Bố mẹ dậy từ 2h sáng để chuẩn bị cho con đi thi

07/07/2021 09:07
Phạm Minh - Trần Lý
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong khi các sĩ tử làm bài thi thì ở ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh chờ đợi trong tâm trạng hồi hộp, lo lắng.

Sáng nay ngày 07/7, thí sinh cả nước bước vào môn thi đầu tiên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông - môn Ngữ Văn, với khoảng thời gian làm bài là 120 phút. Đây là môn thi tự luận duy nhất, đề thi được chia làm hai phần là phần đọc hiểu ( 3 điểm) và phần làm văn (7 điểm). Trong đó, phần làm văn gồm có bài nghị luận xã hội và nghị luận văn học.

Các thí sinh đến tham gia thi từ sớm. Ảnh: Phạm Minh

Các thí sinh đến tham gia thi từ sớm. Ảnh: Phạm Minh

Trong khi các sĩ tử làm bài thi thì ở ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh chờ đợi trong tâm trạng hồi hộp, lo lắng.

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Yên Hoà, chị Nguyễn Thị Kim Chi (quận Long Biên, có con trai học Trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành) cho biết: Mặc dù ảnh hưởng của dịch covid nhưng nhà trường đã tổ chức ôn thi online đầy đủ để đảm bảo các con được trang bị kiến thức tốt nhất cho kỳ thi. Bản thân học sinh cũng chủ động trong quá trình tự ôn tập.

Thí sinh bước vào môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn. Ảnh: Phạm Minh

Thí sinh bước vào môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn. Ảnh: Phạm Minh

“Ngoài học online cùng thầy cô thì con có kết hợp học nhóm với các bạn trong lớp, các con tự lập nhóm học online để hỗ trợ nhau, các con cùng giải các đề thi, nếu bạn nào yếu phần nào thì các bạn khác sẽ hỗ trợ.

Con có nguyện vọng vào trường Học viện Cảnh sát Nhân dân vì ước mơ trở thành chiến sĩ công an từ nhỏ, bên cạnh đó là nguyện vọng vào các trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương và Học viện Ngoại giao. Tuy nhiên, một số trường con đã được tuyển thẳng nên con không quá áp lực, căng thẳng trong kỳ thi. Gia đình cũng luôn ủng hộ lựa chọn của con và giúp con có tâm lý thoải mái nhất”.

Từ Long Biên đến điểm thi Trường Trung học phổ thông Yên Hoà, chị Kim Chi đã quyết định thuê phòng trọ nghỉ trưa trong hai ngày thi để con đảm bảo sức khỏe và yên tâm về thời gian thi cử.

Sinh viên kiểm tra nhiệt độ, sát khuẩn tay trước khi bước vào phòng thi. Ảnh: Phạm Minh

Sinh viên kiểm tra nhiệt độ, sát khuẩn tay trước khi bước vào phòng thi. Ảnh: Phạm Minh

“Sáng nay, cả mẹ và anh trai cùng đưa con đi thi, tiếp thêm động lực tinh thần cho con. Trong khi đó, buổi sáng bố ở nhà nấu ăn để trưa mang qua cho ba mẹ con. Đang dịch bệnh nên gia đình không muốn ăn ngoài để đảm bảo sức khỏe và an toàn.

Tôi muốn con trai cảm nhận được sự quan tâm của gia đình để con biết gia đình luôn sát cánh cùng con, ủng hộ con trong cuộc thi này và cả những chặng đường sắp tới

Thời gian qua, cả bố và mẹ đều được nghỉ làm do dịch Covid-19 nên có nhiều thời gian cho con hơn, chia sẻ giúp con giải tỏa tâm lý.

Ngày đầu tiên, tôi đã đặt đồng hồ báo thức nhưng thức dậy từ lúc 2 giờ sáng, thấp thỏm vì lo con bị muộn giờ. Nhưng điều tôi yên tâm là con luôn thể hiện sự tự tin và phong thái quyết tâm nhất cho kỳ thi này”, chị Chi tâm sự.

Anh Phạm Ngọc Thanh (La Khê – Hà Đông) chờ đợi con gái thi môn đầu tiên. Ảnh: Phạm Minh

Anh Phạm Ngọc Thanh (La Khê – Hà Đông) chờ đợi con gái thi môn đầu tiên. Ảnh: Phạm Minh

Anh Phạm Ngọc Thanh (La Khê – Hà Đông) có con gái học tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ cho biết: “Bản thân tôi cũng thấy hồi hộp và lo lắng cho con. Hôm qua, sau khi làm thủ tục dự thi về, con gái có bị áp lực tâm lý và lao vào học bài. Bố mẹ cũng đã khuyên con nên thoải mái tâm lý để vượt qua kỳ thi.

Tôi chia sẻ với con rằng, bố mẹ luôn ủng hộ con và nếu năm nay kết quả không như kỳ vọng thì con có thể tiếp tục với kỳ thi năm sau, tôi không muốn con bị áp lực căng thẳng”.

Nhà cách điểm thi 10 cấy số, anh Thanh đã đến sớm để con có sự chuẩn bị tốt nhất bước vào môn thi đầu tiên. Cả nhà anh luôn đồng hành hỗ trợ con trong kỳ thi quan trọng này.

Trong kỳ thi thử ở trường qua hình thức trực tuyến, con gái anh đứng vị trí thứ 4 toàn trường nên anh cảm thấy khá yên tâm về năng lực của con.

Anh cũng gửi gắm niềm tin con gái sẽ vượt qua kỳ thi với kết quả tốt.

Phạm Minh - Trần Lý