Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật: 0917.84.9911

Vụ tố chồng tưới phân lên người: Chồng lừa vợ tới nhà nghỉ?

01/12/2012 07:11
Thảo Lăng
(GDVN) - Theo lời chị Hà, chị bế con lên taxi đi theo Chức. Không ngờ, taxi đưa thẳng chị tới một nhà nghỉ cách nhà chừng 4km, sau đó Chức thuê 1phòng, rồi đưa chị lên. Tới nơi, đã có 3 thanh niên đầu tóc lòe loẹt chờ sẵn, rồi anh chồng bỏ đi ngay.

Tiếp tục làm rõ thông tin liên quan tới vụ việc chị Đặng Thị Hà (SN 1989) “tố” chồng là Dương Văn Chức (SN 1989) ở thôn Động Lãm, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội đánh đập, đổ phân lên người, chiều 30/11/2012, phóng viên báo điện tử giaoduc.net.vn đã có cuộc trao đổi với gia đình chị Hà.

Lời kể đẫm nước mắt của người vợ bị ruồng rẫy

Khi phóng viên tới nhà bố mẹ đẻ chị Hà cũng là lúc có khoảng hơn 20 người ngồi trong nhà. Hỏi ra mới biết đó là hàng xóm, họ hàng tới thăm hỏi chuyện buồn của vợ chồng chị. Trao đổi với phóng viên, bố chị Hà kể, Hà là con út trong nhà 4 chị em. Từ khi còn nhỏ, mẹ chị Hà xấu số qua đời, gia đình khó khăn về kinh tế nên chị Hà đã phải nghỉ học từ năm học lớp 9.

Một vài năm sau đó, chị đi làm công nhân, khi tích cóp đủ tiền thì xin học lớp bổ túc văn hóa để lấy bằng cấp 3, rồi xin đi học lớp trung cấp mầm non. Tới nay, Hà chuẩn bị được đi làm thì chuyện buồn ập đến khiến ông cảm thấy rất đau lòng. Nói tới đây, hai hàng nước mắt của ông … chảy xuống.

Chị Hà vừa ôm con, vừa kể lại chuyện đau lòng của mình.
Chị Hà vừa ôm con, vừa kể lại chuyện đau lòng của mình.

Nói về câu chuyện buồn của mình, chị Hà đang ôm đứa con 5 tháng bé bỏng kể rằng: Chị và Chức yêu nhau rồi lấy nhau từ tháng 10/ 2010. Hai vợ chồng sống với nhau tới nay mới vừa tròn 2 năm, thì gần 1 năm nay, Chức đã ruồng rẫy vợ con.

Theo lời chị, Chức từng làm nhân viên kinh doanh của một công ty chuyên sản xuất nhãn mác quần áo. Khoảng tháng 1/2012, trong một lần đi gặp đối tác của một công ty thời trang, Chức quen biết với 1 phụ nữ trẻ sinh năm 1990, tên Trang. Một thời gian sau đó, Chức thường xuyên bỏ bê vợ đang mang bầu để đi công việc  “đột xuất”.

Một thời gian không xa sau, Chức nói với chị Hà là đã yêu Trang, ngỏ ý muốn chị đồng ý cho lấy Trang làm vợ. Chị Hà bất ngờ, tuy nhiên nghĩ rằng chồng chỉ chơi bời "ngoài luồng", một thời gian tỉnh ngộ sẽ quay về với vợ con nên chỉ mềm mỏng khuyên nhủ. Đồng thời, chị Hà đã tìm cách gặp Trang nói chuyện. Nhưng trong cuộc gặp này, Trang nói rằng đã quá yêu Chức, nên không thể dừng lại được. Cũng từ đó, Chức không hề về nhà thăm vợ con 1 lần, chị Hà nói.

Tới ngày giỗ bà nội, Chức công khai mang Trang về nhà ra mắt trước sự chứng kiến của họ hàng nội tộc và cả người vợ mang bầu tới tháng sinh nở. Ngày chị Hà đẻ con trong bệnh viện, Chức và Trang đến thăm. Trước mặt người phụ nữ mới sinh con 1 ngày, Trang nói “Anh Chức chờ chị qua 2 tháng sẽ bỏ chị, lấy em”.

Uất ức với lời nói của Trang, chị Hà nói chuyện với chồng và được Chức thông báo đó là sự thật. Lý do là Trang có bố là Đảng viên, mẹ buôn bán, mọi điều kiên đều tốt hơn “nhà mày”, Trang vừa nói, vừa khóc nghẹn ngào.

