Ánh mắt mẹ - cha đăm chiêu dõi theo con trong cuộc đua lớp 10 khốc liệt

11/06/2015 07:36
Xuân Trung
(GDVN) - Sáng nay (11/6), gần 80 nghìn thí sinh dự thi Kỳ tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội đã bắt đầu với môn thi đầu tiên là Ngữ văn.

Sở GD&ĐT TP Hà Nội đã thành lập 160 điểm thi, 3.350 phòng thi. Gần 11 nghìn giáo viên, trật tự viên, nhân viên, công an, nhân viên y tế sẽ được huy động để phục vụ thi, đảm bảo an toàn, nghiêm túc.

Theo ghi nhận của phóng viên sáng nay tại một số điểm thi cho thấy, các thí sinh và người nhà có mặt tại điểm thi từ rất sớm. Nhiều phụ huynh trao đổi rằng, thi vào lớp 10 cũng không khác gì cuộc ganh đua vào đại học, cao đẳng như mọi năm.

Từ 6 giờ sáng tại một số điểm thi, các thí sinh đã có mặt đầy đủ, đúng 6 giờ 30 các thí sinh tập trung nghe phổ biến một lần nữa quy chế thi, lưu ý trước khi vào phòng thi và làm bài.

Trong khi các thí sinh tập trung nghe lại những lưu ý trước buổi thi, bên ngoài rất nhiều phụ huynh tập trung dõi theo từng bước chân, cử động của con mình.

Những hình ảnh do phóng viên ghi lại sáng nay tại một số điểm thi:

Từ 6 giờ sáng, các thí sinh đã tập trung đông đủ tại trước cổng trường, một số thí sinh được mẹ tranh thủ dẫn đi ăn sáng trước khi vào thi.
Từ 6 giờ sáng, các thí sinh đã tập trung đông đủ tại trước cổng trường, một số thí sinh được mẹ tranh thủ dẫn đi ăn sáng trước khi vào thi.
6 giờ hơn, trong sân trường THPT Cầu Giấy các thí sinh đã sẵn sàng bước vào phòng thi với môn thi đầu tiên.
6 giờ hơn, trong sân trường THPT Cầu Giấy các thí sinh đã sẵn sàng bước vào phòng thi với môn thi đầu tiên. 
Nhiều thí sinh đến sau tập trung để xem lại thông tin cá nhân, phòng thi và số báo danh.
Nhiều thí sinh đến sau tập trung để xem lại thông tin cá nhân, phòng thi và số báo danh.
Ở ngoài cổng rất đông phụ huynh dõi theo từng bước chân con mình cho tới khi cánh cổng của trường khép lại.
Ở ngoài cổng rất đông phụ huynh dõi theo từng bước chân con mình cho tới khi cánh cổng của trường khép lại.
Dù vậy, các ông bố bà mẹ vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi con vào hẳn phòng thi.
Dù vậy, các ông bố bà mẹ vẫn kiên nhẫn chờ đợi cho tới khi con vào hẳn phòng thi.
Những ánh mắt dõi theo con...
Những ánh mắt dõi theo con...
Cho tới 7 giờ, vẫn còn một số thí sinh đến muộn vội vàng chạy vào phòng thi.
Cho tới 7 giờ, vẫn còn một số thí sinh đến muộn vội vàng chạy vào phòng thi.
Các em dù đến muộn nhưng trên tay được bố mẹ mua đồ ăn sáng để tranh thủ ăn trước khi thi.
Các em dù đến muộn nhưng trên tay được bố  mẹ mua đồ ăn sáng để tranh thủ ăn trước khi thi.
Gương mặt của cha mẹ dõi theo cho tới khi cổng trường khép lại để bắt đầu môn thi đầu tiên.
Gương mặt của cha mẹ dõi theo cho tới khi cổng trường khép lại để bắt đầu môn thi đầu tiên. 
Xuân Trung