Vụ đâm chết người yêu rồi tự tử vì ngỏ lời cầu hôn bị từ chối: Oan gia

31/12/2013 07:33
Xuân Hoà
(GDVN) - Tú là đứa con "ngoài giá thú" độc nhất của bà Dinh, cuộc sống đã chịu nhiều khổ nhục nay bà đang đứng trước cảnh mất con vì dính vào vòng lao lý.

CA tỉnh Nghệ An cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Trần Anh Tú (SN 1995, trú xã Đông Sơn, huyện Đô Lương) để điều tra hành vi giết người.

Người cha xót xa nhìn con gái bị người yêu đâm chết

Như GDVN đã đưa tin vào khoảng 21 giờ 45 ngày 25/12 Trần Anh Tú (SN 1995, trú xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) đã nhiều lần đế ngỏ lời yêu với chị Trần Thị Quỳnh (SN 1995, trú xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương) nhưng bị chị từ chối. 

Do đã nhiều lần cầu hôn nhưng đều bị chị Quỳnh từ chối nên lần này sau khi bị từ chối Tú đã rút con dao gọt hoa quả mang theo người đâm vào ngực chị Quỳnh ngay trên giường nạn nhân. Sau đó Tú đã dùng chính con dao đó đâm vào bụng mình để tự tử và gục xuống sân nhà chị Quỳnh.

Ông Long đau xót kể lại phút giây cuối cùng nghe con gái kêu thất thanh khi bị Tú đâm dao vào ngực
Ông Long đau xót kể lại phút giây cuối cùng nghe con gái kêu thất thanh khi bị Tú đâm dao vào ngực

Thấy vậy, mọi người trong nhà chị Quỳnh đã hoảng hốt đưa cả hai đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên chị Quỳnh đã tử vong sau đó. Riêng Tú được đưa xuống Bệnh viện đa khoa Nghệ An cấp cứu hiện đã qua cơn nguy kịch.

Chúng tôi tìm về nhà nạn nhân Quỳnh, vụ án mạng này đã gây rúng động cả vùng làng quê này. Tiếp chúng tôi trong nỗi đau tột cùng, ông Trần Văn Long (SN 1974, bố nạn nhân Quỳnh) vẫn còn bị ám ảnh lúc nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của con gái mình khi bị chính người yêu mình đâm.

Quỳnh là chị gái đầu trong gia đình có 4 chị em. Tốt nghiệp THPT, Quỳnh đăng ký dự thi ĐH nhưng không đỗ nên xin vào làm công ty may mặc ở xã Xuân Sơn để kiếm thêm thu nhập, phụ giúp bố mẹ nuôi các em.

Chiếc giường nơi chị Quỳnh bị Tú đâm thủng ngực vì không chịu nhận lời cầu hôn
Chiếc giường nơi chị Quỳnh bị Tú đâm thủng ngực vì không chịu nhận lời cầu hôn

Một năm trở lại đây chị Quỳnh đã bị Tú theo đuổi, đến nhà tán tỉnh và nhiều lần ngỏ lời yêu nhưng chị đều từ chối. Lý do không chấp nhận là do Tú có lối sống buông thả, quan hệ bạn bè phức tạp. Cùng với đó biết tình cảnh của Tú nên bố mẹ Quỳnh cũng đã khuyên can con gái nên Quỳnh đã nghe theo lời bố mẹ mặc cho nhiều lần Tú còn quỳ xuống xin chị đón nhận tình cảm của mình.

“Nhiều lần chúng tôi đã khuyên nhủ nó (Quỳnh – PV) vì thằng Tú vì nó là đứa sống buông thả, mối quan hệ bạn bè phức tạp. Nó cũng nghe lời và nó cũng không có tình cảm với thằng Tú nên nhiều lần từ chối nhưng thằng Tú vẫn cứ bám riết lấy nó”, giọng đau xót ông Long cho biết.

Mặc dù đã nhiều lần như vậy nhưng đến khoảng 19 giờ ngày 25/12, khi gia đình ông Long vừa ăn cơm xong đang coi tivi thì Tú cùng 2 người bạn khác đánh xe đến nhà chơi. Do trời lạnh nên mấy chị em Quỳnh cùng với mấy đứa em vào bếp đốt lửa sưởi. Thấy vậy nhóm thanh niên cùng với Tú đã vào đó để nói chuyện. Nghĩ Tú cũng đến như mọi hôm nên vợ chồng ông Long cũng không mảy may lo lắng.

