Chiến sĩ quân hàm xanh chắp cánh ước mơ cho học sinh khó khăn xã đảo Quan Lạn

06/09/2021 06:16
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Lan tỏa sự gắn kết của quân và dân vùng biên giới, Đồn Biên phòng Quan Lạn đã chắp cánh ước mơ đến trường cho nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Sự gắn kết của quân và dân vùng biên giới

Từ năm 2016, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Quan Lạn (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh) đã triển khai chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng”.

Chương trình không chỉ mang lại cơ hội được đến trường cho những em học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn ở xã đảo Quan Lạn mà còn thể hiện sự gắn kết của quân và dân vùng biên giới.

Đây cũng là sự tri ân của những chiến sĩ quân hàm xanh với nhân dân trên địa bàn góp phần củng cố và xây dựng biên giới tổ quốc bình yên, vững chắc.

Qua nhiều năm triển khai, các cán bộ chiến sĩ biên phòng nay đã trở thành điểm tựa và là nơi gửi gắm ước mơ của biết bao học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, nhiều lớp trẻ em có cơ hội được học tập và phấn đấu theo đuổi ước mơ.

Năm học mới, nhiều em nhỏ có hoàn cảnh gia đình khó khăn nơi xã đảo được hòa chung không khí háo hức, phấn khởi như bao trẻ em khác chuẩn bị sách, bút cho ngày tựu trường.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Quan Lạn trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Đồn Biên phòng Quan Lạn)

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Quan Lạn trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Đồn Biên phòng Quan Lạn)

Theo Trung tá Lê Thế Hưng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quan Lạn, đời sống của người dân ở xã đảo đến nay vẫn còn khó khăn khi nhiều gia đình mất đi trụ cột lao động rồi có gia đình lại lâm vào hoàn cảnh ốm đau, bệnh tật.

Với những hộ gia đình khó khăn, việc đầu tư cho con em đến trường không phải là mối ưu tiên hàng đầu.

Bởi vậy, các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Quan Lạn đã đỡ đầu và nhận các cháu làm con nuôi.

Xuyên suốt năm học, các cháu nhận được sự quan tâm, hỗ trợ chi phí học tập, sinh hoạt từ đóng góp tự nguyện của cán bộ chiến sĩ trong Đồn.

Đặc biệt, mỗi dịp đầu năm học mới, các chiến sĩ sẽ tới từng gia đình có hoàn cảnh khó khăn để thăm hỏi, động viên, cũng như mua quần áo, sách vở, đồ dùng học tập và khích lệ các cháu khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Quan Lạn đã phối hợp với địa phương, các nhà trường thường xuyên tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về ý nghĩa, giá trị nhân văn cao cả của chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”.

“Các chú bộ đội biên phòng quan tâm cháu như người bố vậy!”

Em Nguyễn Quốc Vương (sinh năm 2008), một trong số những con nuôi của Đồn Biên phòng Quan Lạn chia sẻ về những chiến sĩ quân hàm xanh: “Các chú bộ đội biên phòng quan tâm cháu như người bố vậy!”.

Sinh ra và lớn lên mà không có bố còn mẹ bị bệnh tâm thần, Quốc Vương được ông bà ngoại cưu mang nhưng nay tuổi tác cao lại không có lương hưu nên hoàn cảnh của em vô cùng đáng thương.

Sau khi trở thành con nuôi của Đồn, Quốc Vương nhận được chăm sóc, dạy dỗ từ những điều nhỏ nhất như miếng ăn giấc ngủ cho tới học tập rồi rèn luyện thể lực, kỹ năng sống hàng ngày.

Đối với Quốc Vương, những chiến sĩ quân hàm xanh chính là người bố mà em khát khao từ nhỏ.

Không chỉ vậy, cái mà Quốc Vương nhận được còn là sự nhiệt huyết, ý chí mạnh mẽ và khát vọng vươn lên để có thể có một tương lai tốt hơn, bao bọc những người đã dành cho em sự yêu thương hết lòng.

“Nhờ sự đùm bọc, yêu thương của các chú bộ đội, cháu luôn cố gắng học tập thật tốt. Năm học vừa qua cháu đã phấn đấu và đạt được kết quả học tập loại giỏi, hạnh kiểm tốt.

Cháu còn được tham gia đội tuyển học sinh giỏi môn Địa lý của huyện Vân Đồn, sang năm học mới cháu sẽ phấn đấu gấp đôi để không phụ sự chăm sóc của các chú” Quốc Vương chia sẻ.

Các chiến sĩ quân hàm xanh chăm sóc, lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ cho đến học tập, rèn luyện của học sinh khó khăn (Ảnh: Đồn Biên phòng Quan Lạn)

Các chiến sĩ quân hàm xanh chăm sóc, lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ cho đến học tập, rèn luyện của học sinh khó khăn (Ảnh: Đồn Biên phòng Quan Lạn)

Chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng” của Đồn Biên phòng Quan Lạn đến nay đã trở thành điểm tựa nâng bước cho học sinh nghèo, giúp các em có thêm nguồn kinh phí để trang trải cho việc học tập.

Hành động nhân văn ấy đã giúp các em học sinh có thêm động lực phấn đấu học tập và có những tiến bộ rõ rệt.

Phần lớn các em được đỡ đầu đều vươn lên học giỏi, là tấm gương cho các bạn noi theo và có thêm nghị lực để vươn lên trong cuộc sống.

Điển hình như em Nguyễn Thị Hoa (học sinh lớp 11) được Đồn Biên phòng Quan Lạn nhận đỡ đầu từ năm 2016.

Hoàn cảnh của Hoa đặc biệt khó khăn khi bố mất sớm, do mẹ không có việc làm ổn định nên em thường phải theo mẹ đi biển đánh hà, bắt ốc, làm thuê để trang trải cuộc sống.

Cuộc sống bấp bênh, Hoa cứ ngỡ phải dừng việc học giữa chừng nhưng may mắn sự giúp đỡ của các chiến sĩ biên phòng đã giúp em tiếp tục được đi học.

Năm học 2020 – 2021, Hoa đã đạt kết quả học tập loại giỏi, hạnh kiểm loại tốt và là niềm tự hào của gia đình, thầy cô giáo và các cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Quan Lạn.

LÃ TIẾN