Giải U21 Quốc tế báo Thanh Niên:Lào suýt tạo 'địa chấn' trước Malaysia

14/10/2012 05:40
Mai Phương
(GDVN) - Trận đấu đầu tiên ở bảng B giữa U21 Malaysia và U21 Lào tại giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên đã diễn ra hết sức hấp dẫn và kịch tính đến phút chót.
Bước vào trận đấu, dù phải đối đầu với đội bóng thuộc nền bóng đá mạnh nhất Đông Nam Á hiện nay, nhưng các cầu thủ trẻ đến từ ‘xứ Triệu voi’ không hề e ngại mà nhập cuộc một cách đầy tự tin, cầm bóng tốt và liên tục tạo được sức ép về phía khung thành U21 Malaysia.

Chơi có phần lép vế nhưng U21 Malaysia vẫn thể hiện được vị thế của mình và biết cách tận dụng cơ hội rất tốt để ghi liền hai bàn thắng dẫn trước ngay trong hiệp một. Bàn thắng đầu tiên ở giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên thuộc về cầu thủ Nazirul Naim với một cú sút xa hết sức kỹ thuật, bóng đi vòng cầu và cắm thẳng vào góc lưới.

U21 Lào (áo đỏ) có trận đấu rất hay trước U21 Malaysia.
U21 Lào (áo đỏ) có trận đấu rất hay trước U21 Malaysia.

Ngay sau đó, ở phút thứ 26, từ một pha dàn xếp đá phạt của U21 Malaysia, Hazwan Bakri đã chọn vị trí rất tốt đánh đầu nâng tỉ số lên 2-0.

U21 Lào đã thể hiện sự tiến bộ rõ rệt khi cải thiện rất tốt điểm yếu tinh thần, yếu tố luôn khiến họ thua tan tác ở các giải đấu trong khu vực, bị dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp một nhưng U21 Lào không hề suy sụp mà vẫn tạo được thế trận khá tốt trước đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều. Nếu Sompong và Saysana chính xác hơn trong các tình huống dứt điểm thì U21 Lào đã có thể có bàn gỡ trong hiệp một.

Sang hiệp hai, U21 Lào tiếp tục tạo những cơ hội ăn bàn về phía khung thành của U21 Malaysia. Tiền vệ Khounta Sivongthong là người dẫn dắt lối chơi cho các cầu thủ trẻ Lào. Điều gì đến cũng phải đến. Liên tiếp ở các phút 55 và 57, Lào có được hai bàn thắng nhờ công của hậu vệ phải Vongsa từ một cú sút xa và Khanthavong từ một pha phản công nhanh mẫu mực, tỉ số được cân bằng 2-2.

Sai lầm phút cuối U21 Lào có trận thua đáng tiếc.
Sai lầm phút cuối U21 Lào có trận thua đáng tiếc.

Chơi tốt trong cả trận đấu nhưng việc mất tập trung trong mấy phút cuối khiến nỗ lực của U21 Lào đổ sông đổ biển khi hai trung vệ của họ có pha cản phá lúng túng ở phút 87 tạo điều kiện cho tiền đạo đội trưởng U21 Malaysia Ambumamee dễ dàng nâng tỉ số lên 3-2. Bị dẫn trước, U21 Lào tiếp tục dồn đội hình lên tìm kiếm bàn gỡ và họ dính phải đòn hồi mã thương của Malaysia khi Saarvindran ấn định tỉ số 4-2 cho U21 Malaysia ở phút bù giờ trận đấu.

Một trận đấu thực sự hấp dẫn và kịch tính, tiếc cho U21 Lào khi họ không thể tạo nên một bất ngờ trước U21 Malaysia dù đã rất nỗ lực. 
Mai Phương