Đánh bại chủ nhà Ninh Thuận, SLNA lên ngôi vô địch U21 quốc gia 2012

05/10/2012 19:04
Trinh Đặng
(GDVN) - U21 Sông Lam Nghệ An đã xuất sắc đánh chủ nhà U21 Ninh Thuận trong trận chung kết để giành chức vô địch giải U21 Báo Thanh Niên 2012.
Sân Ninh Thuận với sức chứa chỉ 10000 người đã quá tải trong ngày hôm nay.
Sân Ninh Thuận với sức chứa chỉ 10000 người đã quá tải trong ngày hôm nay.
Sân Ninh Thuận với sức chứa chỉ 10000 người đã quá tải trong ngày hôm nay.
Sân Ninh Thuận với sức chứa chỉ 10000 người đã quá tải trong ngày hôm nay.
Sân Ninh Thuận với sức chứa chỉ 10000 người đã quá tải trong ngày hôm nay.
Sân Ninh Thuận với sức chứa chỉ 10000 người đã quá tải trong ngày hôm nay.
Sân Ninh Thuận với sức chứa chỉ 10000 người đã quá tải trong ngày hôm nay.
Sân Ninh Thuận với sức chứa chỉ 10000 người đã quá tải trong ngày hôm nay.
Các cầu thủ vinh dự được nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết xuống bắt tay động viên trước trận đấu.
Các cầu thủ vinh dự được nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết xuống bắt tay động viên trước trận đấu.
Các cầu thủ vinh dự được nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết xuống bắt tay động viên trước trận đấu.
Các cầu thủ vinh dự được nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết xuống bắt tay động viên trước trận đấu.
Dù phải chơi trước sức ép rất lớn từ phía khán giả nhà Ninh Thuận nhưng U21 Sông Lam Nghệ An đã thể hiện sự vượt trội của mình ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 3, đội bóng xứ Nghệ đã có pha phối hợp đẹp mắt bên hành lang trái, Thế Cường có pha thoát xuống rất nhanh trước khi chuyền bóng cho Đình Bảo ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Dù phải chơi trước sức ép rất lớn từ phía khán giả nhà Ninh Thuận nhưng U21 Sông Lam Nghệ An đã thể hiện sự vượt trội của mình ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu. Phút thứ 3, đội bóng xứ Nghệ đã có pha phối hợp đẹp mắt bên hành lang trái, Thế Cường có pha thoát xuống rất nhanh trước khi chuyền bóng cho Đình Bảo ghi bàn mở tỉ số trận đấu.

Có được bàn thắng dẫn trước, U21 SLNA chơi càng tự tin hơn và đủng đỉnh triển khai thế trận theo ý mình. Trong khi phía chủ nhà lại cuống cuồng lao lên phía trước tìm kiếm bàn gỡ. Quá nôn nóng trong việc tìm kiếm bàn san bằng tỉ số, U21 Ninh Thuận đã bị thủng lưới bàn thắng thứ 2 khi Đình Hoàng chuyền bóng đẹp mắt cho Thế Cường đánh đầu nhân đôi cách biệt cho U21 SLNA.

Có được bàn thắng dẫn trước, U21 SLNA chơi càng tự tin hơn và đủng đỉnh triển khai thế trận theo ý mình. Trong khi phía chủ nhà lại cuống cuồng lao lên phía trước tìm kiếm bàn gỡ. Quá nôn nóng trong việc tìm kiếm bàn san bằng tỉ số, U21 Ninh Thuận đã bị thủng lưới bàn thắng thứ 2 khi Đình Hoàng chuyền bóng đẹp mắt cho Thế Cường đánh đầu nhân đôi cách biệt cho U21 SLNA.

Sang hiệp hai, chủ nhà U21 Ninh Thuận chủ động chơi tấn công gia tăng sức ép về phía U21 SLNA nhưng sự vô duyên của các chân sút chủ nhà cũng như thủ thành Nguyên Mạnh và đội trưởng Hoàng Thịnh khiến các chân sút U21 Ninh Thuận nản lòng. Tất cả những đường lên bóng của Ninh Thuận đều bị các cầu cầu thủ trẻ U21 SLNA hóa giải dễ dàng.

Sang hiệp hai, chủ nhà U21 Ninh Thuận chủ động chơi tấn công gia tăng sức ép về  phía U21 SLNA nhưng sự vô duyên của các chân sút chủ nhà cũng như thủ thành Nguyên Mạnh và đội trưởng Hoàng Thịnh khiến các chân sút U21 Ninh Thuận nản lòng. Tất cả những đường lên bóng của Ninh Thuận đều bị các cầu cầu thủ trẻ U21 SLNA hóa giải dễ dàng.

Dù được chơi hơn người từ phút thứ 70 khi Đình Hoàng của U21 SLNA phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân nhưng chủ nhà Ninh Thuận không tận dụng được lợi thế để ngược dòng.

Dù được chơi hơn người từ phút  thứ 70 khi Đình Hoàng của U21 SLNA phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân nhưng chủ nhà Ninh Thuận không tận dụng được lợi thế để ngược dòng. 

Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về phía U21 SLNA. Đây là lần thứ 4 tuyển trẻ xứ Nghệ lên ngôi ở giải bóng đá trẻ uy tín nhất quốc gia hiện nay. Chiến thắng xứng đáng với thầy trò HLV Đình Dũng. Còn với chủ nhà Ninh Thuận, lọt vào chung kết cũng đã là một kỳ tích.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 2-0 nghiêng về phía U21 SLNA. Đây là lần thứ 4 tuyển trẻ xứ Nghệ lên ngôi ở giải bóng đá trẻ uy tín nhất quốc gia hiện nay. Chiến thắng xứng đáng với thầy trò HLV Đình Dũng. Còn với chủ nhà Ninh Thuận, lọt vào chung kết cũng đã là một kỳ tích.

U21 SLNA xứng đáng với chức vô địch U21 Báo Thanh Niên 2012.
U21 SLNA xứng đáng với chức vô địch U21 Báo Thanh Niên 2012.
Rất đông cổ động viên xứ Nghệ đã đến Ninh Thuận để cổ vũ cho đội nhà.
Rất đông cổ động viên xứ Nghệ đã đến Ninh Thuận để cổ vũ cho đội nhà.
Lần thứ 4 các cầu thủ trẻ SLNA lên ngôi,
Lần thứ 4 các cầu thủ trẻ SLNA lên ngôi,
Đội vô địch U21 SLNA nhận được 250 triệu từ ban tổ chức.
Đội vô địch U21 SLNA nhận được 250 triệu từ ban tổ chức. 
Đội hạng nhì: Ninh Thuận - nhận cúp, cờ và 120 triệu đồng tiền thưởng. Hai đội đồng hạng ba: Khánh Hòa và Than Quảng Ninh, mỗi đội nhận 60 triệu đồng.

Đội hạng nhì: Ninh Thuận - nhận cúp, cờ và 120 triệu đồng tiền thưởng.
Hai đội đồng hạng ba: Khánh Hòa và Than Quảng Ninh, mỗi đội nhận 60 triệu đồng.

Trinh Đặng