"Sốt vé" trận chung kết U.21 Quốc gia Báo Thanh Niên 2012

05/10/2012 13:39
Bảo Nghi - Khả Hòa (TNO)
Một ngày trước trận chung kết U.21 quốc gia Báo Thanh Niên 2012 giữa U.21 Sông Lam Nghệ An và chủ nhà Ninh Thuận, ngay từ sáng sớm (4.10) đã có khá đông người hâm mộ bu chật cứng bên ngoài phòng vé sân vận động Ninh Thuận.
"Có được tấm vé xem trận chung kết còn khó hơn Ninh Thuận đổ nắng", cụ Nguyễn Xuân Hoàn (67 tuổi) uể oải nói. Ninh Thuận mấy ngày qua không có nắng, trời cứ âm u. Có lẽ do ảnh hưởng từ cơn bão số 7 đang "tấn công" vào miền Trung.
 
Người hâm mộ đứng bên ngoài sân vận động Ninh Thuận chờ mua 1 tấm vé xem trận chung kết
Người hâm mộ đứng bên ngoài sân vận động Ninh Thuận chờ mua 1 tấm vé xem trận chung kết
Thế nhưng thời tiết như vậy lại thích hợp cho một trận đấu bóng đá, đặc biệt là diễn ra tại Ninh Thuận, nơi có lượng mưa thấp nhất trong năm.

Trời mát cũng là cơ hội để người hâm mộ đi "săn" vé của trận chung kết. Với sự góp mặt của SLNA, đội bóng nổi tiếng có lực lượng cổ động viên hùng hậu, cùng chủ nhà Ninh Thuận, trận chung kết trong mơ của giải U.21 quốc gia Báo Thanh Niên 2012 hứa hẹn sẽ lập thêm kỷ lục về lượng người xem.

Khi chúng tôi trở lại vào buổi trưa cùng ngày, phòng vé của sân Ninh Thuận đã hoàn toàn đóng cửa. Tuy nhiên, phía bên ngoài vẫn còn khá đông người hâm mộ bu quanh, xen lẫn là từng nhóm "phe vé".
 
Cổng chính sân vận động Ninh Thuận đã đóng từ lâu, phòng vé cũng treo bảng hết vé, nhưng người hâm mộ vẫn đứng chật cứng xung quanh
Cổng chính sân vận động Ninh Thuận đã đóng từ lâu, phòng vé cũng treo bảng hết vé, nhưng người hâm mộ vẫn đứng chật cứng xung quanh

Lúc này, giá vé đã được đẩy lên cao gấp 50 lần. Các loại vé với mệnh giá 10, 20, 40.000 đồng/vé được niêm yết ban đầu giờ được các "phe vé" hét giá 500, 700, 1.000.000 đồng/vé. "Nếu không mua thì chút nữa quay lại không có giá này nữa đâu", một "phe vé" nói thẳng.

Cơn sốt vé trận chung kết còn lan đến cả giới phóng viên. Hầu như mấy ngày này, cánh phóng viên rất khổ sở khi gặp người quen. Bởi, câu đầu tiên khi gặp là "Anh có vé trận chung kết không, cho em 1 tấm, chỉ 1 tấm thôi?"...

Cơn sốt vé đã có ngay từ vòng bán kết. Ở trận Ninh Thuận gặp Khánh Hòa hôm 2.10, có hàng nghìn khán giả phải ngồi ngoài sân dù vẫn cầm vé trong tay. Thậm chí ngay cả cánh báo chí hay khách VIP cũng không tài nào vào được bên trong sân do ban tổ chức duy trì tình trạng "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

"Tôi ở đây gần 40 năm chưa bao giờ thấy tình cảnh như thế này. Các anh có thấy người Ninh Thuận mê bóng đá đến mức nào chưa!", ông Lê Văn Huân (59 tuổi), chạy xe ôm gần sân vận động, cho biết.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Olympic London 2012 Sao bóng đá đi nghỉ hè
Tây Ban Nha vô địch EURO 2012
Thế giới WAGs Việt
Chuyển nhượng hè 2012
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Bóng đá Việt Nam thập niên 1990
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2012
Bảo Nghi - Khả Hòa (TNO)