Cô học trò nghèo dân tộc Thái và ước mơ làm bác sĩ để mong cứu mẹ khỏi bạo bệnh

03/12/2021 06:47
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều khi không có thuốc dự trữ trong nhà, mỗi lần lên cơn đau tim mẹ lại ngất lịm đi, khi ấy em không biết làm gì cả, chỉ hét lên vì thương mẹ.

Cô trò nhỏ với ước mơ thành bác sĩ

Dáng người nhỏ nhắn, nước da ngăm đen nhưng đôi mắt luôn ánh lên niềm hy vọng. Em La Thị Bé, người dân tộc Thái, hiện đang học tại lớp 8A3 trường Trung học cơ sở Lục Dạ, xã Lục Dạ, Con Cuông, Nghệ An qua lời thầy cô chia sẻ là một học sinh đầy nghị lực.

Bởi lẽ, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng em không nản chí, không bỏ con đường học tập như các anh chị của mình trước đó. Với sự nỗ lực của mình, cô học trò người dân tộc Thái này nhiều năm liền đạt danh hiệu là học sinh giỏi, xuất sắc ở trường Trung học cơ sở Lục Dạ. Điều mà rất ít học sinh trong hoàn cảnh vừa là người dân tộc thiểu số vừa gia đình khó khăn ở Con Cuông có thể làm được.

Em La Thị Bé là con út trong gia đình nông dân có 5 anh chị em. Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên các anh chị của em Bé sớm phải nghỉ học giữa chừng để đi làm kinh tế. Mẹ của em thì đang mang trong người căn bệnh tim nên đau ốm liên miên, không làm được công việc nặng, cả ngày cũng chỉ quanh quẩn gần nhà chứ không dám đi làm ăn xa cùng mọi người.

Em La Thị Bé cùng mẹ trong căn nhà thiếu trước hụt sau. Ảnh: Trung Dũng

Em La Thị Bé cùng mẹ trong căn nhà thiếu trước hụt sau. Ảnh: Trung Dũng

Bố cùng anh trai của em đi làm công nhân ở tận ngoài Hà Nội, cả năm mới ghé về nhà được một vài lần. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh, nên số lần về quê của bố và anh trai em cũng ít, số tiền gửi về trang trải cho việc học tập của em và sinh hoạt của mấy mẹ con cũng bị giảm sút theo. Cuộc sống của gia đình vốn đã khốn đốn, nay bệnh tình của mẹ em có dấu hiệu chuyển nặng hơn nên càng thêm vất vả, bao nhiêu tiền dành dụm, tích cóp được đều đội nón ra đi.

Thường ngày, sau thời gian học tập ở trường, em lại về với căn nhà vách nứa, mái tranh, thiếu trước hụt sau mà mấy mẹ con đang sinh sống để đỡ đần mẹ các công việc. Thời gian rảnh rỗi, nếu không phải đi học em lại cùng mẹ lên rẫy hoặc đi chăn trâu, cắt cỏ. Ngoài thời gian ấy, vào mỗi buổi tối em lại cắm cúi vào góc học tập của mình để ôn bài. Vì thế, dù điều kiện sinh hoạt và học tập còn nhiều thiếu thốn nhưng thành tích của em ở trường cũng khiến bạn bè và thầy cô phải nể phục.

Em Bé chia sẻ: “Nếu như gia đình có điều kiện đầy đủ, không phải lo toan cuộc sống thì ai cũng muốn được vui chơi, giải trí thỏa thích cả. Nhưng với em, giờ chỉ muốn tranh thủ thời gian ngoài lúc học tập để giúp mẹ. Mẹ đã cực nhọc vì nuôi chúng em khôn lớn, lúc con cái trưởng thành chưa báo đáp được gì thì mẹ lại đau ốm liên miên. Em sẵn sàng thay mẹ làm tất cả những công việc mà không thấy mệt nhọc chỉ mong mẹ luôn khỏe, vì lúc nào em cũng lo sợ rằng, một ngày nào đó mẹ sẽ không còn bên cạnh chúng em nữa”.

Khi hỏi về ước mơ, giọng của em Bé trầm xuống, những giọt nước mắt của cô học trò nghèo rơi xuống. Lau vội nước mắt, em bảo: “Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này em trở thành một bác sĩ”.

Em Bé chia sẻ: “Em muốn trở thành một bác sĩ để có thể chữa trị khỏi bệnh cho mẹ. Mẹ em bị bệnh tim đau ốm liên miên, nhiều khi không có thuốc dự trữ trong nhà để uống nên có lần lên cơn đau tim mẹ lại ngất lịm đi. Khi ấy em không biết làm gì cả, nhiều lúc chỉ hét lên vì thấy thương mẹ. Hơn nữa, bây giờ dịch bệnh Covid – 19 đang hoành hành, trở thành bác sĩ em cũng sẽ có cơ hội tham gia vào đội ngũ tuyến đầu chống dịch, cứu giúp được nhiều người hơn nữa”.