Cổng nhà Chức được khóa bên trong từ sáng tới chiều.
Cổng nhà Chức được khóa bên trong từ sáng tới chiều.

Chị Trang kể tiếp, những ngày tháng sau đó ở gia đình nhà chồng chẳng khác gì địa ngục. Chức cùng Trang thành lập một công ty chuyên may đồ đồng phục. Bố mẹ Chức là ông Dương Văn Chứ và bà Đặng Thị Nga cũng thường có xung khắc với con dâu.

Theo lời chị Hà, có lần, do mệt mỏi quá, chị bị mất sữa, bố mẹ chồng gọi bố đẻ chị đến làm 1 biên bản nói rằng chị Hà không cho con bú, chửi bới gia đình chồng, không nấu cơm cho chồng ăn rồi yêu cầu ông vợ ký tên xác nhận và xin lỗi.

Càng gần đây, chị Hà càng bị bố mẹ chồng đối xử tệ bạc. Đã gần nửa tháng nay, mỗi khi cả nhà ăn cơm, ông bà đều bảo chị Hà bế con. Ăn xong, ngay lập tức họ dọn dẹp mâm cơm. Thương cháu, bà nội chị Hà là bà Trần Thị Phê (78 tuổi) tối nào cũng phải mang cơm tới cho cháu.

Cũng theo lời chị Hà, đỉnh điểm của mâu thuẫn là vào tối 29/11, lúc Hà đi làm về, định đi tắm thì bị mẹ chồng tắt hết điện, không cho dùng điện và bình nóng lạnh. Giữa hai bên xảy ra cãi vã, may mắn có hàng xóm và công an phường tới giải quyết, chị Hà cho biết.

Đưa vợ tới nhà nghỉ giao cho 3 người đàn ông lạ mặt?

Theo lời chị, sáng 30/11, Chức nói với vợ là bố mẹ không chấp nhận 2  vợ chồng nên đưa chị lên phố tìm nhà trọ. Và từ nay, ai trong 2 người làm sai, sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Nghe lời chồng, chị Hà bế con lên taxi đi theo Chức. Không ngờ, taxi đưa thẳng chị tới một nhà nghỉ cách nhà chừng 4km, sau đó Chức thuê 1 phòng, rồi đưa chị lên. Tới nơi, đã có 3 thanh niên đầu tóc lòe loẹt chờ sẵn, rồi anh chồng bỏ đi ngay.

May mắn có người hàng xóm nhìn thấy lúc chị vào cửa đã về báo với người nhà. Chị gái và mẹ (mẹ kế) lên kể hoàn cảnh của chị Hà và van xin những thanh niên kia thì họ mới đồng ý cho chị về nhà.

Nói về tâm nguyện của mình, chị Hà khóc nức nở nói rằng, chị chấp nhận không ăn cơm, không dùng điện nước của nhà chồng, chị chỉ mong được gia đình chồng cho ở lại để nuôi con khôn lớn.

Bản thân chị từng là một đứa trẻ mồ côi, nên chị biết rõ cảm giác không có mẹ bên cạnh, đứa trẻ sẽ đáng thương, tội nghiệp như thế nào. "Tôi mong một ngày nào đó, Chức suy nghĩ lại về tình nghĩa vợ chồng và quay về để chăm sóc con. Bởi vì ước mơ về một gia đình yên ấm, những đứa con được cả bố lẫn mẹ chăm sóc trong tôi vẫn còn nguyên vẹn", chị Hà nói.

Nhằm đảm bảo tính thông tin 2 chiều về vụ việc trên, phóng viên đã tìm đến nhà Dương Văn Chức để trao đổi. Tuy nhiên từ sáng tới chiều, cánh cổng nhà anh này luôn đóng kín, đóng khóa từ bên trong.

Trung tá Hoàng Văn Hoàn, Phó trưởng Công an phường Phú Lương cho biết, ngay sau khi vụ việc bà Đặng Thị Nga và anh Dương Văn Chức xô xát với chị Hà xảy ra, công an phường đã có mặt. Đồng thời, cơ quan công an cũng triệu tập các bên liên quan lấy lời khai, hiện tại công an phường đang thu thập thêm tài liệu để giải quyết vụ việc.

Những thông tin tiếp theo liên quan tới vụ việc sẽ được cập nhật trên giaoduc.net.vn. Mời độc giả chú ý theo dõi.

Thảo Lăng