Vụ xả súng tại Nghệ An: Tính sổ với chồng, bắn chết oan người vợ

06/11/2014 07:52
Xuân Hòa
(GDVN) -Cơ quan công an đã bắt được 3 nghi can; có thông tin cho rằng chồng chị Hằng là một tay anh chị cộm cán; vụ việc có thể xuất phát từ thanh toán ân oán giang hồ.

Thanh toán ân oán với chồng, vợ dính đạn?

Vụ đấu súng vào 20 giờ ngày 4/11 tại nhà số 56, đường Trần Hưng Đạo, phường Đội Cung, TP. Vinh, Nghệ An vẫn còn khiến người dân nơi đây hết sức hoang mang. 

Hậu quả đã làm chị Nguyễn Thị Thu Hằng (32 tuổi, quê quán phường Hưng Bình, TP.Vinh, Nghệ An; tạm trú ở số nhà 56, đường Trần Hưng Đạo, phường Đội Cung, TP.Vinh) tử vong. Cơ quan pháp y xác định chị Hằng bị tử vong do một viên đạn xuyên vào ngực làm đứt động mạch chủ.

Theo ông Bình cho biết, đêm xảy ra vụ xả súng đã có một nhóm thanh niên đi trên 1 xe máy và 1 xe ô tô 4 chỗ đi vào nhà chị Hằng
Theo ông Bình cho biết, đêm xảy ra vụ xả súng đã có một nhóm thanh niên đi trên 1 xe máy và 1 xe ô tô 4 chỗ đi vào nhà chị Hằng

Hai công nhân môi trường của Công ty TNHH một thành viên môi trường Nghệ An là anh Đặng Văn Chung (24 tuổi) và chị Đinh Thị Chung (24 tuổi) đang làm việc gần đó cũng bị đạn lạc gây thương tích. Khi người dân thấy tiếng súng chạy ra thì chứng kiến nhiều người đang rượt đuổi nhau, trên tay cầm súng và kiếm. Sau vụ xả súng một nhóm thanh niên có khoảng 5 đến 6 người đã bỏ chạy khỏi hiện trường trên 1 xe máy và 1 xe ô tô 4 chỗ.

Theo nhiều người dân sống gần khu vực ngôi nhà này cho biết, anh T. (chồng chị Hằng) là một tay anh chị có máu mặt tại TP. Vinh. Hai vợ chồng chị Hằng và đứa con nhỏ đã đến đây thuê ngôi nhà này đã được gần một năm. Người dân cũng không biết được hai vợ chồng chị Hằng làm gì nhưng thường xuyên có rất nhiều người ra vào. Đêm xảy ra vụ việc chị Hằng cũng vừa bế con đi ra tiệm tạp hóa gần nhà mua một số vật dụng sinh hoạt về chưa được bao lâu thì xảy ra vụ xả súng trên. Theo nhiều người nghi ngờ thì vụ nổ súng đêm 4/11 xuất phát từ mâu thuẫn trong giới “làm ăn” giang hồ.

Anh Đặng Văn Chung cho biết, khi bỏ chạy nhóm người này đã xả súng vào ngôi nhà chị Hằng nên đạn lạc đã bắn trúng anh và nữ đồng nghiệp làm việc gần đó
Anh Đặng Văn Chung cho biết, khi bỏ chạy nhóm người này đã xả súng vào ngôi nhà chị Hằng nên đạn lạc đã bắn trúng anh và nữ đồng nghiệp làm việc gần đó

Ông Trần Văn Bình (59 tuổi, sống gần nhà chị Hằng) cho biết: “Khoảng 20 giờ ngày 4/11 khi vợ chồng tôi đang đứng trước cửa nhà thì thấy chị Hằng đi mua một túi đồ gì đó về qua.  Khi chị ấy vừa vào nhà thì chúng tôi thấy một chiếc ô tô 4 chỗ màu sữa cùng một xe máy chở hai người dừng trước nhà chị. Do nhà này hay có người ra vào nghĩ khách đến như mọi hôm nên vợ chồng tôi không để ý. Nhưng chỉ một lúc sau thì nghe thấy tiếng cãi vã rồi tiếng súng vang lên. Sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng xe máy và ô tô rồ ga bỏ đi”.

Ngay sau vụ nổ súng xảy ra lực lượng công an cũng đã vào cuộc bảo vệ hiện trường và khám nghiệm hiện trường. Tại hiện trường cơ quan điều tra đã thu được một số vỏ đạn quân dụng K54 và đạn súng hoa cải đi lạc găm vào gốc cây và hộp đồng hồ điện gần ngôi nhà nơi xảy ra vụ xả súng. Bước đầu công an xác định đây là vụ hai nhóm giang hồ mâu thuẫn nhau rồi mang súng đi bắn trả.

