Clip: Cận cảnh chửi HS 'Tao chửi mày có biết nhục? Ngu như mày thì chỉ có trượt'

21/04/2022 06:33
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Vợ chồng ông B., bà Nh. tổ chức dạy "chui" tại Khu tập thể Khí tượng Thủy văn, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Clip bà Nh. chửi mắng thậm tệ học sinh với ngôn từ chợ búa. Không rõ bố mẹ các em cho con học tại đây có biết con mình bị đối xử như vậy?. Thực hiện: Mạnh Đoàn.

Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được thông tin độc giả phản ánh đến đường dây nóng về trường hợp hai vợ chồng là ông Lại Quốc B. (sinh năm 1986) và bà Phó Thị Kim Nh. (sinh năm 1986) mở lớp dạy thêm tại nhà nơi ở là tầng 3, chung cư 5T2, Khu tập thể Khí tượng Thủy văn (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội).

Đáng nói, bà Nh. khi dạy học sinh xưng "mày, tao", liên tục chửi học sinh với ngôn từ rất chợ búa.

Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã trực tiếp ghi nhận từ chính các lớp học do vợ chồng bà Nh., ông B. đang dạy.

Theo ghi nhận của phóng viên, nơi dạy học tại tầng 3 của vợ chồng ông B., bà Nh. nằm ngay sát lối cửa hành lang bên trái..

Bên trong cùng của căn phòng vợ chồng ông B. ở có hai phòng dạy học, đầy đủ bàn, ghế, bảng để giảng dạy.

Hết giờ học, học sinh lấy đồ để ở trước cửa phòng để ra về. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Hết giờ học, học sinh lấy đồ để ở trước cửa phòng để ra về. (Ảnh: Mạnh Đoàn)

Trong một buổi học, bà Nh. đã gọi điện cho phụ huynh để phản ánh cho rằng, con của người này lười học. Bà yêu cầu phụ huynh đưa học sinh đến học trực tiếp nhà bà Nh. với lời lẽ điềm đạm.

"Chị à, hôm nay em báo với chị là bạn ấy lại không làm bài tập, về nhà bạn ấy lười lắm. Chị nên cho bạn ấy đến đây để em có động thái xử lý bạn ấy mới sợ được...", bà Nh. nói phụ huynh.

Tuy nhiên, ngay sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với phụ huynh, bà Nh. liền "quay ngoắt" tỏ thái độ khó chịu với học sinh:

"Đấy mày nghe mẹ mày nói chưa, tao bảo mày đứng lên đừng có ngồi, kiếm cái gì kê dưới đất. Tao chửi mày có biết nhục không, được rồi đưa tay đây".

Hay trong một buổi dạy học khác, người phụ nữ được học sinh gọi bằng cô giáo cũng tỏ ra bực bội quát mắng học sinh với những lời lẽ thô tục: "Đáng nhẽ ra chỗ này của mày phải làm như này này: X-4 nó = -X + 4, cái phương trình của mày trở thành -X + 4 + 3X = 5, sau này mày muốn chuyển cái gì thì mày chuyển… Mày học đã ngu rồi, làm chưa bằng các bạn, tao đã nói rất nhiều lần".

Học sinh nói còn bị 'cô giáo' đánh?

Tại một buổi học thêm kết thúc vào khoảng 16h30 thứ Năm ngày 31/3, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã trò chuyện với học sinh học tại lớp của hai người này.

Một học sinh học lớp 9 đang ôn luyện tại lớp thầy Lại Quốc B. cho hay, em vừa học xong ca học từ 14h30 đến 16h30, em đang đứng đợi phụ huynh đến đón về nhà ở Cầu Giấy.

Chia sẻ với phóng viên về hoạt động dạy học của thầy B., nam sinh cho hay, trong nhà 'thầy cô' có hai phòng học, mỗi lớp có khoảng 9-11 bạn học sinh, học phí của lớp 9 là 350 nghìn đồng/buổi/2 tiếng. Cả hai 'thầy cô' đều dạy môn Toán.

"Em được bạn bè giới thiệu đến đây học, em đã học thêm môn Toán của thầy B. dạy được khoảng 1 năm", nam sinh lớp 9 cho hay.

Trả lời câu hỏi về phản ánh hai thầy cô đánh chửi học sinh, nam sinh cho hay, trong quá trình học nếu bạn nào không chịu khó học sẽ bị thầy chửi "ngu", lần sau mà tái phạm như sai một lỗi mắc đi mắc lại như không làm bài tập, điểm kém thì sẽ bị thầy vụt.

"Không làm bài tập tại lớp thì thầy cho về luôn và về viết bản kiểm điểm", nam sinh cho hay.

Một nam sinh học lớp 7 đang học lớp cô Nh. cho biết, cô Nh. dạy thêm môn Toán nhiều năm nay, mỗi buổi học phí là 300 nghìn đồng.

"Cô có hay mắng chửi, lỗi nhỏ thì cô mắng, chửi. Còn lỗi nặng quá thì cô dùng hai cái thước chập để đánh vào tay", nam sinh cho biết.

Nam sinh cho biết thêm, có những bạn bị đánh khóc mếu và ngay bản thân em cũng từng bị cô vụt vào tay và bắt làm hết bài tập mới được về nhà. Hôm đó phải 7 rưỡi - 8 giờ tối em mới được về.

Mạnh Đoàn