Ấn tượng khó phai trong lần đầu kiến tập báo chí tại Lào, Thái Lan

07/03/2012 13:24
Kim Qúy
(GDVN) - Chuyến đi kiến tập thực tế của 23 sinh viên lớp Thông tin đối ngoại K29, khoa Quan hệ Quốc tế kết thúc với nhiều cảm xúc ấn tượng, trải nghiệm thú vị.
Đây là năm đầu tiên thực hiện chương trình đưa sinh viên lớp Thông tin Đối ngoại ra nước ngoài kiến tập vào năm 3 và thực tập vào năm 4 của khoa Quan hệ Quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Được biết, chương trình cho sinh viên kiến tập kéo dài 6 ngày 5 đêm (dự kiến từ 27/2 – 3/3/2011) tại Lào và Thái Lan.

Những trải nghiệm mới lạ

Sau chặng đường hai ngày dài từ Hà Nội vào Vinh và từ Vinh sang Vientiane, tối 28/2, cả đoàn kiến tập đã có mặt tại thủ đô Vientiane. Điểm đến đầu tiên khi đặt chân lên đất nước Triệu Voi là công viên Patuxay (Khải Hoàn Môn) - một biểu tượng nổi tiếng mà du khách nước ngoài không thể bỏ qua khi đến thăm Lào.
Nguyễn Thị Thanh Hảo hào hứng kể lại: “Vào ban ngày, Patuxay rạng rỡ dưới ánh nắng bao nhiêu thì dưới trời đêm công viên này lại toát lên một vẻ đẹp cổ kính, trang nghiêm và huyền bí lạ thường. Mình hết sức bất ngờ vì chưa lần nào được chứng kiến cảnh đẹp như thế”.
23 sinh viên đã có nhiều ấn tượng và sự hiểu biết thực tế tại Đại sứ quán Việt Nam, Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào, Đài truyền hình và Đài Phát Thanh Lào, Sở ngoại vụ thành phố Vientiane, Báo Paxaxon và Viện ngôn ngữ báo chí Lào ... 

Thầy và trò lớp Thông tin Đối ngoại được Đại sứ Việt Nam tại Lào và Sở Ngoại vụ Lào tiếp đón thân mật.
Thầy và trò lớp Thông tin Đối ngoại được Đại sứ Việt Nam tại Lào và Sở Ngoại vụ Lào tiếp đón thân mật.
“Sinh viên được cung cấp đầy đủ thông tin về chức năng, hoạt động, nhiệm vụ của từng cơ quan. Đồng thời, trong quá trình trao đổi các sinh viên còn có thể nêu lên thắc mắc để được giải đáp đầy đủ. Kết hợp với việc học hỏi về mặt lí thuyết, các em đã có những bài học thực tế bổ ích khi tham gia quan sát cụ thể quá trình tác nghiệp của phóng viên Đài truyền hình quốc gia Lào”, PGS.TS Phạm Minh Sơn, trưởng khoa Quan hệ quốc tế, là trưởng đoàn cho biết.
Trước một chuyến đi thực tế nhiều ý nghĩa dành cho sinh viên do khoa Quan hệ quốc tế - HV Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, ông Lương Quốc Huy, Phó đại sứ Việt Nam tại Lào vui mừng cho biết: "Đây là một chuyến đi có ý nghĩa rất đặc biệt. Trước hết, Đại sứ quán Việt Nam rất vinh dự khi được Học viện Báo chí tuyên truyền quan tâm và chọn là điểm đến đầu tiên khi đến Lào. Đặc biệt hơn, năm 2012 là năm đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Chuyến đi này vừa giúp các em học hỏi thêm về chuyên môn nhưng cũng giúp thế hệ sau bồi dưỡng tinh thần đoàn kết với dân tộc Lào anh em.”

