hoài đi xe máy chở hàng trên đoạn đường mới đổ bê tông làm lún đường, một người hàng xóm nhắc nhở, Hoài không tiếp thu mà còn gân cổ chửi lại.

Gần nhất là cuối năm 2011, trước khi Hoài lấy vợ, không hiểu mâu thuẫn gì mà hắn cầm dao đuổi chém cậu ruột chạy khắp xóm. Sau đó Hoài về nhà đập phá xe máy, bắt bố mẹ phải mua xe máy mới. Ít hôm sau thấy Hoài đi chiếc xe máy AirBlade mới màu đỏ - trắng, chính là chiếc xe mà Hoài sử dụng khi đi gây án rồi vứt lại hiện trường.
Theo Thượng tá Phan Văn Kiểm, Trưởng Công an thị xã Sơn Tây thì từ khi bị bắt giữ cho đến nay, đối tượng Hoài tỏ ra khá bình tĩnh, không có dấu hiệu của kẻ say rượu hay thần kinh không bình thường. Hơn nữa, hành vi 3 lần chặn cướp xe máy và ôtô của tên Hoài trên đường tẩu thoát cho thấy hắn khá manh động và có ý thức tẩu thoát.

"Một người say rượu sẽ không thể tỉnh táo cướp xe. Hắn còn khai nhận là biết lái xe ôtô và đã có bằng lái nên hành vi nhảy lên ôtô cướp tay lái là có chủ ý. Nếu người lái xe lúc đó không nhanh trí rút chìa khóa, có thể tên Hoài sẽ cướp ôtô tẩu thoát" - Thượng tá Phan Văn Kiểm nhận định.
Nhắc đến tội ác của tên Hoài, Thượng tá Phan Văn Kiểm lặng đi hồi lâu. Anh bảo rằng hành vi của tên Hoài quá thú tính và tàn ác. Khi khám nghiệm thi thể cháu Q, các anh đã  không cầm được nước mắt trước hàng chục vết thương hiểm ác, dã man do hung thủ gây ra đối với cháu bé vô tội. Còn cháu H, đã bị tên Hoài cướp đi sự trong trắng ngây thơ. Mặc dù giữ được tính mạng song tội ác của tên Hoài gây ra trong buổi chiều định mệnh ấy, sẽ là nỗi đau ám ảnh suốt cuộc đời của cháu.
Chiều 30/7, trong ít phút tiếp xúc với tên Hoài tại nhà tạm giữ Công an thị xã Sơn Tây, chúng tôi đã cố gắng khơi gợi, tìm chút "tính người"  còn lại trong kẻ đã gây ra hành vi ác quỷ  ấy. Nhưng đáp lại là bộ mặt lì lợm không chút xúc cảm. Hắn một mực đổ lỗi cho bia rượu, nhưng lại lộ mâu thuẫn từ chính lời khai nhận này. Hắn khai khi đi ăn cưới có uống bia và bị say nên… quên mất đường về nhà, đi lạc lên Sơn Tây. 
Khi chúng tôi hỏi vì sao say rượu lại có thể điều khiển xe máy trên quãng đường mấy chục cây số, hắn ấp úng hồi lâu rồi lại chuyển sang lý do bị cảm do trời mưa nên đi tìm chỗ trú chân. Khó khăn lắm, hắn cũng nói được rằng  hành vi của mình là sai trái do không làm chủ được bản thân. Nhưng cho đến những phút cuối cùng, giọng của hắn vẫn trơn tuột, không một giọt nước mắt ân hận, cũng không tỏ ra hoảng loạn hay sợ hãi.
Buổi trưa cùng ngày, tên Hoài ăn hết hai bát cơm. Hắn tỏ ra kiệm lời, không hỏi đến người bị hại như thái độ thường thấy ở những tên tội phạm khác.
Thượng tá Phan Văn Kiểm cho biết, do tính chất gây án đặc biệt nghiêm trọng với một loạt các hành vi giết người, hiếp dâm trẻ em, cố ý gây thương tích và cướp tài sản, đối tượng Đặng Trần Hoài và hồ sơ vụ án sẽ được chuyển tới Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để điều tra, truy tố theo thẩm quyền.
Lời thú tội mâu thuẫn của kẻ thủ ác
- Hôm qua (29/7) Hoài đi đâu?
- Em đi ăn cưới, uống rượu say ạ.
- Hoài đi ăn cưới ở đâu?
- Em ăn cưới ở Mỹ Đình từ 10 giờ sáng. Ăn xong là 1 giờ chiều, em đi lên đường Láng - Hòa Lạc, đi Sơn Tây, bị lạc ạ.
- Buổi trưa khi ăn cưới Hoài uống bao nhiêu chén rượu?
- Em uống bia thôi ạ.
- Hoài uống có nhiều không?
- Bình thường thôi ạ.
- Vậy làm sao mà say được. Nếu say thì làm sao  lại đi xe máy từ Mỹ Đình lên tận Sơn Tây được?
- Im lặng… một lát rồi ấp úng:  Em đi một đoạn thì trời mưa, em bị cảm ạ.
- Nếu bị cảm phải dừng lại để nghỉ chứ?
- Em có vào một số nhà dân nhưng họ đuổi.
- Hoài nghĩ gì về hành vi gây án của mình?
- Em nghĩ việc làm của mình là sai trái ạ.
- Sai như thế nào?
- Lúc đó không làm chủ được bản thân ạ...
H.Vũ - M.Tiến/ANTG