Vụ thẩm mỹ Cát Tường: Xuất hiện tình tiết bảo vệ Khánh khai man?

15/11/2013 15:47
Liễu Phạm (Tổng hợp)
(GDVN) - Tối xảy ra sự việc, Khánh không đến lấy xe máy nào từ bệnh viện, anh ta còn gửi một chiếc xe máy vào nhà xe của bệnh viện sau đó bắt taxi đi chứ không lên xe ôtô cùng bác sĩ Tường như đã khai tại cơ quan điều tra - bảo vệ tại khu trông giữ bãi xe ôtô của bệnh viện E cho biết.
Tính đến ngày 15/11/2013, đã 27 ngày kể từ khi bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường (40 tuổi, ở Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội) phi tang xác chị Lê Thị Thanh Huyền, các lực lượng chức năng và người nhà đã nỗ lực tìm kiếm nhưng đến nay chưa có bất cứ một manh mối nào. Đã có gần 10 thi thể được tìm thấy và vớt lên trong quá trình tìm kiếm nhưng đều không phải là chị Huyền. Trước nghi ngờ của gia đình chị Huyền về lời khai vứt xác, một số người tình nghi bác sĩ Tường không ném xác chị Huyền xuống sông Hồng như lời khai. Trong khi đó, theo lời khai của bác sĩ Tường, để phi tang xác chị Huyền, ông ta cùng bảo vệ Đào Quốc Khánh đi tới bệnh viện E để lấy xe ôtô làm phương tiện.Khánh không đến lấy xe tại bệnh viện E như lời khai? Tuy nhiên, dẫn lời một bảo vệ tại khu trông giữ bãi xe ôtô của bệnh viện E trên Zing cho biết, do vợ bác sĩ này công tác tại bệnh viện, ông Tường hay qua lại đây nên các bảo vệ đều quen mặt. "Tối 19/10, bác sĩ Tường có đến khu trông giữ bãi xe để lấy chiếc ôtô của mình", nhân viên bảo vệ khẳng định. Người này cho biết thêm, khi đi vào bệnh viện, chỉ có mình bác sĩ Tường, không có ai đi cùng. "Khác với những lần lấy xe trước, tối xảy ra vụ án, ông ta vào lấy xe nhưng phải rất lâu sau mới đi ra cổng với vẻ mặt rất mệt mỏi”, người bảo vệ này nói.
Khu vực bác sĩ Tường hay để xe ở trong bệnh viện E.
Khu vực bác sĩ Tường hay để xe ở trong bệnh viện E.
Theo lời khai của Đào Quang Khánh - bảo vệ trung tâm thẩm mỹ Cát Tường - tại cơ quan điều tra, thì tối đó Khánh có cùng đi với bác sĩ Tường đến bệnh viện E để lấy ôtô và xe máy. Tuy nhiên, người trông giữ xe ở bệnh viện E cho biết khu vực trông xe máy và ôtô ở bệnh viện này được tách riêng. Tối xảy ra sự việc, Khánh không đến lấy xe máy nào từ bệnh viện, anh ta còn gửi một chiếc xe máy vào nhà xe của bệnh viện sau đó bắt taxi đi chứ không lên xe ôtô cùng bác sĩ Tường.
"Mọi khả năng tìm thấy thi thể nạn nhân bằng ngoại cảm đều... hoang đường
"
Chia sẻ trên tờ Tin tức pháp luật, Tiến sĩ vật lý Nguyễn Văn Khải (Giám đốc Trung tâm Tư vấn tiết kiệm điện và dung dịch hoạt hoá điện hóa) cho biết mọi khả năng tìm thấy thi thể nạn nhân bằng ngoại cảm đều là hoang đường, quan trọng nhất là phải thực nghiệm hiện trường một cách chi tiết.Tuy nhiên, ông Khải cho rằng khó còn hi vọng tìm thấy thi thể của chị Huyền nếu như thực sự Nguyễn Mạnh Tường phi tang xuống sông Hồng. Về vấn đề tìm kiếm thi thể nạn nhân, ông Khải cho rằng: “Cần phải thực nghiệm hiện trường một cách tỉ mỉ, chi tiết, gồm ba giai đoạn như sau. Thứ nhất, dựng lại hiện trường tại cơ sở thẩm mỹ viện trên đường Giải Phóng, để tay bác sỹ kia từng bước từng bước một lặp lại những hành động mà hắn đã làm với nạn nhân, kể cả cách hắn hút, bơm, những động tác cấp cứu, những hành vi chuẩn bị phi tang thi thể trong thẩm mỹ viện. Thứ hai, dựng lại từ lúc hắn đưa nạn nhân ra xe, để nạn nhân lên xe tư thế nào, vị trí nào, hành trình đi đường ra sao.
Tiến sỹ Nguyễn Văn Khải trao đổi với phóng viên tại nhà riêng. (Ảnh: Minh Tú)
Tiến sỹ Nguyễn Văn Khải trao đổi với phóng viên tại nhà riêng. (Ảnh: Minh Tú)
Thứ ba là tại cầu Thanh Trì, để hắn diễn tả lại hành vi kéo lê nạn nhân thế nào, hai người khênh ném, hay chỉ có mình hắn kéo. Việc vắt được một tử thi đã chết 5, 6 tiếng lên được thành cầu cao ngang ngực là rất khó, ngoài ra, lan can cầu Thanh Trì có hai bậc, hắn rất khó có điểm tựa để có thể vắt nạn nhân lên và ném xuống. "Việc nạn nhân tiếp nước ở tư thế nào cũng rất quan trọng. Giả sử kéo lê mà cầm hai vai kéo thì khi đặt lên lan can sẽ hất thế nào? Đầu rơi xuống trước hay chân xuống trước? Nếu đầu xuống trước sẽ rơi rất nhanh và sẽ cắm xuống nước sau đó sẽ nổi lên. Nếu hất chân xuống sẽ có sự quay người trong không gian. Còn nếu rơi cả thân nằm ngang theo dòng sông thì sẽ khác”. Tiến sỹ Khải cũng khẳng định: “Việc thực nghiệm này, đáng lẽ ra công an phải làm ngay từ hôm 22/10, khi bắt bác sỹ Tường, chứ không phải để đến bây giờ. Còn tới ngày hôm nay, có làm lại những gì tôi nói, hi vọng tìm được thi thể của chị là rất khó. Những ngày mưa bão vừa qua, nói thật, tôi nghĩ xác xuất giờ chỉ còn 0%:.
Cùng ý kiến với TS Nguyễn Văn Khải, Viện trưởng Viện Pháp y Quốc gia ông Vũ Dương cho rằng: "Tôi nghĩ cơ quan công an nên thực nghiệm lại hiện trường, có dựng lại hiện trường thật chu đáo thì mới xác định được lời khai có vấn đề gì không"

