Xác chết bốc mùi trong nhà trọ và lời khai "rợn người" của kẻ sát nhân

25/06/2013 06:54
Phong Vũ
(GDVN) - Khi Vỹ đang ngủ say, Cường lấy hai quả tạ loại 5kg đập liên tiếp lên đầu khiến Vỹ bị vỡ hộp sọ và tử vong. Gây án xong, Cường lấy điện thoại, laptop, xe máy… của nạn nhân bỏ trốn.

Hành trình 24 giờ truy bắt hung thủ

Chiều ngày 24/6, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội (PC45) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ đối tượng Đặng Văn Cường (31 tuổi, ở xã Thọ Thế, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra làm rõ về hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 22/6, sau nhiều lần cố gắng liên lạc với anh Nguyễn Vũ Vỹ (SN 1974, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 49, phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) không được, người thân của anh này đã tìm tới nhà trọ ở số 165 ngõ Trại Cá (thuộc phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) để tìm.

Căn phòng trọ nơi Vỹ bị Cường ra tay sát hại.
Căn phòng trọ nơi Vỹ bị Cường ra tay sát hại.

Tai đây, mọi người thấy căn phòng của anh Vỹ khóa cửa từ bên ngoài và có mùi hôi thối bốc lên. Khi phá cửa xông vào thì phát hiện anh Vỹ đã tử vong trong tư thể nằm ngửa trên giường, đầu nạn nhân có nhiều vết bầm tím.

Nhận được tin báo, khoảng 30 phút, Phòng PC45 phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng, các đơn vị nghiệp vụ khác đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Từ những dấu vết thu thấp được ở hiện trường, cơ quan công an xác định, nạn nhân bị sát hại trước đó khoảng một ngày, cơ thể đang trong giai đoạn phân hủy. Nạn nhân bị một vật cứng tác động mạnh vào vùng đầu, gây chấn thương sọ não dẫn tới tử vong.

Kiểm tra tài sản của nạn nhân, cơ quan điều tra phát hiện nạn nhân mất chiếc xe máy SCR, 2 điện thoại di động và 1 laptop.

Từ những chứng cứ trên, cơ quan cảnh sát điều tra xác định đây là một vụ án giết người, cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Ngay lập tức, Đội điều tra trọng án (Phòng PC45) phối hợp Công an quận Hai Bà Trưng và các đơn vị nghiệp vụ đã vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ.

Chiếc xe máy SCR mà Cường đã cướp của anh Vỹ đã được lực lượng chức năng thu giữ.
Chiếc xe máy SCR mà Cường đã cướp của anh Vỹ đã được lực lượng chức năng thu giữ.

Theo thông tin từ người thân của nạn nhân cung cấp, vào chiều ngày 20/6, họ phát hiện anh Vỹ có đi cùng một người lạ mặt, có dấu hiệu khả nghi. Anh ta tự giới thiệu là quê ở Thanh Hóa, khoảng 30 tuổi, người gầy, cao khoảng 1m70, ăn mặc lôi thôi giống thợ xây dựng…

Căn cứ vào những thông tin trên, bằng các phương pháp nghiệp vụ riêng, cơ quan cảnh sát điều tra đã nhanh chóng sàng lọc đối tượng và xác định hung thủ chính là đối tượng Đặng Văn Cường nói trên.

Khoảng 15h ngày 23/6, tức sau 24 giờ vào cuộc điều tra phá án, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt gọn tên Cường khi hắn đang lẩn trốn tại xóm 3, thôn Quý Dương, xã Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương.

Lời khai "rợn người" của kẻ sát nhân

Tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận quen anh Vỹ từ tháng 8/2012 qua mạng xã hội Facebook nhưng chưa có cơ hội gặp nhau ngoài đời. Thời gian gần đây, do nợ nần chồng chất, biết anh Vỹ sống một mình, lại là người có tài sản nên Cường nảy sinh ý đồ giết người bạn quen trên mạng này để cướp của.

Đối tượng Đặng Văn Cường.
Đối tượng Đặng Văn Cường.

Ngày 19/6, Cường từ Hải Dương lên Hà Nội gặp và được anh Vỹ đưa về nhà trọ. Đến tối 20/6, sau khi đi chơi, hai người về nhà ngủ. Khoảng 5h sáng ngày 22/6 Cường tỉnh giấc, thấy anh Vỹ vẫn ngủ say, Cường đã đi lấy hai chiếc tạ tập thể dục loại 5kg để ở gần cửa phòng rồi trở lại đập liên tiếp lên đầu anh Vỹ.

Sau khi nhận thấy anh Vỹ tắt thở, Cường lấy 2 chiếc điện thoại di động (một chiếc hiệu Mobistar, chiếc còn lại hiệu Iphone), một laptop hiệu HP, một xe máy Honda SCR (BKS 29Y9-1251) cùng 27.000 đồng tiền mặt… của nạn nhân rồi khóa cửa phòng bỏ đi.

Số tài sản cướp được, Cường giữ chiếc điện thoại hiệu Mobistar và chiếc laptop để sử dụng. Chiếc xe máy và điện thoại Iphone, Cường đem ra khu vực Cầu Giấy bán và cầm cố được tổng cộng 11.500.000 đồng. Sau đó, Cường ra bến xe Mỹ Đình, bắt xe khách về Hải Dương lẩn trốn. Đến 15h00 ngày 23/6 thì Cường bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Tại thời điểm bắt giữ, kết hợp với lời khai của đối tượng, hiện cơ quan điều tra đã thu giữ được chiếc xe máy, laptop và điện thoại Mobistar mà đối tượng đã lấy của nạn nhân.

Theo cơ quan điều tra, Cường không có nghề nghiệp ổn định, anh ta cũng không sống ở quê mà lang thang nay đây mai đó. Về nạn nhân, được biết anh Vỹ đã có vợ nhưng hai vợ chồng đã li dị từ năm 2009. Anh Vỹ đã sống một mình trong căn phòng trọ tại ngõ Trại Cá nhiều năm nay.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Phong Vũ