Cậu bé mê toán, thích chơi golf và giao tiếp với người nước ngoài

10/12/2021 06:36
Bài và ảnh: Sơn Quang Huyến
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Em Nguyễn Việt Dũng học lớp 6.8 trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh đã xuất sắc đạt Huy chương Đồng trong kỳ thi Thử thách Toán học quốc tế 2021.

Giữa mùa học trực tuyến vì đại dịch, thầy trò trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn đón nhận những tin vui của học sinh đạt giải các cuộc thi trong nước và quốc tế.

Trong đó, em Nguyễn Việt Dũng học lớp 6.8 trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh đã xuất sắc đạt Huy chương Đồng trong kỳ thi Thử thách Toán học quốc tế 2021.

Kỳ thi Thử thách Toán học quốc tế (IMC) là một trong những kỳ thi Toán học trên thế giới dành cho học sinh các khối lớp từ Tiểu học đến Trung học phổ thông; được tổ chức hàng năm bởi Ban Tổ chức IMC quốc tế.

Năm 2021, Kỳ thi OIMC được mở đăng ký chính thức cho tất cả các học sinh Việt Nam tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước.

Cậu bé mê toán ước mơ trở thành nhà khoa học

Cùng cô hiệu trưởng Nguyễn Thị Sông Thương đến chúc mừng Nguyễn Việt Dũng, tôi bất ngờ, thấy Việt Dũng đang chơi điện tử, Việt Dũng cười bẽn lẽn như vừa vi phạm "nội quy”.

“Em thích học Toán từ khi nào cũng chẳng nhớ, chỉ biết khi học về các con số, nó cứ thu hút em.

Em thấy cuộc sống xung quanh mình có nhiều cái liên quan đến toán, từ thể dục thể thao đến trò chơi điện tử, vì vậy em cũng chơi điện tử, nhưng em làm chủ trò chơi chứ không phải trò chơi làm chủ em, em có thể ngưng chơi hoặc không chơi, chỉ chơi khi muốn giải trí một tý”, Việt Dũng chia sẻ.

Em Nguyễn Việt Dũng học lớp 6.8 trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu với bộ sưu tập giải thưởng của mình

Em Nguyễn Việt Dũng học lớp 6.8 trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu với bộ sưu tập giải thưởng của mình

Ngoài Toán, Nguyễn Việt Dũng còn mê Tin học, em tự mình lập trình, chế tạo “Máy rửa tay tự động” phòng chống dịch Covid-19.

Sản phẩm “Máy rửa tay tự động” do Nguyễn Việt Dũng sáng tạo đã lọt vào vòng chung kết “Ngày hội ứng dụng công nghệ 4.0” của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Em Nguyễn Việt Dũng học lớp 6.8 trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh bên sản phẩm “Máy rửa tay tự động”

Em Nguyễn Việt Dũng học lớp 6.8 trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh bên sản phẩm “Máy rửa tay tự động”

Nói về sở thích học Toán, Dũng chia sẻ: “Em không có kinh nghiệm gì đâu, em chỉ thích học toán, không chỉ sách giáo khoa, em còn tự tìm tòi các bài toán trên mạng;

Ngoài ra, em tham gia các cuộc thi toán trực tuyến; trong các cuộc thi có các bài toán thực tế, mang tính trải nghiệm, có trải nghiệm mới làm được;

Em nghĩ, không hoàn toàn vùi đầu vào học, dành thời gian đi chơi với các bạn, tham quan đồng ruộng…; học chơi golf, tiếp xúc với người nước ngoài nhiều, giúp em tự tin giao tiếp bằng tiếng Anh, từ đó thấy học mà chơi, chơi mà học.

Chính trải nghiệm cuộc sống, tham gia các cuộc thi, đã giúp em tự tin, trưởng thành hơn nhiều; biết chia sẻ với bạn bè, biết giúp đỡ bố mẹ …

Cô giáo của em rất giỏi toán (cười), em làm khổ cô giáo nhiều, khi nào bí là em lại gọi hỏi cô; cô giáo chỉ hướng dẫn, không làm giúp; chính nhờ tự học có cô hướng dẫn nên em thấy như mình chinh phục, chiến thắng bản thân; em luôn thấy các bạn giỏi hơn mình, mình phải cố gắng hơn.

Em muốn sau này làm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học thì phải tự mình làm, nên em thích tự học, tự tìm hiểu các bài toán khó”.

Em Nguyễn Việt Dũng học lớp 6.8 trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh “phụ bếp” làm cơm trưa.

Em Nguyễn Việt Dũng học lớp 6.8 trường Trung học cơ sở Nguyễn An Ninh “phụ bếp” làm cơm trưa.

Dù có chị gái đang học chuyên Văn, được chị cưng chiều, thế nhưng Dũng có ý thức tự lập, những việc gì làm được để tự phục vụ bản thân là tự làm, từ gấp quần áo, chăn mền, hay nấu ăn… khi bố mẹ vắng nhà.

Chị Đỗ Thị Ngọc Quỳnh - mẹ của Dũng chia sẻ: “Bạn Dũng cũng thích chơi điện tử như nhiều bạn khác, tuy nhiên bạn ấy tự chủ, không nghiền; bạn có ý thức tự học từ nhỏ, bố mẹ không phải nhắc nhở nhiều.

Nhà có bố mẹ đi làm cả ngày, nhưng rất tin tưởng vào ý thức tự lập của bạn ấy. Thời gian qua học trực tuyến, nhưng bạn Dũng cũng cố gắng, tự tìm hiểu thông tin, tự tham gia cuộc thi OIMC; cháu đạt giải em cũng mừng, nhưng nhắc cháu cố gắng hơn nữa”.

Nói về học trò mình, cô giáo Nguyễn Thị Thảo Nguyên, giáo viên dạy Toán, hồ hởi chia sẻ:

“Dũng tư duy toán rất tốt, có ý thức tự học, thích chinh phục các bài toán khó. Học trực tuyến, nhưng bạn ấy chủ động tương tác với cô giáo và các bạn khác, em nghĩ, bạn ấy sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai”.

Tự học là phương pháp học tập tốt nhất, tự học có thầy cô giáo hướng dẫn lại càng tuyệt vời; chúc bạn Nguyễn Việt Dũng cố gắng hơn nữa, đạt nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

Bài và ảnh: Sơn Quang Huyến