Thời buổi bão giá khi tiền nhà trọ, tiền điện nước, cộng với phí sinh hoạt đắt đỏ nơi thành thị khiến không ít sinh viên nông thôn lâm vào cảnh túng bấn. Để tiết kiệm và "ke" chi tiêu cho đủ tháng, nhiều sinh viên không còn cách nào khác là phải tự cắt bớt khẩu phân ăn |
Nhiều nam sinh viên do chưa quen với cuộc sống tự lập, chưa biết cách chi tiêu nên thường bị âm tiền vào cuối tháng. Không có tiền, thực phẩm đắt đỏ, mỳ tôm trường kỳ là giải pháp tối ưu nhất |
Những bữa ăn của sinh viên vốn đã đạm bạc nay lại càng thêm siêu thiếu chất hơn trong thời buổi bão giá |
Như thế này cũng được gọi là "tươm tất" lắm rồi |
Với nhiều sinh viên ở ký túc, suất ăn không bao giờ được vượt quá 15.000 đồng. Thức ăn chủ đạo chỉ là đậu phụ và rau. |
Tần ngần không biết ăn gì với số tiền cơm eo hẹp từng bữa |
Nhiều sinh viên nội trú ĐH Thương mại chỉ ăn suất cơm 10.000 đồng trong thời bão giá |
Bữa cơm đạm bạc chỉ có đậu phụ luộc và một nồi canh suông |
Những bữa ăn như thế này có đảm bảo được sức khỏe và phát triển trí tuệ? |
Trai gái cùng góp gạo thổi cơm chung |
Bữa ăn với nhộng tằm, canh và mỳ tôm |
Thu Hòe (Tổng hợp từ Tiền Phong, Dân trí, VTC News