Ông Dương cũng cho rằng hiện trường nơi phẫu thuật cho nạn nhân cũng hết sức quan trọng: "Có thể chỉ là một cái ống đặt nội khí quản, một miếng gạc khô có dính máu, nước bọt, tế bào… của nạn nhân, cũng nói lên nhiều điều. Tôi cho rằng cơ quan điều tra sẽ không bỏ lọt các dấu vết này".
Thứ hai, cũng phải đặt ra vấn đề: Liệu nạn nhân có thực sự bị tử vong do tai biến trong phẫu thuật như lời khai hay không, hay thủ phạm còn gây ra một tội ác khác, ví dụ như cướp của, sau đó thủ tiêu nạn nhân che giấu tội phạm? Những chứng cứ tại phòng khám sẽ nói lên điều này. 
Gia đình vẫn tiếp tục tìm kiếm thi thể chị Huyền

Chiều ngày 15/11, chia sẻ trên báo Lao động, ông Phạm Đức Quang (cậu ruột anh Nguyễn Hữu Huy, chồng nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền) cho biết dù phải gác lại rất nhiều công chuyện khác cũng như tốn kém cả trăm triệu đồng song gia đình vẫn quyết tìm thi thể người thân bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, chủ cơ sở thẩm mỹ Cát Tường, vứt xác phi tang.

“Chúng tôi đã tìm ở tất cả các bãi bên ven sông Hồng, ven các bến sông; lục tìm ở các bãi chuối, vườn ngô ven sông; rồi về các nghĩa trang ở huyện Lý Nhân (tỉnh Hà Nam, quê của bác sĩ Tường để tìm kiếm), rồi khu vực phía Bắc sông Hồng, Tây sông Hồng… cũng không mang lại kết quả nào” -  ông Quang buồn rầu nói.
 
“Cách đây 5 ngày, từ một nguồn tin, gia đình chúng tôi thuê 2 thợ lặn tìm xác dưới sông Hồng ở chân cầu Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) trong 3 giờ đồng hồ mà hết 25 triệu đồng” - ông Quang cho hay.

Theo chia sẻ của ông Quang: “Sáng mai (16/11), ngoài một mũi đi tìm kiếm trên đất liền, chúng tôi lại thuê thuyền đi dọc sông Hồng để tìm kiếm lại, hy vọng nước sông Hồng đang rút, có thể điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Chúng tôi vẫn có niểm tin rằng cháu Huyền vẫn đang nằm ở dưới sông Hồng”.
Liễu Phạm (Tổng hợp)