ĐH Oxford lại ‘hỏi xoáy’ để tuyển sinh

15/10/2012 15:23
Theo Tiin
"Tại sao con người có hai mắt? Tại sao nhiều loài động vật có đường sọc? Vì sao thơ lại khó hiểu?...”.
Đại học Oxford của Anh vẫn nổi tiếng với truyền thống đưa ra các câu hỏi “quái chiêu” khi phỏng vấn tuyển sinh. Trong kì tuyển năm 2012 này, các ứng cử viên cũng đang gặp phải một loạt các câu hỏi hóc búa như: "Tại sao con người có hai mắt?, Tại sao nhiều loài động vật có đường sọc? Vì sao thơ lại khó hiểu?...”
Nhiều năm gần đây, do có quá nhiều người nộp đơn đăng ký vào trường, nên ĐH Oxford ngày càng đưa ra nhiều vòng thi cam go. Đặc biệt nhất là vòng phỏng vấn, có rất nhiều câu hỏi phỏng vấn và bài kiểm tra năng khiếu “lắt léo” để tuyển chọn những sinh viên ưu tú nhất cho trường.

ĐH Oxford danh giá của Anh.
ĐH Oxford danh giá của Anh.

HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC

Năm nay, các giáo sư của trường lại đưa ra một loạt các câu hỏi mẫu để các thí sinh chuẩn bị cho bài phỏng vấn. Hệ thống câu hỏi hiện đang được các ứng viên bàn tán sôi nổi và mọi người cho rằng câu hỏi của trường năm nay còn khó hơn các năm trước. Theo như thông báo, kỳ phỏng vấn sẽ diễn ra chính thức vào ngày 15/10/2012.
Giám đốc tuyển sinh ĐH Oxford, ông Mike Nicholson, cho biết: “Vòng phỏng vấn chính là cơ hội cho những ứng cử viên tiềm năng bộc lộ khả năng của họ, nêu lên suy nghĩ của mình bản thân mình chứ không phải là nêu lên một sự kiện hay nêu lên những gì họ đã nghe.”
Năm nay, những học sinh đăng kí vào ngành Sinh học phải đối mặt với câu hỏi "Tại sao nhiều loài động vật có sọc?''. Học sinh đăng kí ngành tiếng Anh có thể sẽ được yêu cầu thảo luận về Harry Potter của tác giả J.K. Rowling. Còn những học sinh ngành Lịch sử phải nói về một vấn đề, sự kiện nào đó trong quá khứ.
David Popplewell, một ứng viên đăng kí vào ngành Tâm lý học Thực nghiệm, nói rằng: Câu hỏi năm nay có thể là: "Tại sao con người có hai mắt? Câu hỏi này có thể là một cuộc thảo luận chung về các giác quan của con người và đề tài sẽ phát triển theo nhiều hướng khác nhau.''
Những năm về trước, các giáo sư của ĐH Oxford còn hỏi sinh viên rằng: “Tại sao mắt mèo lại sáng rực trong bóng tối”, “Điều gì là bình thường đối với con người?”, “Hãy nói cho tôi nghe về cây xương rồng”… Các thí sinh đều phải công nhận rằng, phần trả lời những câu hỏi như thế luôn khiến họ hồi hộp nhất trong thủ tục tuyển sinh vào các trường thuộc Oxford.

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Vụ 'canh gà Thọ Xương': Cô Hà Thủy chưa được phép nghỉ việc

Nghị lực phi thường của cô nữ sinh ĐH Ngoại thương

Nguyên Thứ trưởng Bộ GD: “Giáo dục phổ thông 11 năm là vừa đủ”

Chùm ảnh: Trẻ lại “oằn lưng” vác cặp đến trường

Nữ sinh Marie Curie ấn tượng với chiều cao 1m75

PTT Nguyễn Thiện Nhân: "Phải thích nghi đào tạo với chi phí thấp"

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Theo Tiin