Tú đang điều trị và được canh giữ tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An
Tú đang điều trị và được canh giữ tại Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An
Đến khoảng 20 giờ thì hai người đi cùng Tú đánh xe máy về trước. Lúc này chỉ còn Tú và chị Quỳnh nói chuyện với nhau. Khoảng 30 phút sau khi ông Long đang nằm nghỉ ở nhà trong thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của con gái từ ngoài nhà “Cha ơi, cứu con với, thằng Tú đâm con một nhát rồi…”. 
Khi ông Long chạy ra thì một cảnh tưởng hết sức kinh hoàng khi thấy chị Quỳnh nằm gục trên giường bên cạnh máu chảy ra lênh láng. Còn Tú thì cũng nằm vật vã ngoài sân nhà trên một vũng máu.

Ngay sau đó, khi chưa kịp định thần mọi chuyện ông Long và mọi người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa cả hai đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Đô lương để đảm bảo tính mạng. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng chị Quỳnh đã tử vong. Riêng Tú bị thương nặng nên cũng đã được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An chữa trị. 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra nhận được tin Công an xã Tràng Sơn đã nhanh chóng có mặt tại nhà ông Long và trình báo sự việc lên Công an huyện Đô Lương. Hiện Tú đang điều trị và đang được canh giữ tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An.

Kẻ đâm chết người yêu là kẻ ngông cuồng

Tìm về nhà hung thủ Tú tại xóm 4, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương thì căn nhà cấp 4 của mẹ con Tú từ ngày xảy ra án mạng do Tú gây ra ngôi nhà này đóng im cửa. Bà Trần Thị Dinh (SN 1958, mẹ hung thủ Tú) thì đang xuống bệnh viện chăm con. Cuộc đời người phụ nữ này cũng lắm gian truân khi có được đứa con duy nhất là Tú chưa đầy năm thì người đàn ông ăn nằm với bà bỏ mẹ con bà ra đi. 

Bà Dinh đau đớn ngồi chăm sóc cho đứa con duy nhất (Tú - PV) vừa dùng dao đâm chết bạn gái
Bà Dinh đau đớn ngồi chăm sóc cho đứa con duy nhất (Tú - PV) vừa dùng dao đâm chết bạn gái

Một mình bà phải chăm sóc cả Tú cả người mẹ năm nay đã 94 tuổi. Niềm vui duy nhất của bà là Tú. Nhìn Tú lớn khôn từng ngày bà Dinh mừng lắm. Đó có lẽ động lực để bà chịu khó gian khổ, phấn đấu làm việc để nuôi Tú và bà mẹ già.

Ngồi thất thần bên đứa con trai đang nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa Nghệ An bà Dinh sụt sùi khóc: “Nó (Tú – PV) tuổi nhỏ bồng bột, không biết bị người yêu chê nghèo chê khổ hay sao mà lại làm như vậy. Nó ngoan lắm chú ạ. Từ nhỏ tôi nuôi nó một mình, nó biết mẹ khổ cực nuôi nó nên cũng ngoan mà thương mẹ lắm. Tôi sống được là nhờ động lực nhìn nó khôn lớn từng ngày. Nhưng giờ thì chẳng biết thế nào nữa? Đau khổ quá mấy chú ơi! “con dại cái mang””. Bà Dinh cũng cho biết do biết Tú và Quỳnh có anh em họ hàng với nhau nên khi nghe tin Tú yêu Quỳnh bà đã nhiều lần khuyên can.  

Tuy nhiên, theo nhiều hàng xóm của Tú thì là một người ngang bướng và khó bảo. Hễ đụng chạm chuyện gì với ai cũng có thể vác dao rượt. Chị  L.T.T ( nhà cạnh nhà Tú) cho biết: “Cả cái xóm này không lạ gì tính nết của thằng Tú, nó ngang bướng và khó bảo lắm. Có lúc vì xích mích chuyện hàng xóm mà nó cầm dao rượt tôi, làm tôi phải bỏ chạy thoát thân…”.

Qua kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu thì chị Quỳnh bị đâm trúng tim, mất máu cấp và tử vong. Hiện gia đình nạn nhân cũng đang rất phẫn nỗ trước hành động của Tú và mong rằng pháp luật có hình thức xử lý đích đáng. 

Trao đổi về vụ án này Thượng tá Trịnh Thanh Long - Phó trưởng Công an huyện Đô Lương cho biết: “Cơ quan công an huyện Đô Lương đang canh giữ nghi can Trần Anh Tú tại bệnh viện. Hung khí Tú gây án là con dao nhọn dài khoảng 25cm”. 
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.
Xuân Hoà