Thành công cần nhân rộng

Kết hợp giữa việc tìm hiểu về chuyên ngành báo chí - truyền thông trong chuyến đi, các thầy cô còn tạo điều kiện giúp sinh viên hiểu hơn nền văn hóa đặc sắc của hai nước láng giềng.
Sinh viên khoa Quan hệ quốc tế đã đến thăm nhiều điểm du lịch nổi tiếng tại Vientiane như Thạt Luổng, đền Mẹ Sí mương và đặc biệt là được du lịch tại điểm mua sắm đông đúc có cái tên rất Việt chợ Sáng. Tại đây mọi người đều háo hức khi được chiêm ngưỡng những sản vật đặt trưng của Lào. 

23 sinh viên được trải nghiệm thực tế tại đài truyền hình, đài phát thanh Lào và trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào
23 sinh viên được trải nghiệm thực tế tại đài truyền hình, đài phát thanh Lào và trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào
Đến tỉnh Udonthani - Thái Lan điều gây ngạc nhiên nhất đối với tất cả thành viên trong đoàn khi lần đầu sang Thái là các phương tiện đều đi bên trái. Tiếp đó lại được chiêm ngưỡng công viên bói Phật Salakeoku ở tỉnh Udonthani. Trong khuôn rộng rãi, linh thiêng của công viên được trưng bày hàng trăm bức tượng Phật lớn với đủ hình đủ dạng. Và đặc biệt là được thưởng thức lẩu nướng kiểu Hàn Quốc với đủ mọi hương vị mang phong cách Hàn trong nhà hàng Thái Lan.
Đặc biệt là chuyến đi thăm chùa Vàng và khu di tích tại bản Noong Ổn- nơi Bác Hồ đã có thời gian sống và hoạt động cách mạng tại đây, đã để lại nhiều trải nghiệm, cảm xúc cho sinh viên. Các kiều bào Việt Nam đã làm rất tốt công việc bảo quản khu di tích và mô phỏng căn nhà của Bác tại làng Sen với đủ vườn cây, ao cá...

Không những thêm nhiều kiến thức, sinh viên báo chí còn có thêm hiểu biết về nền văn hóa của Lào, Thái Lan khi đi thăm một số thắng cảnh nổi tiếng. Ảnh chụp tại chùa Vàng, khu di tích Noong Ổn và Thạt Luổng.
Không những thêm nhiều kiến thức, sinh viên báo chí còn có thêm hiểu biết về nền văn hóa của Lào, Thái Lan khi đi thăm một số thắng cảnh nổi tiếng. Ảnh chụp tại chùa Vàng, khu di tích Noong Ổn và Thạt Luổng.
Chia sẻ sau chuyến đi, bạn Nguyễn Thị Phương (SV năm 3, khoa Thông tin Đối ngoại) hào hứng cho biết "Một tuần này, mình đã học tập được rất nhiều kiến thức mới mẻ. Đây là một chuyến đi vui và có nhiều bổ ích. Mình tiếc vì chỉ ở được 6 ngày, hy vọng rằng mình có cơ hội quay trở lại với đất nước Lào và Thái Lan với nền văn hóa Á đông tương đồng, cùng với những con người hiền lành, mến khách và nhịp sống bình dị nơi đây.”
Chuyến đi kiến tập tại nước ngoài đầu tiên của sinh viên Thông tin đối ngoại, HV Báo chí Tuyên truyền để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.
Chuyến đi kiến tập tại nước ngoài đầu tiên của sinh viên Thông tin đối ngoại, HV Báo chí Tuyên truyền để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

Là chuyến đi đầu tiên của sinh viên báo chí kiến tập tại nước ngoài, dù còn ngắn ngủi nhưng nó đã để lại những dư âm không thể quên đối với tất cả mọi người trong đoàn và đặc biệt đã giúp sinh viên hiểu hơn nữa tình hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam với các nước anh em là Lào và Thái. Hi vọng, đây là sẽ mô hình được áp dụng rộng rãi để sinh viên Việt Nam có cơ hội được trải nghiệm và thử thách bản thân mình.
Kim Qúy