Mong con đường học tập của con không dang dở

Trò chuyện với chúng tôi trong căn nhà lụp xụp, chị Vi Thị Đông (mẹ của em La Thị Bé) chậm rãi, khuôn mặt không giấu được vẻ mệt mỏi, nghẹn ngào khi nhắc về cô con gái bé nhỏ: “Bản thân tôi bệnh tật đã khổ rồi, giờ con cái cũng khổ theo. Dù còn nhỏ nhưng các việc trong nhà cũng may mắn có cháu và anh trai đỡ đần.

Góc học tập nhỏ bé trong căn nhà đơn sơ là nơi nuôi dưỡng bao ước mơ của cô học trò nghèo. Ảnh nhỏ là thành tích học sinh giỏi trường em đạt được trong năm học vừa qua. Ảnh: Trung Dũng

Góc học tập nhỏ bé trong căn nhà đơn sơ là nơi nuôi dưỡng bao ước mơ của cô học trò nghèo. Ảnh nhỏ là thành tích học sinh giỏi trường em đạt được trong năm học vừa qua. Ảnh: Trung Dũng

Tôi bị bệnh tim cũng mấy năm nay nên không làm được công việc gì nặng nhọc. Nhiều lúc cũng muốn cố gắng để đi làm ăn xa cùng bố các cháu, nhưng bệnh tật cứ tháng đi viện vài lần, cứ lo sợ nếu mình có xảy ra chuyện gì lại khổ cho các con nên lại thôi.

Cái bệnh của tôi tốn kém , mỗi lần đi viện chi phí thuốc men cũng mất tiền triệu, tháng nào cũng đều đặn 1 đến 2 lần tôi đi khám, tất cả đều trông chờ vào những đồng tiền công ít ỏi của bố và anh trai cháu gửi về. Trong gia đình, hiện mỗi cháu Bé còn tiếp tục đi học, các anh chị của cháu đứa thì lấy chồng sớm, đứa thì học đến lớp 8 cũng đành bỏ giữa chừng để đi làm kinh tế. Dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nhưng cháu cũng chịu khó và siêng năng học hành. Đó cũng là niềm tin và niềm an ủi để tôi cố gắng chống chọi với bệnh tật.

Hoàn cảnh gia đình cứ thiếu trước hụt sau nên lắm lúc con bé nhịn ăn để đến trường. Cháu cũng hiểu chuyện nên cũng không trách mắng gì mẹ cả, ngược lại còn động viên và an ủi mẹ là cùng cố gắng. Tôi cũng luôn nhắc nhở cháu rằng, bố mẹ và các anh chị đã hi sinh tất cả để nhường cơ hội cho con được đi học thì con phải làm sao để đền đáp công ơn của mọi người. Chỉ có học hành đàng hoàng thì sau này mới mong có cơ hội đổi thay cuộc sống của bản thân”.

Căn nhà của mẹ con em La Thị Bé đang sinh sống. Ảnh: Trung Dũng

Căn nhà của mẹ con em La Thị Bé đang sinh sống. Ảnh: Trung Dũng

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về những nỗ lực của em La Thị Bé, thầy Nguyễn Văn Hào – Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Lục Dạ, Con Cuông cho biết: “Vì đặc thù của một huyện miền núi nên tại trường Trung học cơ sở Lục Dạ có đến 97% là học sinh người dân tộc thiểu số. Trong đó, vẫn còn nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn đang theo học tại trường.

Em La Thị Bé thuộc diện học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ của em mắc bệnh tim nên thường xuyên ốm đau, các anh chị của em thì đều bỏ học giữa chừng để lo đi làm ăn kinh tế. Tuy nhiên, vượt lên hoàn cảnh em Bé vẫn duy trì được thành tích tốt trong học tập. Điều đó minh chứng cho sự nỗ lực rất lớn của em khi theo đuổi con đường học vấn. Ngoài thành tích học tập tốt thì em còn là thành viên cốt cán trong đội cờ đỏ của trường. Đồng thời là thành viên nằm trong ban cán sự lớp, được nhiều thầy cô, bạn bè yêu quý.

Biết được hoàn cảnh của em, nhà trường cũng thường xuyên vận động các nhà hảo tâm để có thể giúp động viên em yên tâm và vươn lên trong học tập. Bên cạnh đó, nhà trường cũng thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện học tập tốt nhất để các em an tâm học hành. Tuy nhiên, mọi sự giúp đỡ từ phía nhà trường hay địa phương cũng có giới hạn, bởi tỉ lệ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn còn nhiều. Vì thế, rất cần sự chung tay nhiều hơn nữa từ các tổ chức, nhà hảo tâm để những hoàn cảnh như em La Thị Bé sẽ không còn lo lắng việc dang dở với sự nghiệp theo đuổi con chữ của mình ”.

Trung Dũng