Một vỏ đạn quân dụng vương vãi lại hiện trường sau vụ xả súng
Một vỏ đạn quân dụng vương vãi lại hiện trường sau vụ xả súng

Theo một thông tin riêng của báo Giáo dục Việt Nam cho biết, Công an Nghệ An đã bắt được 3 nghi can trong vụ xả súng đêm 4/11. Ba nghi can này được xác định có mặt khi vụ xả súng xảy và là tay chân của kẻ cầm đầu dẫn người đến nhà chị Hằng. Hiện danh tính ba nghi can này vẫn chưa được cơ quan công an tiết lộ.

Cũng theo nguồn tin này cho biết, sau khi ập vào nhà vợ chồng chị Hằng, chủ đích của nhóm người này là bắn vào anh T. (chồng chị Hằng) nhưng bị anh T. gạt tay súng nên đạn đã bắn cắm xuống nền gạch. Khi nhóm người nổ phát súng thứ 2 thì anh T. đã kịp né tránh nhưng chị Hằng vừa ở phòng ngủ chạy ra thì trúng đạn. Sau đó, chị Hằng chỉ kịp chạy vào trong phòng với đứa con thì gục xuống và tử vong sau đó. Trước khi bỏ chạy nhóm người này còn chạy ra đường và xả thêm một phát súng hướng về ngôi nhà để uy hiếp nên đạn lạc đã bắn trúng hai công nhân vệ sinh đang làm việc gần đó.

Nữ công nhân bị đạn lạc sức khỏe vẫn đang yếu 

Thông tin từ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa hữu nghị Nghệ An cho biết, chị Đinh Thị Chung nữ công nhân công ty môi trường bị đạn lạc bắn trúng đêm 4/11 hiện sức khỏe còn yếu. Chị Chung đã bị đạn bắn vào người gây thương tích ở ổ bụng, dạ dày, gan nên các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho nạn nhân. Tuy nhiên, do sức khỏe của chị còn yếu nên một số mảnh đạn găm vào tay nạn nhân vẫn chưa thể phẫu thuật tiếp để lấy ra được.

Hiện chị Đinh Thị Chung nữ công nhân vệ sinh bị đạn lạc bắn bị thương sức khỏe đang yếu nên một số mảnh đạn nằm ở tay vẫn chưa thể phẫu thuật lấy ra được
Hiện chị Đinh Thị Chung nữ công nhân vệ sinh bị đạn lạc bắn bị thương sức khỏe đang yếu nên một số mảnh đạn nằm ở tay vẫn chưa thể phẫu thuật lấy ra được

Theo anh Đặng Văn Chung cho biết, đêm 4/11 cả hai anh chị đều đi làm như hàng ngày. Khi cả hai người vừa quét dọn rác xong đang đợi xe chở rác đến để gom thì nghe thấy tiếng nổ. Anh Chung đang dùng điện thoại chơi điện tử cũng giật mình nên đang định đi xem chuyện gì xảy ra.

Nhưng khi anh Chung chưa kịp tìm hiểu được chuyện gì thì thấy một thanh niên cầm một khẩu súng dài khoảng 50cm cùng với khoảng 4 người từ trong nhà số 56 chạy ra. Khi vừa kịp nhận ra tiếng nổ vừa rồi là do súng thì cả hai anh chị đã sợ hãi chạy vào nép tường nhà dân. Khi nhóm người đó vừa chạy thì đã bắn thêm một phát súng khiến cả hai khiếp vía.

Ngay trong đêm xảy ra vụ nổ súng cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, đục lấy các vỏ đạn vương vãi lại trên các thân cây, nền bê tông ... để kiểm tra
Ngay trong đêm xảy ra vụ nổ súng cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, đục lấy các vỏ đạn vương vãi lại trên các thân cây, nền bê tông ... để kiểm tra

Sau phát súng trên anh Chung thấy đau nhói ở tay khi nhìn xuống thấy tay mình bị thương chảy máu. Còn chị Chung với vẻ mặt xanh ngắt gọi anh Chung “em bị thương ở mặt rồi”. Khi nhìn lại thấy chị Chung bị thương nhiều chỗ trên người, máu chảy ra rất nhiều. Ngay lập tức anh Chung đã gọi xe taxi đưa chị Chung đến Bệnh viện Thành An để cấp cứu. Tuy nhiên, với vết thương nặng nên sau đó chị Chung đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa hữu nghị Nghệ An. Riêng anh Chung bị thương phải khâu 6 mũi ở tay đã được xuất viện ngay trong đêm.

Theo người nhà chị Chung cho biết, đêm 4/11 đứa con nhỏ của chị mới 2 tuổi bị ốm nhưng chị vẫn nhờ mẹ chăm sóc để đi làm. Chị nghĩ đi làm một lúc rồi về với con nhưng không may chị bị đạn lạc bắn trúng.  

Chiều 5/11, Thượng tá Mai Chiến Thắng - Phó trưởng Công an thành phố Vinh cho biết, nhiều tổ công tác của công an thành phố và công an tỉnh đang vào cuộc truy tìm thủ phạm.

Xuân Hòa